Xã hội

Niềm tự hào dân tộc rực sáng trong tim người trẻ trước thềm Tết Độc lập

Trọng Nghĩa - Quốc Việt - Việt Đức 28/08/2026 15:13

Giữa không gian rợp bóng cờ hoa của mùa thu Hà Nội, khi triệu trái tim cùng hướng về ngày hội lớn của non sông, người ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh tràn đầy sức sống của thế hệ trẻ. Không còn là những định nghĩa khô khan trong sách vở, "độc lập" hôm nay được viết nên bằng hơi thở của hiện tại, bằng nhịp đập rộn ràng của lòng tự hào và khát vọng cống hiến. Hãy cùng Báo Đại biểu Nhân dân dạo một vòng phố phường Thủ đô để lắng nghe những góc nhìn rất riêng, rất trẻ, về hai tiếng thiêng liêng ấy.

Banner Ngày Kỉ niệm Giải phóng Miền Nam Cổ điển Đỏ trắng Thông Báo Lịch Nghỉ

Rực rỡ sắc đỏ sao vàng giữa trời thu Hà Nội

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, thời tiết thu Hà Nội mát mẻ như chiều lòng người. Trên khắp các tuyến phố, sắc đỏ của cờ Tổ quốc rực rỡ tung bay. Không khí "Tết Độc Lập" len lỏi vào từng góc nhỏ, từ những quán cà phê vỉa hè đến những công trình biểu tượng của Thủ đô.

Ghi nhận thực tế, ngay từ sáng sớm, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình đã đông nghẹt người dân và du khách đến viếng Bác. Dạo quanh các tuyến phố nổi tiếng như phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, hay khu vực Hồ Hoàn Kiếm, không khó để bắt gặp hình ảnh từng nhóm bạn trẻ, các gia đình mang theo cờ Tổ quốc, diện áo dài truyền thống hay áo cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh kỷ niệm.

Thiết kế chưa có tên (17)
Không chỉ người lớn, các em nhỏ cũng xúng xính trong những tà áo dài, được bố mẹ đưa tới những địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử để hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày lễ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tán thành với cách giáo dục truyền thống này, bởi việc cho con trẻ trực tiếp trải nghiệm "Tết Độc lập" chính là bài học lịch sử trực quan, sinh động nhất nhằm ươm mầm lòng yêu nước và lòng biết ơn thế hệ đi trước ngay từ thuở ấu thơ.
Thiết kế chưa có tên (18)
Tiết trời thu mát mẻ dễ chịu, vương chút nắng vàng ươm đặc trưng của Hà Nội như càng nhân lên niềm hân hoan, phấn khởi trong lòng mỗi người dân.
Thiết kế chưa có tên (16)
Dưới bóng cờ hoa rực rỡ, tất cả người dân Thủ đô đều hòa chung một nhịp đập tự hào.

Trào lưu "check-in" dịp lễ Quốc khánh không đơn thuần chỉ là một xu hướng mạng xã hội, mà đằng sau đó là cách người trẻ Việt Nam thể hiện tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội một cách rất tự nhiên, tươi mới và ngập tràn sức sống.

Độc lập là di sản, người trẻ phải biết trân trọng và viết tiếp

Hòa cùng dòng người hân hoan trên phố, Trần Thu Huyền – Người đẹp Thể thao tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cũng đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để trực tiếp tận hưởng không khí thiêng liêng này. Chọn cho mình tà áo dài truyền thống đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp đằm thắm, cô gái trẻ xúc động khi đứng trước Lăng Bác.

Chia sẻ về cảm xúc trong ngày Tết Độc lập, Thu Huyền bộc bạch: "Hòa vào biển người hân hoan hôm nay, đứng trước Lăng Bác trong tà áo dài, Huyền cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của sự tự do. Nền độc lập mà chúng ta đang có không phải là điều tự nhiên mà đến. Đó là thanh xuân, là máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Với thế hệ trẻ hôm nay, "độc lập" không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà là một lời nhắc nhở để chúng ta biết trân trọng hiện tại, sống có trách nhiệm và không ngừng vươn lên."

Từng sải bước trên những sân khấu nhan sắc lộng lẫy nhất, khoác lên mình nhiều trang phục hiện đại, thế nhưng Huyền thừa nhận, cô thấy mình mang một vẻ đẹp trọn vẹn và tự hào nhất khi mặc chiếc áo dài thuần Việt giữa lòng Thủ đô. "Chiếc áo dài là minh chứng cho sự mềm mại nhưng đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt. Dù có đi xa đến đâu, vươn ra những sân khấu lớn cỡ nào, thì điều đẹp nhất vẫn là khi mình nhớ về cội nguồn và kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam," cô nói thêm.

pakmen_photography_img_8044.jpeg
Trước đó trên đấu trường nhan sắc, cô gái trẻ cũng nhiều lần khéo léo sử dụng chất liệu áo dài truyền thống cùng quốc hoa đầy tinh tế để tôn vinh giá trị văn hoá ngàn đời của dân tộc. (Ảnh: NVCC)

Độc lập là được tự do dùng sức trẻ để lao động, sáng tạo và cống hiến

Không chỉ có những nhân vật của công chúng như Thu Huyền, tinh thần tự hào dân tộc còn bừng sáng trên gương mặt của hàng ngàn người dân Thủ đô trong những ngày thu tháng Chín.

