HLV Kim Sang Sik: Việt Nam chỉ có chút lợi thế và chắc chắn không chủ quan
Trước trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026, HLV Kim Sang Sik khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ không lơ là. "Chúng tôi chỉ có chút lợi thế... Chúng tôi chắc chắn không chủ quan".
Chiến thắng 2 - 0 ở lượt đi trên sân Rajamangala hôm 22/8 với các pha lập công của Hai Long và Quang Hải giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước lượt về, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày mai, 26/8.
Lịch sử đang nghiêng về Việt Nam khi từng thắng Thái Lan hai lần (năm 2008, 2024) và thua một (2022) tại chung kết Đông Nam Á. Bên cạnh đó, chưa đội nào từng ngược dòng thắng chung cuộc sau khi bị dẫn hai bàn ở lượt đi tại giải.

Lần gần nhất và duy nhất Thái Lan thắng Việt Nam trên sân Mỹ Đình là vào tháng 9/2024, với tỷ số 2 - 1 trong một trận giao hữu. Đó cũng là thất bại gần nhất của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, trước khi duy trì chuỗi 25 trận bất bại đến thời điểm này.
Mặc dù nhấn mạnh Việt Nam chỉ có chút lợi thế và sẽ không chủ quan, nhưng HLV Kim Sang Sik cũng khẳng định: "Ngày mai là trận đấu mà chúng tôi đã chờ đợi và chuẩn bị trong suốt hai tháng qua. Toàn đội sẽ cống hiến hết mình để tạo ra ký ức thật đẹp… Chúng tôi muốn trận đấu ngày mai mãi mãi khắc ghi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, và người tạo nên lịch sử ấy chính là các cầu thủ".
Theo HLV Kim Sang Sik, sự tập trung và tinh thần không chủ quan là yếu tố quan trọng nhất trước trận đấu quyết định. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, không chủ quan, để một lần nữa vô địch”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tin rằng, mỗi cầu thủ đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình và sẽ bước vào trận đấu với trạng thái tốt nhất.

Trong khi đó, HLV Thái Lan Anthony Hudson bảo lưu quan điểm: Thái Lan đã chơi rất tốt trên sân nhà và lẽ ra có thể đạt kết quả tốt hơn nếu tận dụng được một số cơ hội ngon ăn ở đầu trận.
Ban huấn luyện Thái Lan đã nghiên cứu kỹ băng ghi hình trận lượt đi, chú trọng vào các pha cản phá của thủ môn Lê Giang để tìm cách cải thiện hiệu quả tấn công, đặc biệt là ở khâu dứt điểm.
HLV Anthony Hudson khẳng định, “Thái Lan đến đây không chỉ để góp mặt cho vui hay chấp nhận buông xuôi khi đang bị dẫn 2 - 0. Chúng tôi sở hữu một đội hình trẻ, nhưng chất lượng, không sợ hãi trước mọi hoàn cảnh, và quan trọng là không phải chịu quá nhiều áp lực”.