Vượt rào cản ngôn ngữ, hai nữ sinh Lào ghi dấu thành tích xuất sắc tại giảng đường Việt Nam
Phetsamone Lorphengsi và Silinapha Keopaseuth là hai lưu học sinh Lào tiêu biểu, có thành tích học tập tốt vừa được Học viện Tài chính khen thưởng tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy Khóa 60 của Học viện vừa diễn ra. Hai nữ sinh cùng sinh năm 2003, tốt nghiệp Khoa Kế toán của Học viện Tài chính.

Hành trình trưởng thành từ giảng đường Việt Nam
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Silinapha Keopaseuth tâm sự, từ nhỏ, em đã được nghe những câu chuyện về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, truyền thống gắn bó keo sơn giữa Việt Nam và Lào - được các thế hệ lãnh đạo, cũng như nhân dân hai nước dày công xây dựng và vun đắp. Bên cạnh đó, Việt Nam có môi trường giáo dục chất lượng và sự tương đồng về văn hóa với Lào. Đó cũng là lý do nữ sinh quyết định chọn Việt Nam để du học. Hiện nay, 3 người em của Silinapha Keopaseuth cũng đang học tập tại Việt Nam.
Giữa nhiều lựa chọn, Silinapha Keopaseuth mong muốn theo học tại Học viện Tài chính, bởi đây là ngôi trường có bề dày truyền thống hàng đầu về đào tạo ngành kinh tế - tài chính, đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ giỏi của Việt Nam, cũng như Lào.

Nữ sinh chia sẻ, những ngày đầu đến Việt Nam, em vừa hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng vừa rất háo hức vì được trải nghiệm môi trường giáo dục hiện đại, tiên tiến. "Mọi thứ sôi động hơn nhiều so với hình dung của em. Sự đón tiếp tận tình, chu đáo của nhà trường, các thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam đã giúp em xua tan lo âu, bắt nhịp được với cuộc sống, sinh hoạt, học tập tại môi trường mới", em nhớ lại.
Khó khăn lớn nhất với Silinapha Keopaseuth là rào cản về ngôn ngữ. Thuật ngữ chuyên ngành kinh tế - tài chính bằng tiếng Việt rất sâu và khó. Để ghi nhớ bài tốt hơn, những tháng đầu, Silinapha Keopaseuth chọn cách thu âm lại bài giảng, đến tối về sẽ nghe lại và dịch từng thuật ngữ. Em cũng chủ động ngồi bàn đầu, hỏi thầy cô và nhờ các bạn sinh viên Việt Nam giảng lại nếu gặp vấn đề khó khăn. Nhờ sự kiên trì và hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn bè, nữ sinh dần làm chủ được ngôn ngữ chuyên ngành tài chính.
Theo Silinapha Keopaseuth, môi trường học tập tại Học viện Tài chính rất năng động về chuyên môn và tràn đầy tình cảm gắn bó, ấm áp giữa thầy cô, bạn bè. Thầy cô luôn kiên nhẫn, tận tụy chỉ bảo cho Silinapha Keopaseuth cũng như các sinh viên quốc tế khác. Bạn bè Việt Nam luôn cởi mở, chân thành, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, bài giảng và đồng hành cùng em trong cả học tập lẫn cuộc sống đời thường.
"Sau 4 năm tại Học viện Tài chính, em cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Từ một cô bé có phần rụt rè, em đã tự tin hơn, có tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, cũng như khả năng thích ứng linh hoạt với áp lực công việc", Silinapha Keopaseuth nói.

Nữ sinh tâm sự, khoảnh khắc được xướng tên tại lễ bế giảng khiến em vô cùng xúc động và tự hào. Em biết ơn gia đình, thầy cô, các bạn đã luôn tin tưởng và đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập vừa qua.
Silinapha Keopaseuth cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, dự định lớn nhất của em là tiếp tục học lên Thạc sĩ tại Học viện Tài chính và nâng cao trình độ chuyên sâu hơn nữa. Từ đó, chuẩn bị hành trang vững chắc để mai này đóng góp công sức xây dựng, phát triển đất nước Lào; cũng như củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa ha nước Lào - Việt Nam.
Từ lời mẹ kể đến những năm tháng gắn bó với Việt Nam
Với Phetsamone Lorphengsi, tình cảm dành cho đất nước Việt Nam có phần đặc biệt hơn, khi em mang hai dòng máu Lào - Việt. Nữ sinh đến từ tỉnh Champasak (miền Nam Lào), có mẹ là người Việt Nam.
Khi còn ở Lào, Phetsamone Lorphengsi đã được nghe nói rất nhiều về mảnh đất hình chữ S qua những câu chuyện mẹ kể. Em biết Việt Nam có nền kinh tế phát triển, có mối quan hệ rất gần gũi với Lào và có nhiều trường đại học chất lượng đào tạo tốt.

