GrabScholar: Tiếp sức hành trình chinh phục ước mơ
Ở tuổi 19, Đặng Phương Ngân, sinh viên năm hai Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, đã sớm xác định con đường mình muốn đi. Nhưng lựa chọn một ngành học yêu thích mới chỉ là bước khởi đầu. Để biến lựa chọn ấy thành hành trình dài, Ngân phải tự học, tự trưởng thành và không ngừng nỗ lực. Phía sau nữ sinh là một điểm tựa bền bỉ: gia đình, đặc biệt là người cha vẫn ngày ngày miệt mài với những chuyến xe.
Khi ước mơ được nâng đỡ bằng nghị lực
Suốt 12 năm học, Phương Ngân duy trì thành tích tốt, từng giành giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố. Những kết quả ấy cho thấy sự bền bỉ trong học tập, nhưng với Ngân, đó chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Bước vào đại học, môi trường học tập thay đổi, cách tiếp cận kiến thức cũng khác trước. Ngân bắt đầu nhận ra rằng học tốt không chỉ được đo bằng điểm số. Điều quan trọng hơn là hiểu mình đang học gì, kiến thức ấy có ý nghĩa thế nào với con đường nghề nghiệp và bản thân cần chuẩn bị gì cho tương lai.
Đó cũng là lúc nữ sinh từng bước chuyển từ tâm thế của một học sinh nỗ lực đạt kết quả tốt sang một sinh viên chủ động xây dựng hướng đi cho chính mình.
Ngay từ năm lớp 10, Phương Ngân đã chia sẻ với cha về mong muốn theo học ngành Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ước mơ đã có, nhưng con đường phía trước không hoàn toàn dễ dàng. Mức học phí của trường là một trong những điều khiến Ngân nhiều lần cân nhắc. Trong khi con ngày một lớn lên qua từng năm học, cha mẹ vẫn phải miệt mài làm việc để lo cho gia đình. Chính sự đối lập ấy khiến nữ sinh ý thức rõ hơn về giá trị của cơ hội học tập.

“Trong khi đi học, lớn lên từng ngày thì bố mẹ vẫn miệt mài làm việc để lo cho mình. Vì vậy, mỗi khi nghĩ đến khoản chi cho việc học, em càng trân trọng những gì bố mẹ dành cho mình và tự nhủ phải cố gắng hơn”, Phương Ngân chia sẻ.
Anh Đặng Quốc Hiển, cha của Ngân, là đối tác tài xế Grab. Công việc thường xuyên bắt đầu từ sớm và kết thúc khi đã muộn. Hai cha con vì thế không phải lúc nào cũng có nhiều thời gian bên nhau. Tuy nhiên, mỗi khi đứng trước một quyết định quan trọng, Ngân vẫn tìm đến cha để trò chuyện.
Với anh Hiển, điều quan trọng không phải con phải lựa chọn một ngành học theo mong muốn của cha mẹ, mà là có cơ hội học tập và được đi trên con đường phù hợp với năng lực, sở thích của mình.
Sự động viên ấy trở thành một phần quan trọng giúp Ngân mạnh dạn đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Từ lựa chọn được gia đình ủng hộ, nữ sinh tiếp tục đặt ra yêu cầu cao hơn đó là phải chủ động chịu trách nhiệm với con đường đã chọn. Sau một năm đại học, sự thay đổi ấy thể hiện khá rõ trong cách Ngân học tập. Nếu trước đây em từng coi điểm số là thước đo chủ yếu của việc học, thì nay câu hỏi thường xuyên xuất hiện lại là: mình đã thực sự hiểu kiến thức hay chưa?
Ngân chủ động đọc thêm giáo trình, tìm kiếm tài liệu để bổ sung những nội dung còn chưa nắm vững. Cùng với kiến thức chuyên ngành, em dành thời gian học ngoại ngữ, rèn kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Việc học vì thế không còn dừng lại ở yêu cầu hoàn thành chương trình mà từng bước gắn với mục tiêu nghề nghiệp.
