Xã hội

500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ:Mái đầu bạc trắng và lời hẹn đoàn tụ với hai em liệt sĩ

Xuân Sinh 03/07/2026 20:25

Giữa hội trường đông người, bà Tứ với mái tóc bạc trắng lặng lẽ ngồi chờ đến lượt lấy mẫu ADN với hy vọng tìm lại hai người em liệt sĩ của mình. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nỗi mong ngóng ấy chưa một ngày nguôi ngoai. Trong sâu thẳm trái tim người chị, vẫn luôn đau đáu một ước nguyện giản dị mà thiêng liêng: được đón hai người em anh dũng trở về, được yên nghỉ trong vòng tay gia đình, quê hương.

Trong đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường triển khai, chúng tôi đã gặp một câu chuyện khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Đó là hành trình hơn nửa thế kỷ mòn mỏi đi tìm hai người em trai đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc của bà Trương Thị Tứ (SN 1944, trú tại thôn Nam Thượng, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh).

img_5366.jpg
Suốt hơn 50 năm qua bà Tứ vẫn mòn mỏi đi tìm 2 người em trai đã anh dũng hy sinh

Ngồi giữa hội trường, ánh mắt bà Tứ nhìn xa xăm, hướng về phía bàn lấy mẫu. Bà và em gái Trương Thị Minh (SN 1953) là hai người con còn lại trong gia đình có sáu anh chị em. Hai người chị đầu đã mất. Hai người em trai là Trương Quang Vịnh (SN 1948) và Trương Quang Thanh (SN 1950) - đều đã ngã xuống trên chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ.

Giọng bà chùng xuống khi nhắc về các em: “Em Vịnh nhập ngũ năm 1967, chỉ khoảng một năm sau thì hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Em Thanh lên đường năm 1971, đến năm 1973 thì hy sinh ở chiến trường phía Nam. Hai đứa đều chưa kịp lập gia đình, chưa có con..."

Nói đến đây, đôi mắt bà Tứ đỏ hoe. Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau ngày nhận tin dữ vẫn như còn nguyên vẹn.

img_5359.jpg
Bà Tứ và người em gái đặt niềm hy vọng vào lần này sẽ tìm lại được 2 người em của mình

Chiến tranh đã lùi xa, thời gian cũng cuốn đi nhiều dấu tích. Cha mẹ mất từ nhiều năm trước. Những trận mưa lũ liên tiếp khiến hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hai người em liệt sĩ gần như thất lạc hết. Ngay cả một tấm ảnh để thờ các em, gia đình cũng không còn giữ được.

“Hàng chục năm qua, cứ mỗi khi nghe ở đâu có thêm một manh mối, dù mong manh đến đâu, hai chị em bà Tứ lại khăn gói lên đường. Thấy ai nói ở đâu có thông tin là gia đình lại đi tìm. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết hai em đang nằm ở đâu...”, bà nghẹn ngào.

Khi biết thông tin Nhà nước thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với quyết tâm tìm lại tên tuổi cho các anh, bà Tứ mừng không tả xiết.

img_5489.jpg
Các thân nhân liệt sĩ được các lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ tận tình

“Bao đêm tôi nằm thao thức, chờ đến ngày để được lấy AND, niềm hy vọng trong tôi được thắp lên. Tôi bây giờ đã già rồi, có lẽ đây là niềm hy vọng cuối cùng. Tôi chỉ ước ước trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể đón các em trở về, để đoàn tụ với gia đình, với quê hương”, bà Tứ nói.

img_5491.jpg
Cán bộ chiến sĩ công an cùng đoàn viên hỗ trợ một thân nhân liệt sĩ bị liệt phải nằm xe lăn tới điểm lấy mẫu ADN

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 3/7 – 7/7, Hà Tĩnh sẽ tiến hành lộ trình triển khai cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm gồm hội trường Công an phường Thành Sen, số 247 đường Vũ Quang; hội trường UBND phường Nam Hồng Lĩnh, số 92 đường Nguyễn Xuân Linh, TDP 5 Nam Hồng; hội trường Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Thọ (UBND thị trấn Đức Thọ cũ), số 112 đường Yên Trung, hội trường UBND xã Hương Khê, số 01 đường Mai Phì, thôn 3 và hội trường UBND xã Kỳ Anh, thôn Đồng Tiến với hơn 16.300 mẫu.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính được cán bộ thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, bảo đảm đúng quy trình và độ chính xác cao.

Xuân Sinh