Theo dòng sự kiện

Có một Mexico như thế…

Bình Nhi; Trình bày: Duy Thông • 22/10/2026 08:25

Ở bên kia Thái Bình Dương, Mexico hiện lên thật gần gũi qua tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho dân tộc Việt Nam và những nét văn hóa giàu bản sắc. Những cuộc gặp gỡ, trao đổi tại nghị viện nước bạn còn để lại trong chúng tôi nhiều suy ngẫm về trách nhiệm nghề nghiệp và tinh thần phụng sự Tổ quốc, Nhân dân.

cover(2).jpg

Ở bên kia Thái Bình Dương, Mexico hiện lên thật gần gũi qua tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho dân tộc Việt Nam và những nét văn hóa giàu bản sắc. Những cuộc gặp gỡ, trao đổi tại nghị viện nước bạn còn để lại trong chúng tôi nhiều suy ngẫm về trách nhiệm nghề nghiệp và tinh thần phụng sự Tổ quốc, Nhân dân.

a4(3)_watermarked.jpg
Đoàn đại biểu VPQH Việt Nam tham dự phiên họp toàn thể tại Hạ viện Mexico

“Tổ quốc là trên hết”

Dòng chữ “Tổ quốc là trên hết” được khắc đậm trên phiến đá đen ngay sau bàn chủ tọa phòng họp toàn thể Thượng viện Mexico. Phía trước, bên ngoài mái vòm, lá Quốc kỳ bay phấp phới, trong tầm mắt của người chủ trì phiên họp và những người đứng trên bục phát biểu... Hình ảnh ấy khiến chúng tôi liên tưởng đến những nghị sĩ đứng trước diễn đàn, trình bày quan điểm, tranh luận và đi đến quyết định. Quan điểm của các nghị sĩ về từng vấn đề có thể khác nhau, song lợi ích của đất nước và Nhân dân vẫn là điểm chung để hướng về, là điều phải được đặt lên trên hết trong mỗi quyết sách.

Với chúng tôi, những cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội lần đầu đến Mexico để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu, giúp việc, dòng chữ ấy gợi lên sự gần gũi đặc biệt. Dẫu khác biệt về hệ thống chính trị và tổ chức nghị viện, chúng tôi vẫn tìm thấy điểm chung trong tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ đất nước, Nhân dân. Những cuộc làm việc với Hạ viện và Thượng viện Mexico cũng là dịp để chúng tôi hiểu thêm về công việc của các đồng nghiệp nước bạn, đồng thời nhìn lại công việc của chính mình.

a10(2)_watermarked.jpg
Đoàn đại biểu VPQH Việt Nam tại trụ sở Thượng viện Mexico
a5(3)_watermarked.jpg
Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản với các Thượng nghị sỹ Mexico tại Thượng viện

Một mái trường, một nhịp cầu qua đại dương

Việt Nam và Mexico nằm ở hai phía của Thái Bình Dương, nhưng khoảng cách địa lý ấy dường như được thu ngắn lại khi các nghị sĩ Mexico nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng tôn kính đặc biệt và bày tỏ sự khâm phục đối với một dân tộc đã kiên cường đấu tranh vì độc lập, tự do và hòa bình.

a15(2)_watermarked.jpg
Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các dân tộc ở trung tâm thủ đô Mexico City
a16(2)_watermarked.jpg
Đoàn đại biểu VPQH và Đại sứ quán Việt Nam tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các dân tộc ở trung tâm thủ đô Mexico City

Giữa chương trình làm việc với nhiều nội dung chuyên môn, những lời chia sẻ ấy đem lại cho chúng tôi cảm giác gần gũi. Đoàn công tác đến Mexico để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động nghị viện nhưng được bạn đón nhận bằng tình cảm chân thành, nồng hậu. Tình cảm ấy hiện hữu qua những công trình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Mexico. Tại thủ đô Mexico City, tượng đài về Người được đặt trang trọng trong Công viên Tự do. Ở thành phố biển Acapulco, một bức tượng khác được khánh thành nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác. Những công trình ấy thể hiện lòng kính trọng đối với vị lãnh tụ đã trọn đời đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân loại.

