Thế giới 24h

Động đất tại Venezuela:Gần 2.000 người thiệt mạng, báo động quá tải cơ sở y tế

Quỳnh Vũ 01/07/2026 10:27

Hàng chục nghìn người dân Venezuela đang khẩn cấp cần lương thực, nước sạch và nơi ở sau hai trận động đất mạnh khiến gần 2.000 người thiệt mạng, trong khi các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh do nhiều người sống tạm ngoài trời.

www.aljazeera.com-wp-content-uploads-2026-06-_image-1782625798.jpg

Hai trận động đất xảy ra vào tuần trước được đánh giá là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất lịch sử khu vực Mỹ Latin. Thảm họa đã làm sập hàng loạt khu chung cư, khiến hàng chục nghìn người mất tích và buộc lực lượng cứu hộ trong nước cũng như quốc tế chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo cập nhật mới nhất của Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.943 người, trong khi hơn 10.500 người bị thương. Ông Rodriguez cho biết, gần 6.500 người đã được giải cứu khỏi các đống đổ nát tại La Guaira. Tuy nhiên, nếu tính cả những người tự thoát ra hoặc được người thân cứu giúp, tổng số người sống sót có thể lên tới khoảng 20.000 người.

Báo động về tình trạng y tế, lương thực

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), tình trạng thiếu lương thực đang diễn ra trên diện rộng tại thành phố cảng La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở phía Bắc Thủ đô Caracas. Nhiều dịch vụ thiết yếu bị tê liệt, trong khi hệ thống thông tin liên lạc gần như bị cắt đứt.

UNHCR cho biết, cần khoảng 14,85 triệu USD để mở rộng hoạt động cứu trợ và cung cấp nơi ở tạm thời cho khoảng 30.000 người trong vòng 6 tháng tới. Người phát ngôn UNHCR Carlotta Wolf cảnh báo rằng căng thẳng trong cộng đồng đang gia tăng khi việc tiếp cận hàng cứu trợ vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo đánh giá sơ bộ từ dữ liệu vệ tinh của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), khoảng 58.870 công trình có thể đã bị hư hại hoặc phá hủy do động đất.

z7994734524076_e215c0b43687788d14a79150f3b3bae3.jpg
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy những công trình trước và sau khi bị động đất phá hủy. Ảnh: TRTworld

Trong khi đó, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier cho biết hệ thống y tế Venezuela đang chịu "áp lực cực lớn". Ông cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi và bạch hầu đang gia tăng do tỷ lệ tiêm chủng vốn đã thấp trước khi xảy ra thảm họa.

z7994732883542_6dab1019b11226b60108e3477b0ca124.jpg
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy những công trình trước và sau khi bị động đất phá hủy. Ảnh: TRTworld

Người dân đào bới bằng tay tìm người thân

Trong khi các đội cứu hộ quốc tế từ Mỹ, Mexico cùng hàng chục quốc gia khác sử dụng chó nghiệp vụ và thiết bị hạng nặng để tìm kiếm người sống sót, nhiều người dân Venezuela vẫn phải dùng tay không đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người thân mất tích.

Không chỉ tìm kiếm tại hiện trường, nhiều gia đình còn đến các bệnh viện và nhà xác với hy vọng tìm được thông tin về người thân. "Tệ nhất là không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cứ tự hỏi mình phải làm gì, phải tìm chị ấy ở đâu", bà Rosanna Luna nói khi tìm kiếm em gái Soraida trong đống đổ nát của ngôi nhà.

Các phóng viên AFP ghi nhận hàng loạt túi đựng thi thể màu đen được xếp thành hàng gần một nhà xác dã chiến tại cảng La Guaira, nơi nhiều người tập trung để nhận dạng người thân.

Mặc dù khoảng thời gian "vàng" 72 giờ để tìm kiếm người sống sót đã kết thúc từ tối 27/6, các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát giữa những khối bê tông và thép đổ nát với hy vọng tìm thêm người còn sống. Theo LHQ, hiện vẫn còn khoảng 50.000 người được liệt kê là mất tích.

Thiệt hại kinh tế lên tới 6,7 tỷ USD

Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 7 triệu người Venezuela chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ thảm họa. Thiệt hại kinh tế có thể lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương khoảng 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Đến nay, 27 quốc gia đã triển khai gần 40 đội tìm kiếm cứu nạn với hơn 2.000 nhân viên cứu hộ và binh sĩ cùng trên 160 chó nghiệp vụ đến hỗ trợ Venezuela, theo Điều phối viên Liên hợp quốc tại Venezuela Gianluca Rampolla.

Liên Hợp Quốc cũng đang vận chuyển 10.000 túi đựng thi thể tới Venezuela, dù hy vọng con số tử vong cuối cùng sẽ thấp hơn dự báo.

Tại nghĩa trang công cộng duy nhất ở Thủ đô Caracas, hai lò hỏa táng đang hoạt động hết công suất. Trong khi đó, tại nhà xác dã chiến ở cảng La Guaira, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ nhận thi thể người thân.

Quỳnh Vũ