Tò mò về con chip, nữ sinh chuyên Sinh trở thành thủ khoa ngành Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano
Từng được định hướng trở thành bác sĩ, sau một lần tình cờ xem video trên YouTube, với sự tò mò về một con chip nhỏ bé, Lê Thị Lan Anh đã tìm thấy lĩnh vực mình muốn theo đuổi là ngành Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano, Trường Đại học Phenikaa.
Sau gần 05 năm nỗ lực, Lan Anh trở thành thủ khoa tốt nghiệp khóa K15 với GPA 3.54, luận văn đạt 10/10 và giành học bổng thạc sĩ toàn phần tại KAIST.
Khi biết mình là thủ khoa tốt nghiệp, Trường Đại học Phenikaa, Lê Thị Lan Anh cho biết cảm nhận đầu tiên đến với nữ sinh không phải là niềm tự hào mà là sự nhẹ nhõm: “Em có cảm giác những nỗ lực của mình suốt gần 5 năm qua đã được đền đáp”, Lan Anh chia sẻ.
Với Lan Anh, danh hiệu này không chỉ là thành quả của riêng bản thân, mà còn là món quà muốn dành tặng cho bố mẹ, thầy cô, bạn bè và những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ nữ sinh trong quá trình theo đuổi đam mê.

Tò mò về con chip, nữ sinh chuyên Sinh rẽ hướng sang ngành công nghệ
Chia sẻ về quyết định rẽ hướng của mình, thủ khoa Lê Thị Lan Anh cho biết, trước đó vì chưa định hình được sẽ học và muốn theo đuổi điều gì, nên Lan Anh lựa chọn nghe theo định hướng của bố mẹ là theo học ngành Y nên đã thi vào lớp chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).
Một lần tình cờ xem video trên nền tảng You Tube, giải thích về nguyên lý hoạt động của một con chip trong điện thoại thông minh, nữ sinh bắt đầu tò mò. Một con chip có kích thước rất nhỏ nhưng lại có thể tạo ra những thay đổi lớn trong công nghệ.
Sự đối lập ấy khiến Lan Anh muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này. “Một con chip vốn dĩ có kích thước rất bé, tại sao lại có thể làm thay đổi một nền công nghệ, thậm chí thay đổi cả thế giới luôn? Lúc ấy trong đầu em đã có một mong muốn rằng muốn học và tìm hiểu sâu hơn về những gì liên quan đến lĩnh vực này”, Lan Anh nhớ lại.
Nhưng lúc đó, Lan Anh chưa biết mình cần học ngành gì và bắt đầu từ đâu để thỏa mãn sự tò mò ấy. Bước ngoặt đến từ cuộc gặp gỡ với PGS.TS Bùi Văn Hào tại ngày hội tuyển sinh đại học, được nghe thầy tư vấn về ngành Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano. Lan Anh nhận ra lĩnh vực này khá “thú vị” và bắt đầu tự tìm hiểu thêm về ngành học sau buổi gặp qua các hội nhóm, diễn đàn trên Internet.
Càng tìm hiểu, Lan Anh càng nhận thấy ngành học phù hợp với thế mạnh về các môn tự nhiên của mình. Đặc biệt, cơ hội làm việc trong các nhà máy điện tử, chip bán dẫn và khả năng được du học cũng phù hợp với những mong muốn khi đó. Từ đó, Lan Anh lựa chọn theo học ngành này.
Bài học từ cú tụt GPA năm hai và hành trình bứt phá trở thành thủ khoa
Dù tốt nghiệp với vị trí dẫn đầu, Lan Anh thừa nhận phong độ của bản thân cũng từng có giai đoạn sụt giảm. Đó là vào đầu năm thứ hai, vì đạt được điểm số mình mong muốn ở năm nhất, nữ sinh bắt đầu rơi vào trạng thái chủ quan trong học tập, nên điểm GPA bị tụt.
Nhận ra vấn đề, Lan Anh nhanh chóng chấn chỉnh thái độ và thay đổi phương pháp học tập. Sự điều chỉnh này nhanh chóng cho thấy hiệu quả, khi ngay cuối năm thứ hai và những năm tiếp theo, nữ sinh liên tục giành các giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường. Đồng thời, theo Lan Anh, phương pháp này đã giúp nữ sinh đạt được thành tích cao nhất là bài luận tốt nghiệp đạt 10/10.