Nữ sinh quyết định chọn theo học tại Học viện Tài chính bởi đây là cơ sở đào tạo có thế mạnh, có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về đào tạo tài chính, kế toán và kinh tế tại Việt Nam. Ngành Kế toán doanh nghiệp cũng phù hợp với định hướng của em và những kiến thức mà em mong muốn được sử dụng trong công việc sau này.
Phetsamone Lorphengsi tâm sự, thời gian đầu tới Việt Nam, em khá lo lắng, hồi hộp. Dù trước đó đã được học tiếng Việt nhưng khi giao tiếp thực tế, tốc độ nói và cách sử dụng từ ngữ rất khác so với những gì em biết. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, em dần thích nghi được. Những điều từng khiến em lo lắng ban đầu sau này lại trở thành những trải nghiệm rất đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên.
Chuyên ngành Kế toán có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, vì vậy việc vừa hiểu nội dung bài học, vừa phải hiểu chính xác thuật ngữ bằng tiếng Việt là một thử thách khá lớn với Phetsamone Lorphengsi. Dần dần, em nhận ra rằng khó khăn không thể giải quyết trong một ngày, mà cần sự kiên trì.

Bí kíp học tập được nữ sinh duy trì suốt 4 năm đại học là tập trung lắng nghe bài giảng trên lớp. Sau mỗi buổi học, em thường ghi chú những phần quan trọng và cố gắng hiểu bản chất thay vì chỉ học thuộc. Với những môn có nhiều thuật ngữ chuyên ngành, em dành thêm thời gian để ghi nhớ từ vựng và đọc tài liệu bằng tiếng Việt. Khi gặp phần khó, em thường hỏi thầy cô hoặc trao đổi với bạn bè.
"Em nghĩ thành tích tốt không đến từ việc học thật nhiều trong một thời gian ngắn, mà đến từ việc kiên trì mỗi ngày và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn", nữ sinh nói.
Một trong những điều Phetsamone Lorphengsi trân trọng nhất trong suốt quãng thời gian theo học tại Học viện Tài chính là sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè.
"Là một sinh viên Lào, đôi khi em gặp khó khăn trong việc hiểu bài hoặc giao tiếp bằng tiếng Việt. Các thầy cô luôn sẵn sàng giải thích thêm khi em chưa hiểu, còn bạn bè cũng giúp đỡ em rất nhiều trong học tập và cuộc sống. Em nghĩ môi trường đại học không chỉ cho em kiến thức mà còn cho em những mối quan hệ rất đáng quý. Sau 4 năm, em có những người bạn Việt Nam và Lào mà em tin rằng sau này dù mỗi người đi một nơi thì vẫn sẽ luôn nhớ về khoảng thời gian đã cùng nhau học tập tại Học viện Tài chính", nữ sinh chia sẻ.
Giống với người bạn Silinapha Keopaseuth, Phetsamone Lorphengsi cho rằng, thay đổi lớn nhất của bản thân sau 4 năm chính là sự tự tin và khả năng thích nghi. Nếu trước đây, em thường lo lắng khi phải bước ra khỏi vùng an toàn, thì nay đã sẵn sàng hơn để bước vào môi trường làm việc và tiếp tục học hỏi những điều mới.
Phetsamone Lorphengsi cũng chia sẻ, khoảnh khắc được Học viện Tài chính ghi nhận thành tích là một dấu mốc rất ý nghĩa đối với em.
"Em rất bất ngờ, xúc động và tự hào. Em cũng nghĩ ngay đến gia đình, bởi nếu không có sự động viên và ủng hộ của gia đình, em khó có thể yên tâm học tập xa nhà trong suốt 4 năm. Sự tuyên dương đó không chỉ là một phần thưởng cho những nỗ lực trong quá khứ mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng trong tương lai", Phetsamone Lorphengsi tâm sự.
Nữ sinh cho biết đang cân nhắc hai định hướng sau khi tốt nghiệp. Định hướng thứ nhất là trở về Lào và phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình, áp dụng những kiến thức về kế toán, tài chính và quản lý mà em đã học được tại Học viện Tài chính. Một định hướng khác là tiếp tục học lên và thử sức trong lĩnh vực ngân hàng, bởi em cũng rất quan tâm đến tài chính và mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp để tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân.
"Em rất biết ơn Học viện Tài chính, các thầy cô và những người bạn đã đồng hành cùng em trong suốt 4 năm qua. Đối với em, Việt Nam không chỉ là nơi em học đại học mà còn là một phần rất đẹp trong tuổi trẻ của mình", Phetsamone Lorphengsi bày tỏ.
Gửi trọn niềm tin vào môi trường giáo dục Việt Nam
Chị Sengsouli Keopaseuth (49 tuổi, công tác tại Bộ Quốc phòng Lào) - mẹ của Silinapha Keopaseuth tâm sự, gia đình ủng hộ các con sang học tại đất nước Việt Nam bởi sự gắn bó, tình anh em giữa hai dân tộc, đặc biệt là sự gắn bó của bản thân gia đình chị - qua nhiều thế hệ đối với đất nước Việt Nam và những người bạn, đồng chí Việt Nam.
"Mối quan hệ giữa hai nước vẫn luôn giữ gìn được tình đoàn kết đặc biệt mà không có quốc gia nào trên thế giới có thể làm được. Bản thân tôi cũng muốn trở thành một phần trong việc vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào - Việt Nam, do đó đã quyết định khuyến khích và ủng hộ các con sang học tại Việt Nam", chị Sengsouli Keopaseuth chia sẻ.

