Giáo dục

Khuôn viên các trường đại học rực rỡ cờ hoa đón Quốc khánh 2/9

Nguyễn Liên 01/09/2026 07:35

Những ngày này, tại khuôn viên của nhiều trường đại học được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn, pano và các cụm hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), khuôn viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng rộn ràng hơn bởi sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu.

Trong sắc cờ đỏ thắm giữa mùa thu Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng hướng về ngày Quốc khánh - hướng về lịch sử, trân trọng hòa bình và tự hào về hành trình mà dân tộc Việt Nam đã đi qua.

Nhân văn 1

Nhân văn 2
Nhân văn 3

Nhân văn 4
Khuôn viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) rộn ràng hơn bởi sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu. Ảnh: USSH

Nhà trường cho biết, những thế hệ sinh viên vẫn đang từng ngày học tập, nghiên cứu và nuôi dưỡng những khát vọng đẹp đẽ. Nếu cha ông đã viết nên lịch sử bằng lòng yêu nước, ý chí và sự hy sinh, thì tuổi trẻ hôm nay tiếp nối hành trình ấy bằng tri thức, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc.

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” - tổ chức hoạt động trang trí môi trường lớp học, treo cờ tại hành lang và khu vực sảnh nhà trường nhằm tạo không gian rực rỡ, trang trọng, tràn đầy niềm tự hào dân tộc.

Những lá cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trong khuôn viên nhà trường đã tạo nên một không gian sinh động, thể hiện rõ niềm tự hào của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Mỗi lá cờ không chỉ mang màu sắc của Tổ quốc mà còn là biểu tượng của độc lập, chủ quyền, của sự hy sinh và những chặng đường đấu tranh gian khổ để đất nước có được hòa bình, thống nhất hôm nay.

Việt Nhật 1

Việt Nhật 2
Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” - tổ chức hoạt động trang trí môi trường lớp học, treo cờ tại hành lang và khu vực sảnh nhà trường nhằm tạo không gian rực rỡ, trang trọng, tràn đầy niềm tự hào dân tộc. Ảnh: VJU

Tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, ngay từ ngày 24/8, các đoàn viên, sinh viên đã tích cực tham gia hoạt động chỉnh trang, trang trí khuôn viên nhà trường. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự chung tay của tuổi trẻ, không gian khuôn viên nhà trường đã trở nên rực rỡ hơn với những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi hướng tới ngày Quốc khánh 2/9.

Không chỉ làm đẹp cảnh quan nhà trường, mỗi lá cờ được treo lên còn mang theo niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Từ những hành động nhỏ, đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng nhau lan tỏa không khí thiêng liêng, phấn khởi hướng về ngày Quốc khánh.

Thủ đô 1

Thủ đô 5
Khuôn viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi hướng tới ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: HNMU

Hướng tới ngày Đại lễ 2/9, các đoàn viên, thanh niên Đại học Phenikaa cũng đã chung tay trang trí, khoác lên không gian nhà trường sắc màu của Quốc kỳ, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi, trang trọng và niềm tự hào dân tộc.

Từng lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa khuôn viên không chỉ là điểm nhấn chào mừng ngày lễ lớn, mà còn gợi nhắc về những trang sử hào hùng của dân tộc, về hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do và những giá trị thiêng liêng được bao thế hệ gìn giữ.

Từ những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa, Tuổi trẻ Đại học Phenikaa góp một sắc màu tuổi trẻ vào không khí Đại lễ, để tình yêu quê hương, đất nước được lan tỏa không chỉ bằng niềm tự hào, mà còn bằng những hành động thiết thực, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Phenikaa 1
Các đoàn viên, thanh niên Đại học Phenikaa góp phần lan tỏa không khí phấn khởi, trang trọng và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Đại học Phenikaa

Tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, hòa chung không khí rộn ràng hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, khuôn viên trường cũng đã được khoác lên diện mạo mới với sắc đỏ rực rỡ, cờ Tổ quốc và những góc trang trí đầy ý nghĩa.

Mỗi góc nhỏ được chăm chút không chỉ góp phần tạo nên không gian học tập tươi mới, mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và tinh thần hướng về ngày lễ lớn của đất nước.

Kiến trúc 1

Kiến trúc 2
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tham gia trang trí khuôn viên trường, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và tinh thần hướng về ngày lễ lớn của đất nước. Ảnh: HAU

Nguyễn Liên