Ghi nhận thêm tại khu vực Nhà Quốc hội, chị Phạm Thị Thu Hằng (nhân viên văn phòng) đang cùng nhóm đồng nghiệp hào hứng lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ. Khoác lên mình tà áo dài truyền thống duyên dáng, điểm xuyết thêm chiếc khăn in hình cờ đỏ sao vàng nổi bật, chị Hằng không giấu được sự xúc động khi nói về ý nghĩa của ngày lễ trọng đại:

"Là một công dân Việt Nam, khái niệm "độc lập" trong tôi không chỉ nằm lại ở những trang sử hào hùng mà ông cha đã viết nên, mà đó chính là hơi thở của hiện tại. Độc lập là được thức dậy trong một đất nước yên bình, được tự do mơ ước và có đặc quyền dùng trọn vẹn nhiệt huyết, sức trẻ của mình để lao động, sáng tạo và cống hiến. Tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi công việc tốt mình làm hôm nay đều là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống và đền đáp cái giá của hòa bình."

Lý giải về sự lựa chọn trang phục check-in trong ngày đặc biệt này, chị Hằng tự hào chia sẻ thêm: "Với tôi, lá cờ đỏ sao vàng luôn là một biểu tượng vô cùng thiêng liêng. Chính vì lẽ đó, tôi và các đồng nghiệp đã chọn khoác lên mình tà áo dài cùng chiếc khăn rực rỡ sắc cờ Tổ quốc. Chúng tôi muốn lưu giữ lại những kỷ niệm thanh xuân này không chỉ cho riêng mình, mà còn để chia sẻ với mọi người, lan tỏa niềm tự hào và chung vui cùng đất nước."

Thiết kế chưa có tên (15)
Chị Hằng cùng những người đồng nghiệp đã hòa vào dòng người đông đúc, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhất.

Độc lập là được quyền nâng niu, gìn giữ tiếng nói, văn hóa bản địa

Không chỉ có tà áo dài giăng ngợp phố phường, bức tranh bừng sáng của Thủ đô ngày Quốc khánh còn được điểm tô bởi những sắc màu văn hóa đa dạng từ mọi miền Tổ quốc hội tụ về. Nếu như nhóm của chị Hằng mang đến nét duyên dáng chốn đô thị, thì đứng trang nghiêm trước Lăng Bác, cô giáo người Tày Nông Thu Thảo - Giáo viên hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Tây Mỗ lại gây ấn tượng mạnh mẽ trong sắc chàm mộc mạc của dân tộc mình.

Mang theo tình cảm của những người con vùng cao về thăm Thủ đô, cô giáo trẻ trầm ngâm chia sẻ một góc nhìn đầy sâu sắc: "Mỗi lần nghĩ về nền độc lập, tôi luôn tâm niệm rằng: hòa bình đâu chỉ là sự vắng bóng của đao kiếm hay đạn bom. Hòa bình thực sự là hơi thở của tự do; là khi mỗi người dân được bình yên sống, được học tập, cống hiến; được quyền nâng niu, gìn giữ tiếng nói, văn hóa bản địa và được ngẩng cao đầu cất lời: "Tôi là người Việt Nam".

Lý giải về quyết định diện trang phục truyền thống thay vì những bộ cánh hiện đại giữa biển người ngày Quốc khánh, Thu Thảo cho biết điều đó xuất phát từ một khát khao rất đỗi bình dị. Cô muốn được là chính mình một cách trọn vẹn nhất trong ngày hội lớn của non sông, và muốn mang theo vẻ đẹp của quê hương, của dân tộc Tày giới thiệu đến đồng bào ở khắp mọi miền.

Đặc biệt hơn, ẩn sâu trong nếp áo chàm ấy còn là tiếng vọng tự hào của lịch sử và lòng biết ơn vô hạn. Giọng rưng rưng xúc động, Thu Thảo bộc bạch: "Tôi là một người con của quê hương Cao Bằng – mảnh đất cách mạng nơi Bác Hồ từng sống, làm việc và chèo lái con thuyền Tổ quốc trong những năm tháng mang tính bước ngoặt. Đứng trước Lăng Bác, tôi bồi hồi nhớ lại hình ảnh Người trong những ngày tháng gian khó tại Pác Bó, cũng từng mặc bộ quần áo vải chàm mộc mạc của đồng bào dân tộc quê tôi. Khoác lên mình tấm áo này, tôi không chỉ mang theo niềm kiêu hãnh cá nhân, mà còn cảm nhận một cách sâu sắc, máu thịt và gần gũi hơn bao giờ hết sợi dây gắn bó thiêng liêng giữa Bác với đồng bào các dân tộc vùng cao, và với chính mảnh đất Cao Bằng ân tình."

Quốc khánh 2/9 không chỉ là khoảng lặng thiêng liêng để mỗi người ngước nhìn lá cờ Tổ quốc và ôn lại những trang sử hào hùng, mà còn là minh chứng sống động cho thấy dòng máu Lạc Hồng chưa bao giờ ngừng chảy tràn nhiệt huyết. Tình yêu Tổ quốc của người trẻ hiện đại không cần đến những lời hô hào; tình yêu ấy bám rễ và tỏa sáng một cách dung dị, chân thành qua từng nụ cười rạng rỡ, từng tà áo truyền thống tung bay và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ.

Độc lập là di sản thiêng liêng cha ông trao lại, và việc gìn giữ, phát huy di sản ấy chính là sứ mệnh của ngày hôm nay. Khi niềm tự hào dân tộc rực sáng trong tim người trẻ, bùng lên thành những hành động và lối sống tích cực, đó cũng là lúc chúng ta có trọn vẹn niềm tin vào một Việt Nam sẽ không ngừng vươn xa, kiêu hãnh và vững bước tới tương lai.

Trọng Nghĩa - Quốc Việt - Việt Đức