Quốc phòng - An ninh

Mái ấm nghĩa tình, tri ân gia đình cán bộ Cảnh vệ

Thạc Hiếu • 11/10/2026 06:52

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp chính quyền xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp bàn giao nhà tình nghĩa đến gia đình nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam, thể hiện sự tri ân đối với thế hệ đi trước.

Mái ấm mới đến với gia đình cán bộ Cảnh vệ năm xưa

2.jpg
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa với gia đình nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh Vũ trang Miền Nam

Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, bà Huỳnh Thị Hai, vợ ông Trần Văn Quít (nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam) đã có nơi ở khang trang, an toàn hơn. Căn nhà được sửa chữa, bàn giao với sự hỗ trợ của Cụm thi đua số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cùng sự phối hợp của chính quyền xã An Hữu.

Ông Trần Văn Quít từng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo trong giai đoạn 1967-1975, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt. Bà Huỳnh Thị Hai cũng từng công tác tại Trung ương Cục miền Nam trong thời kỳ này.

Năm 2017, ông Quít qua đời. Sau đó, người con trai của ông cũng mất vì bệnh hiểm nghèo. Tuổi đã cao, bà Hai vẫn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 3 cháu nhỏ trong điều kiện kinh tế hạn chế.

6.jpg
Cụm thi đua số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao nhà tình nghĩa đ gia đình nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh Vũ trang Miền Nam

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Phòng Cảnh vệ miền Nam đã phối hợp Ban liên lạc Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam rà soát, đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở đến gia đình. Sau khi được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chấp thuận, Cụm thi đua số 3 cùng chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng, thống nhất phương án thi công.

Công trình được triển khai từ ngày 5/9 đến ngày 5/10/2026, với tổng kinh phí 153 triệu đồng. Những hạng mục xuống cấp được sửa chữa, gồm trần, mái nhà, phòng ngủ, hệ thống điện nước, khu bếp và nhà vệ sinh. Gia đình cũng được trang bị thêm một số vật dụng phục vụ sinh hoạt.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã An Hữu, địa phương còn phối hợp hỗ trợ thêm khoảng 15 triệu đồng để nâng nền, chỉnh trang, giúp căn nhà thuận tiện hơn cho sinh hoạt của bà Hai.

Trong ngày nhận bàn giao, bà Huỳnh Thị Hai bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm của lực lượng Cảnh vệ, chính quyền địa phương cùng những đơn vị đồng hành. Với bà, căn nhà được sửa chữa không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là nguồn động viên để tiếp tục chăm lo cho các cháu.

Lan tỏa nghĩa tình, tiếp nối truyền thống tri ân

5.jpg
Cụm thi đua số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao quà cho gia đình bà Huỳnh Thị Hai

Hoạt động bàn giao nhà tình nghĩa được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956 - 18/10/2026), tiền thân là Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh vệ miền Trung, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, nhấn mạnh ý nghĩa tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Theo Thượng tá Phạm Văn Hùng, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay được sống, công tác trong hòa bình là nhờ sự hy sinh, cống hiến của những người đi trước. Vì vậy, chăm lo đời sống gia đình cán bộ Cảnh vệ qua các thời kỳ không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự trân trọng đối với những đóng góp của thế hệ cha anh.

1.jpg
Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh vệ miền Trung phát biểu tại buổi lễ

Từ việc khảo sát hoàn cảnh đến tổ chức thi công, những đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã An Hữu, gia đình và đơn vị thi công để công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

Thượng tá Phạm Văn Hùng ghi nhận vai trò chủ trì của Phòng Cảnh vệ miền Nam cùng sự tham gia của những đơn vị trong Cụm thi đua số 3, góp phần đưa hoạt động tri ân thành sự hỗ trợ cụ thể, thiết thực.

Đánh giá ý nghĩa công trình, Phó Chủ tịch UBND xã An Hữu Nguyễn Thanh Lâm cho biết, chăm lo gia đình chính sách, người có công luôn là nhiệm vụ được địa phương quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

8 TP. Hồ Chí Minh Mái ấm nghĩa tình tri ân gia đình cán bộ Cảnh vệ
Chính quyền xã An Hữu trao quà cho gia đình bà Huỳnh Thị Hai

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Lâm, việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Huỳnh Thị Hai thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn với thân nhân những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ cách mạng.

Tại chương trình, đại diện Cụm thi đua số 3 cùng đơn vị đồng hành còn trao quà tặng gia đình bà Huỳnh Thị Hai. Chính quyền xã An Hữu trao thư cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp của lực lượng Cảnh vệ đối với công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Từ một căn nhà được sửa chữa, niềm vui của gia đình bà Hai cũng là minh chứng cho ý nghĩa thiết thực của hoạt động tri ân. Sự quan tâm dành cho thân nhân cán bộ Cảnh vệ năm xưa tiếp tục bồi đắp truyền thống nghĩa tình, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân đối với những thế hệ đã cống hiến cho đất nước.

Thạc Hiếu