Đặc biệt, tại quận Iztapalapa của thủ đô Mexico City, có một ngôi trường tiểu học mang tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Escuela Primaria República Socialista de Vietnam.

a21(1).jpg
Logo nhận diện của Nhà trường

Tự hào biết bao, thân thương biết bao hai tiếng Việt Nam!

Chi tiết ấy khiến tôi nghĩ đến những em nhỏ Mexico có thể biết đến Việt Nam từ chính ngôi trường mình theo học, trước khi tìm thấy đất nước ấy trên bản đồ thế giới. Qua bao thế hệ thầy cô và học sinh, cái tên Việt Nam vẫn được gìn giữ, mang theo tình cảm của người dân nơi đây. Bằng những cách bình dị như thế, Việt Nam hiện diện trong đời sống Mexico, gần gũi hơn những gì khoảng cách địa lý có thể gợi ra.

a19(2)_watermarked.jpg
Báo tường do các em học sinh trường Tiểu học Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thực hiện
a17(2)_watermarked.jpg
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải với thầy trò trường Tiểu học Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
a18(2)_watermarked.jpg
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải với thầy trò trường Tiểu học Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Sự gần gũi ấy còn bắt nguồn từ những điểm tương đồng trong lịch sử hai dân tộc. Mexico từng trải qua thời kỳ thuộc địa và những cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền. Mỗi dân tộc có một hành trình riêng, nhưng khát vọng độc lập, tự do và quyền tự quyết là điểm gặp gỡ. Bởi thế, trong những lời người bạn Mexico nói về Việt Nam, chúng tôi cảm nhận được sự thấu hiểu và trân trọng đối với những giá trị mà dân tộc mình đã phải trải qua biết bao hy sinh để giành lấy và gìn giữ.

Ngôi trường mang tên Việt Nam giữa lòng Mexico

Tại khu Xalpa, quận Iztapalapa, thủ đô Mexico City, có một trường tiểu học công lập mang tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Escuela Primaria República Socialista de Vietnam). Ngôi trường được thành lập năm 1975, gắn với dấu mốc Việt Nam và Mexico thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là cơ sở giáo dục duy nhất tại khu vực Mỹ Latinh mang quốc hiệu Việt Nam. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trên đồng phục học sinh, bên cạnh tên trường, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống học đường.

Nối những bờ xa bằng lòng tin

Trong các cuộc gặp gỡ, làm việc, vai trò của Đại sứ quán Việt Nam, đặc biệt là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Văn Hải tại Mexico, được phía bạn trân trọng nhắc đến. Giữa hai đất nước cách nhau một đại dương, Đại sứ quán là nhịp cầu kết nối, góp phần biến những tình cảm tốt đẹp và sự hiểu biết lẫn nhau thành những cuộc gặp gỡ, chương trình trao đổi và cơ hội hợp tác cụ thể.

Qua các cuộc làm việc tại Hạ viện và Thượng viện Mexico, chúng tôi càng thấm thía ý nghĩa của những mối liên hệ được bền bỉ vun đắp. Đằng sau mỗi cuộc trao đổi chuyên môn là sự kết nối giữa các cơ quan, sự chuẩn bị chu đáo và am hiểu đối tác, trong đó có đóng góp quan trọng của Đại sứ quán. Một chuyến công tác có thời gian hữu hạn, nhưng công việc của những người làm ngoại giao vẫn tiếp tục sau khi Đoàn trở về: giữ liên hệ, thúc đẩy những nội dung đã trao đổi, vun đắp lòng tin cho những bước hợp tác tiếp theo.

a2(4)_watermarked.jpg
Đoàn đại biểu VPQH Việt Nam tại buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn của Hạ viện Mexico
a6(3)_watermarked.jpg
Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản tặng mô hình Nhà Quốc hội cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico Pedro Vázquez González