Theo người mẹ, gia đình biết đến Học viện Tài chính thông qua việc tìm hiểu thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và qua những người thân quen đã từng theo học tại Học viện. Gia đình hoàn toàn vững tin vào chất lượng của một cơ sở đào tạo có bề dày danh tiếng hơn 60 năm, cùng với kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên, chương trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế, bên cạnh đó là môi trường học tập rất tốt.
Trong quá trình con gái theo học tại Học viện Tài chính, gia đình chị Sengsouli Keopaseuth nhận thấy được sự tận tâm của các thầy cô giáo tại Học viện, không chỉ chú trọng giảng dạy chuyên môn cho sinh viên mà còn chăm lo cho các em như người thân ruột thịt của mình cả về thể chất lẫn tinh thần.
"Thầy cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lưu học sinh nước ngoài phải sống xa quê hương, giúp cho con em chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi học tập. Con tôi luôn kể lại rằng, ở Việt Nam cũng ấm áp như đang ở quê hương, đất nước của mình.
Tôi luôn tin tưởng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực của các bạn Việt Nam và các bạn Việt Nam đã làm cho tôi tiếp tục tin tưởng chắc chắn vào điều đó. Các bạn đã rèn luyện, đào tạo con chúng tôi từng bước trưởng thành và sẽ góp phần để xây dựng phát triển đất nước Lào, cũng như quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt. Gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên công ơn giáo dục, đào tạo và giúp đỡ của các bạn Việt Nam đối với con em của mình", chị Sengsouli Keopaseuth chia sẻ.
Với chị Phạm Thị Thẻo (sinh năm 1970), phụ huynh của em Phetsamone Lorphengsi, gia đình biết đến Học viện Tài chính thông qua thông tin từ các cựu sinh viên, học viên của Học viện và được biết đây là ngôi trường có bề dày truyền thống, uy tín, đặc biệt mạnh về lĩnh vực tài chính - kế toán. Điều khiến gia đình tin tưởng nhất là chương trình đào tạo bài bản, môi trường học tập nghiêm túc và có nhiều sinh viên quốc tế theo học. Vì vậy, gia đình đã quyết định để con theo học tại Học viện Tài chính.
Trong suốt thời gian con gái theo học tại Học viện, gia đình rất ấn tượng với sự quan tâm và hỗ trợ của nhà trường đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế. Nhà trường không chỉ chú trọng đến chất lượng giảng dạy mà còn rất quan tâm đến đời sống, sinh hoạt và tâm lý của các em. Thầy cô luôn sẵn sàng hỗ trợ khi sinh viên gặp khó khăn trong học tập, đặc biệt là những sinh viên quốc tế.
"Khi biết con được Học viện Tài chính tuyên dương vì thành tích cao, gia đình tôi cảm thấy rất tự hào, xúc động và hạnh phúc. Đây là kết quả của cả một quá trình cố gắng không ngừng của con trong suốt 4 năm học xa nhà, trong một môi trường hoàn toàn mới và bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi cũng rất biết ơn nhà trường và các thầy cô đã luôn đồng hành, giúp đỡ và tạo điều kiện để con có thể đạt được kết quả tốt như ngày hôm nay", chị Thẻo chia sẻ.

Theo chị, nếu so sánh trước và sau khi con sang Việt Nam học tập, gia đình nhận thấy con đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, nữ sinh còn khá rụt rè, chưa thực sự tự tin khi xa gia đình. Nhưng sau 4 năm học tại Học viện, Phetsamone Lorphengsi đã trở nên tự tin hơn, trưởng thành hơn và có khả năng tự lập rất tốt.
"Những thay đổi tích cực đó khiến gia đình tôi càng tin tưởng rằng môi trường giáo dục tại Học viện Tài chính là một môi trường rất tốt, không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng sống, tư duy và bản lĩnh. Gia đình thực sự biết ơn nhà trường vì đã góp phần quan trọng trong sự trưởng thành của con trong suốt những năm học vừa qua", chị Thẻo bày tỏ.