“Trạm tóc - Chạm ước mơ”: Tuổi trẻ Đống Đa lan tỏa yêu thương từ những mái tóc hiến tặng
Lê Trang - Hà Linh - Nguyễn Trang•20/10/2026 10:37
Khoác lên mình sắc xanh áo Đoàn đầy vinh dự, các đoàn viên, thanh niên phường Đống Đa đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, biến hàng ngàn sợi tóc yêu thương thành điểm tựa vững chắc cho các bệnh nhân ung thư tại sự kiện “Trạm tóc - Chạm ước mơ” - chương trình do Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa (Hà Nội) tổ chức.
Không khí rộn ràng, ấm áp ngập tràn tại chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ” 2026. Sức trẻ và tinh thần tương thân tương ái hiện diện trong từng góc nhỏ của sự kiện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.Cảm xúc tại chương trình được đẩy lên cao hơn khi trước những chiếc gương lớn, các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân đến hiến cùng nhau ngồi lại, hồi hộp và xúc động chứng kiến khoảnh khắc mái tóc thân thương được cắt ngắn để gửi gắm trọn vẹn yêu thương đến những bệnh nhân ung thư.Chia sẻ về ý nghĩa của ngày hội, chị Mai Anh, Bí thư Đoàn phường Đống Đa cho biết: "Hoạt động 'Trạm tóc - Chạm ước mơ' gửi gắm thông điệp yêu thương và lời chúc sức khỏe đến các 'chiến binh K' nhân dịp 20/10, mong các chị em luôn tự tin, mạnh mẽ trong hành trình phía trước. Và để biến những ước nguyện ấy thành hiện thực thì toàn bộ số tóc hôm nay sẽ được đơn vị chuyên môn là 1900 hair salon lưu giữ sau đó sẽ phối hợp cùng các bên liên quan để dệt thành bộ tóc hoàn chỉnh. Sau khi chế tác, 1900 cũng sẽ tiếp tục kết nối với các quỹ như "Quỹ Ngày mai tươi sáng" của Bệnh viện K và các quỹ liên quan khác để trao tận tay những mái tóc nghĩa tình này đến đúng người cần”.Bạn Phạm Ánh Hồng (18 tuổi, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) tâm sự: “Là một đoàn viên thanh niên, em nghĩ mình sẽ tiên phong trong các hoạt động cộng đồng ạ. Em muốn góp sức của mình vào các hoạt động ý nghĩa như hôm nay, trao tặng tóc cho những bệnh nhân ung thư. Sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, em mong muốn trao tặng mái tóc tới mọi người, mong rằng mỗi người phụ nữ đều cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng và cảm thấy mình xinh đẹp hơn mỗi ngày”.Mỗi lọn tóc được cắt xuống là một hành động thiết thực gói trọn yêu thương. Những lọn tóc dài được chăm chút cẩn thận nay được các bạn trẻ sẵn sàng cắt bỏ để đổi lấy niềm tin và nụ cười cho những mảnh đời kém may mắn.Phong trào hiến tóc không chỉ thu hút các đoàn viên, thanh niên mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ mầm non. Em Trần Minh Huyền (lớp 5M, trường Tiểu học Tiền Phong, Hà Nội) hào hứng khoe mái tóc đã được nuôi dưỡng suốt thời gian dài để chuẩn bị cho ngày hội ý nghĩa này.Phút giây xúc động khi những bộ tóc giả được hoàn thiện bằng cả tấm lòng nhân ái được trao tận tay đến các bệnh nhân ung thư. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc của bệnh nhân khi ngắm nhìn diện mạo mới trong gương chính là phần thưởng lớn nhất dành cho ban tổ chức và các tình nguyện viên áo xanh.Nhìn nhận về sức mạnh của phong trào thanh niên, bạn Nguyễn Quỳnh Anh (21 tuổi, Đại học Sư phạm Hà Nội, Bí thư chi đoàn 3 phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Những chương trình ý nghĩa, mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng thì rất cần sự giúp đỡ của đoàn viên, thanh niên để hỗ trợ những người bệnh, người yếu thế trong xã hội có thể đến được đúng nơi, gửi niềm tin đúng chỗ. Đoàn viên, thanh niên sẽ luôn là lực lượng nòng cốt và luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng để các hoạt động, phong trào sẽ ngày càng được lan tỏa tích cực và đem lại niềm vui cho mọi người. Mình nhớ nhất là ánh mắt hạnh phúc của những bệnh nhân ở mọi lứa tuổi khi họ được nhận bộ tóc giả. Còn với người hiến tóc thì họ có thêm niềm tin vì họ đã trao sự tử tế đúng nơi”.Phía sau thành công của ngày hội là sự đóng góp thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết của đội ngũ tình nguyện viên áo xanh. Từ việc hướng dẫn thủ tục, đo độ dài tóc đến sắp xếp từng lọn tóc đều đặn, tỉ mỉ. Tất cả thể hiện rõ tinh thần xung kích, sẵn sàng vì cộng đồng của sức trẻ Đống Đa nói riêng và tuổi trẻ Thủ đô nói chung.Những tấm thiệp cảm ơn và một phần quà nhỏ được trao tay cùng nụ cười rạng rỡ của các bạn trẻ đã khép lại một mùa “Trạm tóc - Chạm ước mơ” thành công rực rỡ. Ở đó, sắc áo xanh tình nguyện tiếp tục khẳng định vai trò là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.