Từ những cuộc gặp gỡ ấy, chúng tôi hiểu thêm về công việc của những người làm ngoại giao nơi xa Tổ quốc. Sự am hiểu địa bàn, đối tác cùng những mối liên hệ được gây dựng qua thời gian giúp nhận diện những điểm tương đồng, những nhu cầu có thể bổ trợ cho nhau, mở ra cơ hội hợp tác thiết thực. Kể từ khi Việt Nam và Mexico thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, tình hữu nghị giữa hai nước đã được các thế hệ bền bỉ vun đắp. Những chuyến thăm rồi sẽ khép lại, những đoàn công tác sẽ trở về, nhưng công việc kết nối và gìn giữ lòng tin vẫn tiếp diễn.

a3(4)_watermarked.jpg
Đại diện lãnh đạo của các cơ quan chuyên môn của Hạ viện Mexico tại buổi làm việc với đoàn đại biểu VPQH Việt Nam

Nơi đá kể chuyện trời đất

Mexico mở ra một thế giới văn hóa phong phú trên miền đất có thiên nhiên đa dạng, từ những vùng nhiệt đới, những dải đất khô hạn đến những cao nguyên có khí hậu ôn hòa. Mỗi vùng đất mang một cách sống, sinh kế và truyền thống riêng, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa nhiều sắc màu của đất nước này.

Văn hóa bản địa hiện diện trong những khu phố cổ mang dấu tích của thời gian và những trận động đất; hiện diện trong những món ăn từ ngô, trong âm nhạc mariachi, lễ tưởng nhớ người đã khuất, trên những viên gạch lát đường và cả những tuyến cáp treo như mạng nhện, hàng ngày đưa người dân từ vùng ngoại ô vào thành phố làm việc... Ký ức gia đình, sự gắn bó với cộng đồng và quê hương được gìn giữ qua những sinh hoạt vẫn tiếp diễn trong đời sống.

a22(2)_watermarked.jpg
Kim tự tháp Mặt Trời - một trong những kim tự tháp lớn nhất Trung Mỹ.
Có cạnh đáy khoảng 225 m, cao khoảng 65 m - được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Chiều sâu văn hóa ấy còn được gợi mở từ Teotihuacan, đô thị cổ nổi tiếng với Kim tự tháp Mặt Trời và Kim tự tháp Mặt Trăng. Những công trình được kiến tạo từ các thế kỷ đầu Công nguyên khiến chúng tôi không khỏi thán phục tài năng của người xưa và tự hỏi điều gì đã thôi thúc họ dựng nên một không gian nghi lễ đồ sộ đến vậy. Những tầng đá trầm mặc gợi suy ngẫm về cách con người thuở ấy nhìn nhận trời đất, về vị trí của mình trong vũ trụ.

Đứng trước di tích ấy, tôi bất chợt liên tưởng đến Đàn Nam Giao ở Huế, nơi các vua triều Nguyễn từng thực hiện nghi lễ tế trời, đất. Hai di tích thuộc những thời đại, nền văn minh và hệ thống tín ngưỡng khác nhau. Nhưng ở cả hai, con người đều tạo dựng những không gian thiêng để gửi gắm quan niệm về trời đất và trật tự của đời sống. Sự gặp gỡ trong suy tưởng ấy giúp tôi có thêm một cách cảm nhận di sản của bạn, đồng thời nhìn lại di sản quê hương mình.

a23(2)_watermarked.jpg
Một góc khu phố cổ tại trung tâm Thủ đô Mexico

Những người giữ nhịp sau diễn đàn

Từ chiều sâu văn hóa, những cuộc làm việc tại nghị viện đưa chúng tôi đến với một Mexico hiện đại qua những công việc cụ thể, gần gũi với chính công việc mình đang đảm nhận.

