Văn hóa - Thể thao

Tháng 7 tri ân tại "địa chỉ đỏ" Côn Đảo

Hà Hương 26/07/2026 16:08

Mỗi độ tháng Bảy về, đặc khu Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh) lại trở thành điểm hẹn thiêng liêng của những hành trình về nguồn.

Từ khắp mọi miền đất nước, những dòng người tìm về nơi từng được gọi là “địa ngục trần gian”, thành kính dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Hàng Dương
Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban Quản lý các Khu di tích quốc gia Côn Đảo cùng chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị phục vụ người dân, thân nhân liệt sĩ và các đoàn về nguồn. Hơn 1.600 ngọn hồng kỳ được cắm tại các khu vực; hơn 3.000 chậu hoa được bố trí tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, các khu di tích và bia tưởng niệm. Lực lượng chức năng được phân công túc trực 24/24 giờ, góp phần bảo đảm các hoạt động thăm viếng diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

Tại các không gian di tích, hoạt động trưng bày, triển lãm và thuyết minh cũng được tăng cường nhằm giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Côn Đảo. Triển lãm chuyên đề “Một thời để nhớ - Một đời tri ân” tại Di tích Nhà Công Quán giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, tái hiện chặng đường 113 năm đấu tranh kiên cường của các thế hệ chiến sĩ cách mạng tại Côn Đảo.

Đặc biệt, ngày 25/7, tại tuyến đường Mũi Tàu Bể, đặc khu Côn Đảo, đã khánh thành Công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 22 với chủ đề “Việt Nam hợp nhất - Bản hùng ca 34 tỉnh, thành”. Đây là công trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 81 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. ​Công trình không chỉ góp phần tô điểm diện mạo đô thị trên vùng đất thiêng Côn Đảo mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Hà Hương