Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Cao Bằng
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa An, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Hà và Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, chăm lo người có công phát huy những giá trị lịch sử trong giai đoạn phát triển mới.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ", dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từng nén hương được thắp lên trên các phần mộ liệt sĩ là sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của hôm nay trong việc giữ gìn, phát huy thành quả cách mạng.
Cao Bằng là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ Pác Bó - Trường Hà, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc mùa Xuân năm 1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng, ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc đã được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng là nơi ghi dấu Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, chiến dịch có ý nghĩa bước ngoặt, một bước ngoặt lịch sử, phá thế bao vây, khai thông con đường chiến lược nối liền căn cứ địa Việt Bắc với bạn bè quốc tế.

Trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Hòa An, Trường Hà, Trà Lĩnh là những địa danh gắn với nhiều trận chiến ác liệt, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại 3 nghĩa trang này có hơn 173 liệt sĩ là những người con của Thái Nguyên đang nằm lại và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, góp phần viết nên bản hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, khát vọng độc lập của dân tộc.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đồng thời, tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.