a7(3)_watermarked.jpg
Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Châu Á – Thái Bình Dương Yeidckol Polevnsky tại Trụ sở Thượng viện Mexico

Sự nồng hậu của Hạ viện và Thượng viện Mexico thể hiện qua thời gian các lãnh đạo chủ chốt của hai viện dành cho Đoàn, sự sẵn lòng giải đáp và cách trao đổi cởi mở, đi thẳng vào những vấn đề cùng quan tâm. Phía bạn chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu cả những công việc đang tiếp tục hoàn thiện và mong muốn tìm hiểu cách làm của Việt Nam. Tinh thần cùng học hỏi khiến các cuộc gặp thêm gần gũi, gắn kết.

a14-(2)_watermarked.jpg
Thượng Nghị sĩ Yeidckol Polevnsky - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Châu Á – Thái Bình Dương tặng quà cho Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản
a-13-(2)_watermarked.jpg
Đoàn đại biểu VPQH Việt Nam với các Thượng nghị sỹ Mexico tại trụ sở Thượng viện

Những người làm công tác phục vụ nghị viện dễ tìm thấy tiếng nói chung từ chính những yêu cầu nghề nghiệp: chuẩn bị tài liệu đầy đủ, hỗ trợ nghị sĩ kịp thời, bảo đảm thủ tục chính xác, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, hướng tới một nghị viện ngày càng công khai, minh bạch và gần gũi với người dân.

Tại Thượng viện, câu chuyện về những cán bộ có hàng chục năm gắn bó với công tác nghị viện giúp chúng tôi hiểu thêm giá trị của kinh nghiệm nghề nghiệp. Khi phiên họp phát sinh vấn đề về pháp lý hoặc thủ tục, bộ máy chuyên môn phải kịp thời tham mưu, hỗ trợ người điều hành xử lý ngay trong quá trình thảo luận. Kiến thức và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều nhiệm kỳ trở thành nguồn lực quý giá, góp phần duy trì tính liên tục và chất lượng hoạt động của nghị viện.

a8(3)_watermarked.jpg
Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản tham quan thiết bị kết nối thông minh tại phòng họp Trụ sở Thượng viện Mexico
a9(3)_watermarked.jpg
Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản tham quan thiết bị kết nối thông minh tại phòng họp Trụ sở Thượng viện Mexico

Ở Hạ viện, đội ngũ công nghệ nội bộ tham gia phát triển các hệ thống phục vụ hoạt động nghị viện và quản lý hành chính. Từ tài liệu điện tử, công cụ hỗ trợ biểu quyết đến số hóa, tra cứu hồ sơ, việc ứng dụng công nghệ giúp nghị sĩ tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Đáng chú ý, khi trao đổi về những công nghệ mới, phía bạn vẫn nhấn mạnh vai trò quyết định của con người, sự thận trọng và trách nhiệm trong sử dụng các công cụ hỗ trợ.

Công tác đào tạo cũng đem lại những gợi mở thiết thực. Thượng viện xây dựng chương trình bồi dưỡng trên cơ sở khảo sát nhu cầu của từng bộ phận, gắn kiến thức, kỹ năng với yêu cầu công việc. Điều quan trọng không chỉ là cán bộ được học những gì, mà là những kiến thức ấy giúp họ làm tốt hơn nhiệm vụ đang đảm nhận ra sao.

Qua những câu chuyện ấy, chúng tôi càng hiểu rằng tính chuyên nghiệp của một nghị viện được tạo nên từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến thức nghề nghiệp và tinh thần tận tâm. Đằng sau mỗi phiên họp, mỗi quyết định của nghị trường là công sức lặng thầm của biết bao người làm công tác tham mưu, phục vụ.

a1(4)_watermarked.jpg
Phó Chủ nhiệm VPQH Việt Nam Phạm Đình Toản và bà Ana Karina Rojo Pimentel - Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện Mexico,
kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mexico – Việt Nam tại cuộc làm việc

