Rộn ràng sắc xuân tại xã đảo duy nhất của TP. Hồ Chí Minh
Nhà cửa sơn mới treo cờ Tổ quốc, đèn lồng đỏ rực đỏ, mai vàng khoe sắc..., là những hình ảnh, không khí rộn ràng sắc xuân Giáp Thìn 2024 được ghi nhận tại xã đảo Thạnh An - xã đảo duy nhất của TP. Hồ Chí Minh.

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, PV Báo Đại biểu Nhân dân về huyện Cần Giờ rồi lên thuyền đến xã đảo Thạnh An - xã đảo duy nhất của TP. Hồ Chí Minh. Chiếc thuyền chở đủ các loại nhu yếu phẩm: gạo, dầu ăn, bánh kẹo…, các loại hoa vạn thọ, cúc, mai để phục vụ nhu cầu Tết của người dân trên đảo.
Xã đảo Thạnh An cách đất liền khoảng 8km với diện tích khoảng hơn 131km2, dân số hơn 5.000 người. Xã có 3 ấp: ấp Thạnh Bình và Thạnh Hòa nằm liền kề nhau, ấp Thiềng Liềng nằm ở một đảo riêng.

Theo đường chính từ bến tàu vào đảo là ấp Thạnh Bình với cổng chào “Kính chào quý khách”. Các tuyến đường, ngõ hẻm rực rỡ hình ảnh cờ đỏ sao vàng, đèn lồng lộng lẫy, những cây mai vàng người dân trồng trước nhà đua nhau bung hoa vàng rực.
Một trong những đặc sản của xã đảo Thạnh An là những vỉ tre phơi các loại cá, các loại củ quả để làm dưa chua ngày Tết.
Ông Phạm Văn Bé (người dân địa phương) cho hay, ông sống ở đảo hơn 30 năm. Ngoài chạy xe ôm chở khách trên đảo, nhà ông còn mưu sinh bằng việc bán các loại cá khô, mực khô…
“Tết trên đảo nhộn nhịp mà yên bình lắm. Nhộn nhịp là bởi không khí đón Tết của người dân, yên bình là bởi dịp Tết ít khách ra tham quan đảo, chỉ có dân địa phương chúng tôi. Đường sá đỏ rực cờ, đèn lồng là dân chúng tôi tùy từng khu vực mà góp tiền mua để trang trí. Đảo nhỏ, ít dân nên bà con ai cũng mang suy nghĩ trang trí cho đảo là trang trí cho nhà mình”, ông Bé chia sẻ.
Hình ảnh không khí rộn ràng đón Tết tại xã đảo Thạnh An được PV Báo Đại biểu Nhân dân ghi lại:













