Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, tiếng đọc bài của những học sinh Vân Kiều, Pa Cô vang lên hòa cùng tiếng gió biên thùy. Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, hành trình “Từ trang sách đến biên cương” đã dừng chân tại xã biên giới La Lay, tỉnh Quảng Trị. Đây không chỉ là một không gian tri thức, mà còn là nhịp cầu kết nối tình yêu sách với ý thức chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.