Để mỗi người đều có chỗ đứng

Bên cạnh sự chuyên nghiệp trong hoạt động nghị viện, câu chuyện về bình đẳng cũng để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Theo số liệu Liên minh Nghị viện thế giới công bố tháng 6/2026, phụ nữ chiếm 50,4% thành viên Hạ viện và 50,8% thành viên Thượng viện Mexico. Những con số ấy cho thấy sự hiện diện đáng kể của phụ nữ trong cơ quan lập pháp, tạo điều kiện để tiếng nói và kinh nghiệm của họ được phản ánh trong quá trình thảo luận, quyết định chính sách.

Đặc biệt, Hạ nghị sĩ Ana Karina Rojo Pimentel, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện Mexico, kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mexico - Việt Nam, chia sẻ với Đoàn về việc Mexico đã luật hóa việc 50% số người tham gia trong nghị viện là nữ và dành ít nhất 1% vị trí việc làm cho người khuyết tật. Điều khiến tôi suy nghĩ không chỉ là những con số, mà còn là cách nhìn nhận rất bình đẳng về giới, đặc biệt là người khuyết tật như những người có năng lực, có quyền làm việc và đóng góp cho cơ quan, tổ chức. Cơ hội việc làm giúp họ phát huy khả năng, được ghi nhận và tôn trọng. Chi tiết này cho chúng tôi thấy một khía cạnh khác về tinh thần phụng sự cảu bạn: quan tâm đến con người, tạo điều kiện để mỗi cá nhân có cơ hội tham gia và đóng góp bằng khả năng của mình.

a11(2)_watermarked.jpg
Phó Chủ nhiệm VPQH Việt Nam Phạm Đình Toản tặng quà lưu niệm cho Hạ Nghị sĩ Ana Karina Rojo Pimentel - Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện Mexico, kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mexico – Việt Nam
a12(2)_watermarked.jpg
Phó Chủ nhiệm VPQH Việt Nam Phạm Đình Toản tặng quà lưu niệm cho các Nghị sỹ thuộc Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mexico – Việt Nam

Có một Mexico như thế trong ký ức chúng tôi: giàu chiều sâu văn hóa, trân trọng tình hữu nghị với Việt Nam, cởi mở chia sẻ kinh nghiệm và quan tâm đến cơ hội đóng góp của mỗi người. Và khi nhớ về chuyến công tác, trong tôi lại hiện lên hình ảnh phiến đá đen cùng lá Quốc kỳ ở phòng họp toàn thể Thượng viện Mexico. Dòng chữ “Tổ quốc là trên hết” khiến chúng tôi xúc động khi lần đầu nhìn thấy, giờ đây như mang thêm một tầng ý nghĩa. Trách nhiệm với đất nước không chỉ thể hiện trong những quyết sách lớn của nghị sĩ, mà còn trong sự chuẩn xác của người tham mưu, sự tận tâm của những người làm công tác phục vụ. Mỗi công việc, dù thầm lặng, đều có ý nghĩa khi góp phần để cơ quan dân cử thực hiện tốt hơn trách nhiệm trước đất nước và Nhân dân.

“Tổ quốc là trên hết” - thông điệp lịch sử tại Thượng viện Mexico

Đây là câu nói nổi tiếng của Vicente Guerrero (1782 - 1831), một trong những nhà lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập, sau này trở thành Tổng thống Mexico.

Câu nói gắn với thời điểm Vicente Guerrero đứng trước sự lựa chọn giữa tình cảm gia đình và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Ông bày tỏ lòng kính trọng đối với cha mình, nhưng khẳng định Tổ quốc phải được đặt lên trên hết.

Trải qua hơn hai thế kỷ, “La Patria es Primero” trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân. Dòng chữ được khắc tại nghị trường Thượng viện như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của các nghị sĩ đối với đất nước và Nhân dân.

Bình Nhi
Trình bày:
Duy Thông

Bình Nhi; Trình bày: Duy Thông