Văn hóa - Thể thao

Lan tỏa tình yêu Hà Nội qua những khúc hát tự hào

Văn Anh 02/09/2026 12:15

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Khúc hát tự hào” tối 1/9 tại khu vực đền Bà Kiệu mang đến những giai điệu giàu cảm xúc về lịch sử, văn hóa, truyền thống và khát vọng phát triển của Thủ đô.

Đông đảo nhân dân và du khách đã cùng ôn lại những dấu mốc hào hùng của dân tộc, tri ân các thế hệ cha anh và lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu Hà Nội.

vh1.jpeg
Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Khúc hát tự hào” mang đến những giai điệu giàu cảm xúc về lịch sử, văn hóa, truyền thống và khát vọng phát triển của Thủ đô. Ảnh: SVHTTDL

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, chương trình nghệ thuật không chỉ là hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, mà còn là một hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhìn nhận lại bản thân, tiếp tục rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phong cách làm việc, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

an10.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ánh Mai và Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn tham dự chương trình. Ảnh: SVHTTDL

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Khúc hát tự hào” gồm hai chương: “Hà Nội linh thiêng hào hoa” và “Hà Nội - Khát vọng tương lai”.

Mở đầu chương trình là ca khúc “Hà Nội linh thiêng hào hoa”, sáng tác của nhạc sĩ Lê Mây, qua phần thể hiện của NSƯT Việt Thắng, NSƯT Phương Mây cùng tập thể nghệ sĩ. Từ những trang sử hào hùng, chương trình đưa khán giả đến với một Hà Nội thanh lịch, hào hoa, được bồi đắp bởi những giá trị văn hóa gần gũi, thân thương trong đời sống của người dân qua bao thế hệ. Đó là âm thanh nơi phố chợ, sắc màu của những mùa hoa, tình yêu quê hương, đất nước cùng những làn điệu chèo, xẩm, hát văn mang đậm hồn cốt Thăng Long - Hà Nội.

vh2.jpeg
Đông đảo người dân Thủ đô tham dự chương trình. Ảnh: SVHTTDL

Các tiết mục “Xẩm Hà Thành: Chợ Đồng Xuân”, “Mùa xuân làng lúa làng hoa” của Ngọc Khuê, “Mùa xuân trên quê hương” của Hoài Mai, bài hát chèo “Người mẹ Việt Nam” do NSND Xuân Hanh soạn lời, “Gửi em ở cuối sông Hồng” của Thuận Yến, “Hà Nội 12 mùa hoa” của Giáng Son, “Phố cổ” của Nguyễn Duy Hùng và hát văn “Hà Nội hôm nay” do Tất Trọng soạn lời… lần lượt mang đến những sắc màu nghệ thuật đa dạng.

Điểm nhấn tiếp theo của chương trình là tiểu phẩm “Chuyến xe ôm ân tình” do NSND Lê Hùng đạo diễn, với sự tham gia biểu diễn của NSƯT Lê Tuấn và NS Tiến Đạt.

vh3.jpeg
Những tiết mục mang âm hưởng truyền thống và hiện đại đan xen mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Ảnh: Sở VHTTDL

Nếu chương I gợi lại vẻ đẹp lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, chương II “Hà Nội - Khát vọng tương lai” hướng đến một Thủ đô đang từng ngày đổi mới, phát triển và hội nhập. Từ một Hà Nội đi qua những mùa thu lịch sử đến Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, chương trình khắc họa niềm tin, khát vọng và ý chí vươn lên; kế thừa truyền thống nghìn năm văn hiến để hướng tới một tương lai phát triển, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Các ca khúc được thể hiện ở phần này gồm: “Giai điệu Tổ quốc” của Trần Tiến, “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của Phan Nhân, “Đi giữa trời rực rỡ” của Ngô Lan Hương, “Xin chào Hà Nội của tương lai” của Hoàng Hồng Ngọc và “Đến với con người Việt Nam tôi” của Xuân Nghĩa… qua phần thể hiện của các ca sĩ: Đức Thiện, Thanh Hằng, Mai Trang, Thanh Huyền, Xuân Trường cùng tập thể nghệ sĩ và Vũ đoàn.

an6.jpg
Khách quốc tế hoà mình vào không khí âm nhạc đặc sắc. Ảnh: SVHTTDL

Từ những giai điệu về mùa Thu Độc lập đến những khúc ca về Hà Nội hôm nay và tương lai, chương trình gửi gắm lời tri ân đối với lịch sử, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, đồng thời thể hiện niềm tin và khát vọng về một Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển.

Văn Anh