Đảo Vĩnh Thực: “Viên ngọc thô” nơi địa đầu Đông Bắc
Chỉ cách trung tâm Móng Cái chừng 20km, đảo Vĩnh Thực hiện lên như một thế giới khác – bình yên, hoang sơ và tách biệt hẳn khỏi những xô bồ đô thị. Không chỉ mang sức hút từ vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết, hòn đảo tiền tiêu này đang từng ngày vươn mình với những bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng, du lịch và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để gieo những “hạt mầm” giáo dục nơi đầu sóng ngọn gió.
Từ trung tâm Móng Cái (Quảng Ninh), chuyến hành trình đưa du khách đến bến Mũi Ngọc (phường Móng Cái 1), rồi chỉ mất thêm chừng 10 phút lướt sóng xuồng bay là đặt chân lên đảo Vĩnh Thực.

Chưa bị cuốn vào guồng quay của các dịch vụ thương mại hiện đại hóa, hòn đảo vẫn giữ trọn nét nguyên sơ đầy quyến rũ. Vĩnh Thực sở hữu hai bãi tắm tuyệt đẹp là Đầu Đông và Bến Hèn. Tại đây, những dải cát trắng mịn màng uốn lượn ôm lấy làn nước biển trong xanh, được bao bọc bởi những cánh rừng phi lao ngút ngàn.


Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa cùng nhịp sống bình dị, mến khách của những ngư dân vùng biển bãi ngang chính là thứ "đặc sản" vô giá khiến bất cứ ai từng đến đây đều nuôi ý định quay trở lại. Bên cạnh đó, du khách còn có thể khám phá những điểm check-in mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và cảnh quan như ngọn Hải đăng Vĩnh Thực sừng sững vươn tầm mắt ra biển lớn, hay tìm về chốn tâm linh tại miếu thờ Tướng quân Lê Mộc Đức và đình Vĩnh Thực.

Khát vọng vươn mình của xã đảo
Nhận thức rõ tiềm năng của quê hương, chính quyền và nhân dân Vĩnh Thực đang đồng lòng kiến tạo nên một diện mạo mới cho xã đảo. Ông Đặng Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Vĩnh Thực (tỉnh Quảng Ninh) tự hào chia sẻ: "Vĩnh Thực hội tụ đầy đủ tiềm năng để phát triển du lịch và dịch vụ. Điểm tựa lớn nhất của chúng tôi hiện nay là sự đồng thuận, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và khát vọng phát triển mãnh liệt của bà con nhân dân".
Thời gian qua, nhờ sự quan tâm từ Trung ương đến địa phương, việc triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại hóa bến bãi, tuyến phà kết nối đất liền với đảo, cùng sự tham gia của các hợp tác xã vận tải bằng xuồng bay. Trên đảo, mạng lưới xe ô tô, xe điện, xe máy luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan của du khách.


Đặc biệt, Vĩnh Thực không hề đi lùi trong công cuộc chuyển đổi số. Xã đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ gắn với du lịch thông qua việc xây dựng trang thông tin "Vĩnh Thực số". Tại đây, mọi thông tin chi tiết về dịch vụ, du lịch, thủ tục hành chính đều được cập nhật minh bạch, là cẩm nang hữu ích cho cả người dân và du khách. Song song với đó, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ mô hình sản xuất và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được chính quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, hải quan, công an thực hiện hiệu quả, tạo thành thế trận lòng dân vững chắc.

Nắm bắt cơ hội khi Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông Dũng tin tưởng: "Với những cơ chế, chính sách ưu tiên đặc thù, Vĩnh Thực chắc chắn sẽ có sự bứt phá nhanh và bền vững trong thời gian tới".
Gian nan hành trình "gõ cửa từng nhà" đưa trẻ đến trường
Bức tranh bứt phá của Vĩnh Thực sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi mảng màu của giáo dục. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, chính quyền xã đảo luôn đặt y tế và giáo dục lên hàng đầu. Hiện nay, hệ thống cơ sở giáo dục trên địa bàn đã dần đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, nâng cao năng lực giảng dạy. Thế nhưng, đằng sau những kết quả ấy là muôn vàn giọt mồ hôi của những người "gieo chữ".
Đặc thù là một xã đảo xa bờ, địa hình đi lại trắc trở, phần lớn người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản nhỏ lẻ. Cuộc sống bám biển vất vả cộng với tư tưởng đông con khiến nhiều phụ huynh chưa thực sự mặn mà, coi trọng giáo dục mầm non.
Bà Hoàng Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Thực trải lòng về những khó khăn bủa vây: "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là công tác huy động trẻ ra lớp. Nhiều phụ huynh e ngại việc đưa con đi học vất vả, lại nhà đông con nên chần chừ. Để thay đổi nhận thức ấy, giáo viên cùng các ban ngành, đoàn thể phải đi từng thôn, từng khu, gõ cửa từng nhà để thuyết phục, vận động".

Toàn trường hiện có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên, quản lý 14 nhóm lớp được phân bổ ở 3 điểm trường, trong đó có những điểm lẻ cách xa trung tâm tới 15km như thôn Cửa Đài, nơi chỉ có vỏn vẹn khoảng 20 cháu. Tổng số trẻ mầm non (từ 0 đến 72 tháng tuổi) trên địa bàn là 502 cháu. Dù năm học trước đã huy động được 386 trẻ, nhưng bước sang kế hoạch năm học 2026-2027 với chỉ tiêu 382 trẻ, đến đầu tháng 8, trường mới tuyển sinh được 252 cháu.

Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng ánh sáng đang dần hé mở nhờ những chính sách nhân văn. Bà Thu phấn khởi cho biết, nhờ các chính sách đặc thù của tỉnh Quảng Ninh (hỗ trợ ăn trưa, chi phí học tập, sữa học đường theo Nghị định 277) và đặc biệt là việc chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 93 vào cuối năm học vừa qua, các bậc phụ huynh đã rất phấn khởi và tích cực hơn trong việc đưa con đến trường. Sắp tới, trẻ từ 3 đến 5 tuổi còn được hỗ trợ thêm tiền tài liệu.



"Với những cơ chế hỗ trợ thiết thực từ tỉnh, năm nay nút thắt về gánh nặng kinh tế của phụ huynh sẽ dần được tháo gỡ. Hiện các cô giáo đang chạy nước rút vận động học sinh, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày các con tựu trường vào 24/8 tới đây", cô Thu chia sẻ.
Tiếng sóng vỗ bờ hòa cùng tiếng trẻ thơ đọc chữ nơi điểm trường xa xôi nhất... Vĩnh Thực hôm nay không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn đẹp bởi tình người, bởi sức sống mãnh liệt của một xã đảo đang chuyển mình trên hành trình hội nhập và phát triển.