Trường THCS Văn Khê rộn ràng khai giảng: Hướng tới môi trường giáo dục hạnh phúc và ứng dụng AI
Sáng nay (5/9), hòa chung không khí hân hoan của gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước, thầy và trò Trường THCS Văn Khê (phường Hà Đông, TP. Hà Nội) đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 với kỳ vọng tạo ra những bước chuyển biến thực chất trong giáo dục.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội đến trường tại Trường THCS Văn Khê đã diễn ra vô cùng náo nức, nhộn nhịp. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự đông đủ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo bộ môn, giáo viên chủ nhiệm cùng đông đảo các vị khách mời.


Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Trường học hạnh phúc”
Bước vào năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục tiếp tục đặt ra những mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Chia sẻ tại buổi lễ, cô giáo Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Khê cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học này là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm và tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy.
.jpg)
Đặc biệt, nhà trường hướng tới việc đón đầu xu thế công nghệ trong giáo dục. “Song song với việc đổi mới, chúng tôi sẽ tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển phẩm chất, năng lực cũng như kỹ năng cho học sinh. Đồng thời, nhà trường quyết tâm xây dựng một môi trường kỷ cương, an toàn, thân thiện và hạnh phúc”, cô Hương xúc động chia sẻ.

Người đứng đầu Trường THCS Văn Khê cũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất mà nhà trường muốn trang bị cho các em không chỉ dừng lại ở kiến thức sách vở, mà còn là năng lực để các em tự tin, chủ động học tập. Đó là hành trang cốt lõi để các em trưởng thành, sẵn sàng thích ứng với những biến đổi không ngừng của xã hội.
Lớp 6 không phải là cánh cửa của sự lo lắng
Trong ngày khai giảng, sự chú ý đặc biệt luôn được dành cho những học sinh đầu cấp. Sự bỡ ngỡ của các em học sinh lớp 6 khi bước sang một môi trường học tập hoàn toàn mới luôn cần sự đồng hành, thấu hiểu từ các thầy cô.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 tâm sự, đối với học sinh lớp 6, điều các con cần nhất trong những ngày đầu tiên không phải là những yêu cầu học tập thật cao. “Các con cần cảm giác được an toàn, yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia và có một người thầy, người cô để tin tưởng. Chính vì vậy, tôi sẽ dành nhiều thời gian để làm quen, lắng nghe và tìm hiểu về từng học sinh – từ tính cách, sở thích, hoàn cảnh gia đình, cho đến những điểm mạnh và cả những điều các con còn bỡ ngỡ”.

.jpg)
Bằng tấm lòng của một nhà giáo tâm huyết, cô Hà cho biết sẽ từng bước hướng dẫn các tân học sinh làm quen với phương pháp học tập mới, những quy định của cấp THCS, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nối để các em gắn kết với thầy cô, bạn bè. “Tôi muốn các con hiểu rằng, lớp 6 không phải là cánh cửa để lo lắng, mà là cánh cửa mở ra một hành trình mới tuyệt vời đối với các con”, cô Hà khẳng định.
Nhân dịp năm học mới, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương cũng gửi gắm thông điệp đầy ý nghĩa tới toàn thể học sinh, đặc biệt là các em khối 6: “Các em hãy bắt đầu năm học mới bằng sự tự tin, bằng niềm vui và tinh thần chủ động. Cô mong mỗi ngày đến trường của các em đều là một ngày vui, được học thêm nhiều điều mới mẻ và trưởng thành hơn. Hãy luôn tự tin vào bản thân, bởi vì thầy cô sẽ luôn đồng hành cùng các em trên chặng đường phía trước!”.