Sông Kiến Giang “dậy sóng” với đua thuyền mừng Tết Độc lập
Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã góp phần tô đậm vẻ đẹp của hòa bình, tự do và hạnh phúc sau 80 năm đất nước giành độc lập.
Sáng 1/9, tại Mũi Viết, Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (Quảng Trị) - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã diễn ra rộn ràng, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách thập phương cổ vũ, hòa trong không khí ngày hội của non sông.

Năm nay lễ hội đua thuyền diễn ra sau 2 cơn bão số 5 và 6, khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, dòng Kiến Giang nhuốm màu “son”. Phù sa làm con sông chuyển màu đỏ và đục, nhưng không cản được tinh thần tiến lên của những mũi thuyền băng băng rẽ sóng.

Hai bên tuyến sông, đông đảo người dân tập trung hò reo, cổ vũ. Không chỉ thu hút người dân địa phương và du khách Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng bị cuốn hút bởi không khí sôi động của lễ hội, bày tỏ sự thích thú và không ngừng cổ vũ cho các đội đua bơi.

Lễ hội năm nay thu hút sự tham gia của 23 thuyền bơi nam (trong đó có 22 thuyền bơi của các thôn tại xã Lệ Thủy, 1 thuyền bơi của thôn Văn Xá, xã Trường Phú) và 9 thuyền đua nữ. Các thuyền bơi bốc thăm để chia thành 2 bảng thi đấu.

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống gắn với cư dân nông nghiệp. Từ hội đua, bơi cầu đảo của làng, với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; thi thố sức trai, sức gái để thể hiện sự mạnh mẽ, chống lại thiên tai, bão lũ.
Sau Cách mạng tháng Tám thành công, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức để mừng Tết Độc lập của dân tộc.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy Hà Văn Lam cho biết, năm nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lễ hội do tỉnh Quảng Trị tổ chức, song quy mô lễ hội vẫn như các năm trước. Nét mới của lễ hội là không có sự tham gia thuyền bơi của các xã mà chủ yếu thuyền bơi, thuyền đua của các thôn tại xã Lệ Thủy.
Tuy nhiên, không khí sôi động, náo nức cùng số người tham gia lễ hội, tinh thần quyết tâm thi đấu vẫn ngùn ngụt trên dòng Kiến Giang đậm màu phù sa.


Sau nhiều giờ đua tranh, đội thuyền đua của thôn Tiền Thiệp đã giành chiến thắng ở Bảng A, tiếp đến là thôn An Xá, thôn Tuy Lộc. Bảng B, thôn Thượng Giang giành giải Nhất, theo sau là thôn Đông Thành, thôn Lộc Hạ.
Tại đường đua nữ, thôn Xuân Hồi giành chức vô địch, thôn An Xá và thôn Tuy Lộc giành vị trí thứ hai và ba.