Đời sống

20 năm trở về mái trường: Tuổi 18 vẫn còn nguyên trong ký ức “Mộc Hạ”

Quỳnh Chi • 05/10/2026 09:36

Hai mươi năm sau ngày rời ghế nhà trường, hơn 300 cựu học sinh niên khóa 2003–2006 Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) đã cùng trở về mái trường xưa trong Hội khóa “Mộc Hạ 03–06 – Ngô Quyền trong tim tôi”. Một cuộc hội ngộ không chỉ để gặp lại bạn bè, thầy cô, mà còn là hành trình trở về với tuổi 18 và những ký ức tưởng đã nằm lại phía sau hai thập kỷ.

Sáng 4/10, Trường THPT Ngô Quyền trở thành điểm hẹn đặc biệt của hơn 320 cựu học sinh niên khóa 2003–2006 cùng khoảng 40 thầy cô giáo từng chủ nhiệm, giảng dạy khóa học này.

1791206703287_2810738561618981718_2810738561618981718_7ae167defc0cc560df1fe9d96e4d6bb7.jpg
Các thầy, cô giáo cùng cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền thực hiện nghi thức Chào cờ

Hai mươi năm trước, cũng từ mái trường ấy, những cô cậu học trò tuổi 18 chia tay nhau để bước về những hướng khác nhau của cuộc đời. Hai mươi năm sau, người đã thành đạt trong sự nghiệp, người đã có gia đình và những đứa con, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, nhưng khi trở lại sân trường, khoảng cách của hai thập kỷ dường như được xóa nhòa.

“Chỉ cần gặp lại nhau, chúng ta lại trở về là những cô cậu học sinh ngày nào” – lời chia sẻ của đại diện cựu học sinh tại hội khóa có lẽ cũng là cảm xúc chung của nhiều người trong ngày trở về.

Hai mươi năm và một phần ký ức mang tên Ngô Quyền

Từ ngày rời trường, những học sinh niên khóa 2003–2006 như những cánh chim bay về nhiều phương trời. Hai thập kỷ đủ dài để mỗi người trải qua thành công, thất bại, niềm vui và cả những thử thách của cuộc sống.

1791206703277_2810738561618981718_2810738561618981718_78d3447c8c9bbe3adfd8922b76732ec4.jpg
Thầy Tạ Xuân Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền phát biểu chào mừng các cựu học sinh

Nhưng giữa những đổi thay ấy, có một điều vẫn được giữ lại. “Trong mỗi chúng em luôn có một phần ký ức mang tên Ngô Quyền”, đại diện cựu học sinh chia sẻ trong lễ hội ngộ. Bởi với nhiều người, những năm tháng dưới mái trường không chỉ mang đến kiến thức, mà còn góp phần hình thành nên con người của họ hôm nay.

1791206703279_2810738561618981718_2810738561618981718_e1575ecf2cc5db56082318bafecf952c.jpg
Anh Phạm Cao Thắng, cựu học sinh lớp 12A6, Trưởng Ban liên lạc Hội cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền niên khóa 2003 - 2006 phát biểu tại Hội khoá

Thời gian cũng để lại dấu vết trên mỗi người. Những gương mặt tuổi 18 năm nào đã trưởng thành, “mái tóc xanh ngày nào hôm nay đã thêm những sợi bạc”. Có những bài học trên lớp có thể đã phai mờ theo năm tháng, nhưng sự nghiêm khắc, những lời nhắc nhở, động viên và tình thương của thầy cô vẫn được nhiều thế hệ học trò mang theo trong hành trang cuộc đời.

Bởi vậy, cuộc hội ngộ sau 20 năm còn là dịp những người học trò năm xưa trở về để nói lời cảm ơn với những người từng đồng hành cùng tuổi trẻ của mình.

“Cảm ơn thầy cô vì đã dành một phần tuổi trẻ của mình để đồng hành cùng tuổi trẻ của chúng em”, lời tri ân vang lên trong ngày hội khóa cũng trở thành một trong những khoảnh khắc nhiều cảm xúc của chương trình.

Không chỉ có những nụ cười khi gặp lại nhau, ngày trở về còn có những khoảng lặng. Đó là khi những người bạn nhắc lại một gương mặt không thể có mặt trong cuộc hội ngộ, hay nhớ về một người thầy, người cô đã đi xa.

Hai mươi năm vì thế không chỉ được đo bằng thời gian. Nó được đo bằng những con người đã trưởng thành, bằng những cuộc đời đã đi qua nhiều ngã rẽ nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm về một điểm chung: mái trường Ngô Quyền.

“Mộc Hạ” – trở về mùa hè tuổi 18

Hội khóa năm nay mang một cái tên đặc biệt: “Mộc Hạ 03–06 – Ngô Quyền trong tim tôi”.

Theo Ban Tổ chức, hai chữ “Mộc Hạ” không đơn thuần là tên gọi của một chương trình hội khóa.

1791206703281_2810738561618981718_2810738561618981718_86aec454c995ff541f7a2c25ddf7d81b.jpg

“Mộc” trước hết gợi đến mệnh Mộc của thế hệ học sinh khóa 2003–2006, nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sự mộc mạc, chân thành, trong sáng của tuổi học trò – những điều tưởng như rất bình thường khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng càng trưởng thành, người ta càng nhận ra giá trị.

Còn “Hạ” là mùa hè năm 2006, thời điểm những cô cậu học trò tuổi 18 rời mái trường Ngô Quyền, mang theo hành trang, ước mơ và khát vọng để bước vào cuộc đời. Vì thế, “Mộc Hạ” cũng mang thông điệp về một cuộc trở về: trở về với mùa hè năm ấy, với những năm tháng mộc mạc, chân thành và trong sáng nhất của tuổi trẻ.

1791206703291_2810738561618981718_2810738561618981718_b7f963f1a29c84067ee41d7ffe50e357.jpg

Chương trình được xây dựng thành ba chương: “Hành khúc Ngô Quyền”, “Mộc Hạ 03–06” và “Người gieo mầm xanh”, tái hiện hành trình từ những ký ức học trò, tình bạn đến lòng biết ơn dành cho những người thầy, người cô.

Trong khuôn khổ hội khóa, các cựu học sinh cũng dành 30 triệu đồng tri ân nhà trường và Hội Cựu giáo chức, đồng thời gửi những phần quà tới các thầy cô trở về tham dự chương trình.

1791206703289_2810738561618981718_2810738561618981718_f88161ceec87c1113b7ea544c46f8e8e.jpg

Đằng sau ngày hội ngộ là sự kết nối của đại diện 14 lớp cùng Ban Tổ chức, các nhà tài trợ và đông đảo cựu học sinh. Những người thực hiện chương trình mong muốn dấu mốc 20 năm không phải là điểm kết thúc của một cuộc hội ngộ, mà trở thành khởi đầu cho những chương trình “Mộc Hạ” tiếp theo, nơi các thành viên của niên khóa có thể gặp nhau nhiều hơn và tiếp tục duy trì sự gắn kết.

Hai mươi năm trước, họ rời cổng trường với những ước mơ của tuổi 18 và chưa biết cuộc đời phía trước sẽ đưa mình về đâu. Hai mươi năm sau, mỗi người đã có một hành trình riêng.

Nhưng trong ngày trở lại, giữa những cái bắt tay, những vòng tay ôm và câu chuyện cũ được nhắc lại, dường như tuổi 18 chưa từng biến mất.

Nó chỉ nằm lại đâu đó trong ký ức, chờ một ngày những người bạn cũ cùng trở về – dưới mái trường mang tên Ngô Quyền.

Quỳnh Chi