Công an Hà Nội chung tay thực hiện tâm nguyện của người mẹ 107 tuổi tìm hai con là liệt sĩ
Đắc Trường•23/07/2026 10:58
Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày hai người con hy sinh, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng vẫn đau đáu mong một lần biết nơi các con yên nghỉ. Đồng hành cùng mẹ trên hành trình ấy, CBCS Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đã kiên trì thu thập thông tin, kết nối nhân chứng, góp phần thắp lên hy vọng sớm đưa các anh trở về với gia đình.
Ngôi nhà nhỏ của mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Phượng - 107 tuổi
Ở tuổi 107, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng hiện sinh sống tại thôn Đoài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vẫn mang trong lòng một nỗi niềm chưa nguôi. Hai người con trai của mẹ là Liệt sĩ Nguyễn Xuân An và Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nam đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ của các anh.
Hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động, cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội) đã đồng hành cùng gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng trong hành trình tìm kiếm phần mộ hai người con liệt sĩ. Hoạt động này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đối với người có công với cách mạng.
Thấu hiểu tâm nguyện của gia đình, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng suốt đời, đồng thời thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm thu thập thông tin, tìm kiếm manh mối về phần mộ hai liệt sĩ. Từ những kỷ vật, huân chương, giấy tờ còn lưu giữ tại gia đình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kiên trì rà soát, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ tại địa phương, đồng thời liên hệ các cựu chiến binh, đồng đội cũ và nhân chứng từng trực tiếp chiến đấu cùng các liệt sĩ. Mỗi thông tin, dù nhỏ, đều được kiểm chứng, tổng hợp với mong muốn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm kiếm.
CBCS Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 2 Hà Nội rà soát các thông tin tài liệu về thân nhân liệt sĩ
Một trong những kết quả quan trọng của quá trình xác minh là việc tổ công tác gặp được ông Vũ Sinh Quân, cựu chiến binh hiện sinh sống tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông Quân từng cùng nhập ngũ, chiến đấu và trực tiếp chôn cất Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nam sau khi đồng đội hy sinh. Từ ký ức của người lính năm xưa, tổ công tác đã thu thập thêm nhiều dữ liệu quan trọng về đơn vị chiến đấu, hướng hành quân, địa danh và khu vực nơi liệt sĩ nằm lại. Những thông tin này đã được ghi chép, đối chiếu và chuyển đến các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Cựu chiến binh Vũ Sinh Quân chia sẻ ký ức chiến trường cùng cán bộ, chiến sĩ và thân nhân liệt sĩ
Ngày 20/7 vừa qua, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026), đoàn công tác của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội cùng ông Vũ Sinh Quân đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng. Cuộc gặp giữa người mẹ và người đồng đội của con trai sau hơn 50 năm đã để lại nhiều xúc động. Những ký ức về người chiến sĩ năm nào được nhắc lại như tiếp thêm niềm tin cho gia đình trên hành trình tìm kiếm. Dịp này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và trao quà phụng dưỡng mẹ.
Đoàn công tác Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 2 Hà Nội cùng cựu chiến binh Vũ Sinh Quân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng
Việc đồng hành cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng tìm kiếm phần mộ hai người con liệt sĩ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an Thủ đô. Đây cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", góp phần lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Mỗi thông tin từ đồng đội cũ, nhân chứng hay người dân đều có thể trở thành mắt xích quan trọng, giúp hoàn thành tâm nguyện của người mẹ đã hơn một thế kỷ chờ đợi ngày các con được trở về với quê hương, gia đình.
Để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội và gia đình mong nhận được thông tin liên quan đến hai liệt sĩ: Liệt sĩ Nguyễn Xuân An, sinh năm 1945, nguyên quán Xuân Đoài, Phù Linh, Đa Phúc, Vĩnh Phúc (nay là thôn Đoài, xã Sóc Sơn, Hà Nội); nhập ngũ tháng 1/1966; cấp bậc chiến sĩ; hy sinh ngày 27/3/1968. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nam, sinh năm 1951; cùng quê quán; nhập ngũ ngày 27/7/1969; đơn vị Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Đoàn 305; cấp bậc chiến sĩ; hy sinh ngày 4/1/1970.
Mọi thông tin liên quan xin gửi về Trung tá Nguyễn Hữu Quý, số điện thoại 0912.831.339; hoặc anh Nguyễn Văn Hội, đại diện gia đình liệt sĩ, số điện thoại 0912.312.480.