Địa phương

Những "người giữ lửa" và cuộc hội ngộ qua những bức di ảnh

Hoa Lê 23/07/2026 13:37

“Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình/ Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình/ Trong đêm hoa đăng sau ngày vui chiến thắng/ Có bao cái tên nằm lại nơi đây…”.

Lời bài hát "Còn gì đẹp hơn" vang lên xúc động tại Chương trình Họp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng và đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa" do Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức sáng 23/7.

Tri ân những "người giữ lửa" lặng lẽ nơi hậu phương

88.jpg
Vợ các thương binh nặng trở về sau chiến tranh chia sẻ về cuộc sống đời thường

Chương trình họp mặt tri ân được tổ chức với sự tham dự của 168 đại biểu là vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng cùng đại diện các gia đình liệt sĩ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đây là dịp đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ kiên cường - những “người giữ lửa” lặng lẽ ở hậu phương.

Việc tổ chức không gian gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà không chỉ thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể đối với người có công với cách mạng, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các gia đình chính sách tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

1111.jpg
Đại diện Thành ủy và Công an TP. Hồ Chí Minh tặng quà đại biểu dự chương trình

Bên cạnh đó, chương trình còn tạo nên sự kết nối thế hệ mạnh mẽ. Qua những câu chuyện sẻ chia xúc động của các gương phụ nữ tiêu biểu, thế hệ trẻ hôm nay được bồi đắp thêm lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Phát biểu tại chương trình, Phó bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết nhiều lần không cầm được nước mắt khi nhắc về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và thân nhân.

Phó bí thư Thành ủy chia sẻ lịch sử luôn ghi nhớ những người đã trực tiếp chiến đấu, anh dũng hy sinh nơi chiến trường và cũng luôn dành sự trân trọng đặc biệt đối với những người đã âm thầm ở phía sau, lặng lẽ gánh vác mọi gian lao, mất mát để người lính yên tâm chiến đấu. Và sau chiến tranh lại tiếp tục đồng hành cùng họ vượt qua những vết thương không bao giờ lành.

3(2).jpg
Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trao di ảnh đã được phục chế cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Đó là những mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những người con, người chồng thân yêu của mình cho Tổ quốc, những người vợ liệt sĩ vượt lên nỗi đau mất mát thay chồng nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ.

“Có những hy sinh không được ghi bằng huân chương, không thể đo đếm bằng thời gian, con số nhưng vô cùng lớn lao và cao quý. Đó là sự thủy chung son sắt, là tình yêu thương vô điều kiện, là sự hy sinh bền bỉ và thầm lặng suốt cả một đời người", Phó bí thư Thành ủy thành phố xúc động.

Phó bí thư Thành ủy khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và cũng là mệnh lệnh từ trái tim. Công tác đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện bằng tình cảm chân thành, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và lâu dài, có tính bền vững sâu sắc đối với người có công và thân nhân của họ.

“Cuộc hội ngộ” xúc động qua khoảng cách của không gian và thời gian

7.jpg
Không đơn thuần là một bức chân dung được phục dựng bằng công nghệ, mà còn là cuộc gặp lại người thân sau biết bao năm chỉ có thể nhớ về qua ký ức

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình là lễ trao các bức di ảnh liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân.

Những tấm ảnh đã úa màu, rách nát theo thời gian nay được tái hiện rõ nét, trao tận tay những người mẹ, người vợ, người con và người em đã chờ đợi suốt hàng chục năm. Nhiều người ôm chặt bức ảnh vào lòng, lặng lẽ khóc. Đó không đơn thuần là một bức chân dung được phục dựng bằng công nghệ, mà là cuộc gặp lại người thân sau biết bao năm chỉ có thể nhớ về qua ký ức.

Đợt này, 54 di ảnh liệt sĩ được trao tặng mang giá trị tinh thần đặc biệt.

Do điều kiện chiến tranh khốc liệt và sự bào mòn của thời gian, nhiều gia đình suốt nhiều thập kỷ chỉ còn giữ được những tấm ảnh mờ nhòe, rách nát, thậm chí không có nổi một di ảnh trang trọng để thờ cúng. Với sự phối hợp của Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Hồ Chí Minh và nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện TeamLee, những gương mặt từng bị thời gian phủ mờ đã hiện lên rõ nét, trang nghiêm trong màu áo lính.

Nhìn lại gương mặt người cha, người anh, người chồng hiện lên rạng rỡ trong bộ quân phục, nhiều thân nhân không giấu được nước mắt. Đó là một cuộc hội ngộ vượt qua khoảng cách của không gian và thời gian.

666.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, cùng các đại biểu đạo tặng di ảnh đã được phục chế cho thân nhân gia đình liệt sĩ tại chương trình

Ông Nguyễn Văn Hoàng có anh trai nhập ngũ năm 1980, chiến đấu tại chiến trường Campuchia và hy sinh năm 1982 khi mới 20 tuổi. Suốt nhiều năm, gia đình chỉ thờ người anh bằng tấm ảnh chụp trong thẻ học sinh năm 18 tuổi. Nay nhờ công nghệ phục dựng, nhìn gương mặt người anh hiện lên rõ nét sau hơn bốn thập kỷ, ông lặng người vì xúc động.

Cũng nghẹn ngào như vậy, ông Trần Văn Bách (sinh năm 1959), em trai liệt sĩ Trần Văn Ninh, chia sẻ anh trai nhập ngũ năm 1969, là bộ đội đặc công và hy sinh năm 1971 khi đánh đồn Trảng Lớn (Tây Ninh). Đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. "Nay nhận được di ảnh phục dựng rõ nét, rất giống anh tôi, tôi xúc động lắm", ông nói.

Chia sẻ về hành trình phục dựng ảnh, anh Phạm Văn Tuấn, thành viên nhóm TeamLee, cho biết điều khiến anh và các thành viên nhớ nhất chính là khoảnh khắc người mẹ, người vợ hay các con ôm chặt di ảnh rồi bật khóc khi nhìn thấy gương mặt người thân hiện lên sau nhiều chục năm.

Nhóm TeamLee gồm 17 bạn trẻ đến từ nhiều vùng miền, nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đều chung một mong muốn được tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mỗi bức ảnh được phục dựng đều được thực hiện bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.

Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện TeamLee đã phục dựng hơn 150 di ảnh liệt sĩ. Trong đợt đầu, 54 di ảnh được trao trực tiếp cho thân nhân tại chương trình. Đối với những gia đình không thể tham dự, Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp trao tận tay tại các phường Tam Thắng, Bàn Cờ, Bình Đông và một số phường, xã khác trong các ngày 24 và 25/7.

Hoa Lê