Chia sẻ về phương pháp học áp dụng để "bứt phá", thủ khoa Lê Thị Lan Anh cho biết bản thân không tìm kiếm một phương pháp học tập mới lạ. Thay vào đó, nữ sinh lựa chọn quay trở lại với cách học truyền thống với những điều căn bản nhất là dành nhiều thời gian hơn cho việc tự học là đọc giáo trình, tài liệu và không bỏ qua những vấn đề mình chưa thực sự hiểu. Khi gặp vấn đề chưa rõ, nữ sinh sẽ chủ động hỏi thầy cô hoặc tiếp tục tìm kiếm thông tin trên Internet cho đến khi có thể tự giải thích được bản chất.
Theo Lan Anh, vì đặc trưng của ngành học, dù phương pháp học này có hơi truyền thống, nhưng với nữ sinh đó là phương pháp học phù hợp và mang lại hiệu quả nhất cho những ngày phải thức đến tận 1:00 hoặc 2:00 sáng chỉ để đọc tài liệu về viết code; có những mã code cần mất tận 3 đến 4 ngày mới tìm và sửa xong cho “chạy được”.
Sau "nốt trầm" trong học tập, Lan Anh bày tỏ bản thân cảm thấy biết ơn và cho rằng đây là điểm dừng cần thiết để nhận ra rằng: kết quả học tập không thể duy trì chỉ bằng những gì đã làm được trước đó, nhất là khi chương trình học ngày càng đi sâu, yêu cầu người học phải chủ động hơn.
Từ đó, nữ sinh bắt đầu thay đổi cách tiếp cận kiến thức, không chỉ học để biết, mà cố gắng hiểu sâu và tìm đến tận cùng vấn đề. Ngoài phương pháp học tập, Lan Anh cho biết bản thân đã luôn duy trì một mindset và để nó trở thành chất xúc tác giúp phương pháp truyền thống ấy đạt hiệu quả tốt nhất trên bản thân.
"Em luôn giữ cho mình một Mindset 'Mình chỉ mới là một con ếch ở dưới đáy giếng thôi, những gì mình biết vẫn còn rất nhỏ bé so với thế giới tri thức rộng lớn này' để luôn giữ được sự tò mò, khiêm tốn để có thể học tập được nhiều kiến thức hơn", thủ khoa Lê Thị Lan Anh chia sẻ.
Hiện thực hóa ước mơ du học và mong muốn trở về dựng xây quê hương
Chia sẻ về hành trình sắp tới, Lê Thị Lan Anh cho biết danh hiệu thủ khoa là một cột mốc để nữ sinh cố gắng trên chặng đường hoàn thành chương trình thạc sĩ với học bổng toàn phần tại KAIST, Hàn Quốc - một trong những trường đại học hàng đầu tại châu Á về khoa học công nghệ.

Từng có thời gian thực tập tại KAIST cũng như tham gia chương trình trao đổi tại Viện Công nghệ Shibaura (Nhật Bản), chứng kiến phòng Lab sáng đèn lúc 2 giờ sáng, thư viện chật cứng chỗ lúc 12 giờ đêm trong mùa thi. Những trải nghiệm ấy giúp nữ sinh hình dung rõ hơn về chặng đường phía trước, nơi bản thân sẽ phải nỗ lực hơn nhiều lần so với thời gian học đại học tại Việt Nam.
Cùng với mục tiêu hoàn thành chương trình thạc sĩ tại KAIST, thủ khoa Lê Thị Lan Anh hướng đến một ước mơ lớn hơn: trở về Việt Nam, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Lan Anh kỳ vọng sau 5 năm sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, “một chú ếch với đôi chân khỏe và luôn giữ được khát vọng được ngắm nhìn thế giới”, từng bước trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình yêu thích và trở về cống hiến cho quê hương.
“Một trong những ước mơ lớn nhất của em, nghe có vẻ thì nó hơi xa rồi viển vông, là em muốn được cống hiến tri thức, năng lực của em sau những năm được học hỏi và trưởng thành hơn trong lĩnh vực mà em yêu thích ở nước cho Việt Nam, cho đất nước của em”, thủ khoa Lê Thị Lan Anh bày tỏ.
Thành tích học tập của Lê Thị Lan Anh:
Giải nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa 2022-2023
Giải nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường 2022-2023
Giải ba Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa 2023-2024
Học bổng chương trình trao đổi nghiên cứu năm 2025 tại KAIST, Hàn Quốc
Học bổng tài năng toàn khóa
Khóa luận tốt nghiệp đạt 10/10
Tác giả chính 1 bài báo Q1 thuộc Top chuyên ngành, 1 bài báo hội nghị quốc gia
Học bổng ctr trao đổi gPBL 2026, Viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản
Học bổng toàn phần cho chương trình thạc sĩ tại KAIST, Hàn Quốc