Năm học đầu tiên, Ngân đạt GPA 3,76/4. Thành tích này trở thành một dấu mốc, nhưng quan trọng hơn, quá trình đạt được kết quả ấy giúp nữ sinh hiểu rằng sự tiến bộ không đến từ một kỳ thi hay một bảng điểm, mà từ khả năng tự đặt mục tiêu và kiên trì thực hiện.
Học bổng tiếp thêm động lực
Một trong những bước ngoặt với Phương Ngân là khi em nhận được học bổng toàn phần GrabScholar, chương trình do Grab Việt Nam phối hợp cùng VietHope triển khai.
Một trong những bước ngoặt với Phương Ngân là khi em nhận được học bổng toàn phần GrabScholar, chương trình do Grab Việt Nam phối hợp cùng VietHope triển khai.
Cơ hội đến với Ngân khá tự nhiên trong một lần anh Hiển biết thông tin về chương trình trên ứng dụng Grab và gửi cho con gái. Năm 2025 cũng là năm đầu tiên GrabScholar được triển khai tại Việt Nam, vì vậy Ngân không biết trước cơ hội của mình sẽ đến đâu. Em chỉ nghĩ rằng, khi đã có một cơ hội thì cần chuẩn bị hồ sơ nghiêm túc và thử sức.
Một lần nữa, người cha lại trở thành người đồng hành trong một quyết định quan trọng của con. Ngày biết tin Ngân nhận học bổng, hai cha con đã ôm nhau khóc. Với gia đình, đó không chỉ là niềm vui về một suất học bổng mà còn là sự ghi nhận đối với những cố gắng của cô con gái trong suốt thời gian trước đó.
Trong 4 năm đại học, Phương Ngân được hỗ trợ toàn bộ học phí cùng khoản trợ cấp sinh hoạt 3,45 triệu đồng/tháng trong 10 tháng mỗi năm. Em cũng được tham gia chương trình hỗ trợ giáo dục từ VietHope.
Sau một năm nhận học bổng, điều Ngân cảm nhận rõ nhất là sự chủ động. Khoản hỗ trợ giúp em có thể dành thêm nguồn lực cho những mục tiêu học tập mà trước đây còn phải cân nhắc. Một phần được sử dụng để học ngoại ngữ - lĩnh vực em cho rằng mình còn yếu nhưng cần thiết cho định hướng tương lai - cùng các chứng chỉ phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp. Khoản hỗ trợ sinh hoạt giúp trang trải một số chi phí hằng ngày, qua đó giảm bớt áp lực tài chính.
Nhưng Ngân hiểu rằng sự hỗ trợ ấy chỉ tạo thêm điều kiện, còn kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình. Thời gian tới, nữ sinh dự kiến tham gia Chương trình phát triển nghề nghiệp của VietHope với các hoạt động cố vấn 1:1, hỗ trợ CV và kỹ năng phỏng vấn. Với Ngân, đây là cơ hội để tiếp cận gần hơn với thực tế công việc, từ đó xác định rõ hơn những kiến thức, kỹ năng và chứng chỉ cần ưu tiên trong những năm học còn lại. “Thông qua chương trình, em hy vọng sẽ xác định được hướng đi phù hợp với bản thân, đặc biệt là biết mình nên tập trung vào kiến thức, kỹ năng hay chứng chỉ nào trong những năm tiếp theo”, Ngân chia sẻ.
Bước sang năm thứ hai triển khai tại Việt Nam, GrabScholar 2026 tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình tới học sinh, sinh viên trên cả nước, trong đó có con em cộng đồng đối tác Grab.
Một năm sau ngày hai cha con ôm nhau trong niềm vui nhận tin học bổng, những chuyến xe của anh Hiển vẫn tiếp tục lăn bánh. Còn Phương Ngân tiếp tục với những giờ học, những mục tiêu mới và một hành trình nghề nghiệp đang dần được định hình.