35 tác phẩm được trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025
Chiều 9/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025, khẳng định vai trò của báo chí trong lan tỏa tinh thần “Tốt đạo - Đẹp đời”.
Tôn vinh 35 tác phẩm, 104 tác giả/nhóm tác giả
Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tác giả/nhóm tác giả, tác phẩm và cơ quan báo chí có nhiều đóng góp tích cực trong việc lan tỏa giá trị nhân văn, nhân ái và tinh thần phụng sự của Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng.
Tiếp nối thành công của Giải Báo chí Phật giáo Toàn quốc lần thứ Nhất, Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 có sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí với các tuyến bài được đầu tư công phu, triển khai bài bản và tổ chức nội dung chặt chẽ.

Số lượng và chất lượng tác phẩm tham dự Giải thể hiện sự quan tâm nghiêm túc, trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần và sự quan tâm của các cơ quan báo chí trong lĩnh vực thông tin truyền thông Phật giáo.
Theo Trưởng Ban Giám khảo Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 Trần Bá Dung, hầu hết tác phẩm đều đạt chất lượng truyền thông, phản ánh tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và sự gắn bó với đời sống xã hội. Một số tác phẩm nổi bật đã mở ra góc nhìn mới, sáng tạo và sâu sắc.
Phát động từ ngày 6/6/2025, đến ngày 5/1/2026 Ban tổ chức Giải đã nhận được 948 tác phẩm hợp lệ. Tại vòng Chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn: 46 tác phẩm thuộc thể loại báo in - điện tử, 37 tác phẩm phát thanh - truyền hình, 17 tác phẩm ảnh báo chí để tiến hành thẩm định trao giải.
Theo đó, 35 tác phẩm của 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí được trao tặng Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm "Dấu ấn Phật giáo đồng hành cùng dân tộc" (20 bài) của nhóm tác giả: Thích Thanh Phương, Bùi Hữu Dược, Thích Minh Hải, Trần Ngọc Thoan, Phan Ngọc Dũng (Báo Công an TP. Hồ Chí Minh).
Giải Nhất thể loại báo in - điện tử được trao cho tác phẩm "Theo dấu chân Phật hoàng" (5 kỳ) của tác giả Nguyễn Hoàng Dương (Báo Tiền Phong).
Giải Nhất thể loại phát thanh - truyền hình được trao cho tác phẩm "Nắng biên thùy" của nhóm tác giả: Ngô Thị Dung, Hoàng Văn Tuyến, Nguyễn Khoa Mạnh Tùng (Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn).
Giải Ảnh báo chí: Không có giải Nhất, Giải Nhì được trao cho tác phẩm "Hàng nghìn người nghênh đón xá lợi đức Phật trên đường phố thủ đô" của tác giả Hoàng Giang Huy (Báo Vnexpress).
Nhịp cầu kết nối giữa chính pháp với đời sống
Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Ban Thông tin truyền thông Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí Phật giáo năm 2025, Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết: "Giải Báo chí Phật giáo là nơi tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khẳng định vai trò của truyền thông như một nhịp cầu kết nối giữa chính pháp với đời sống, giữa giá trị tinh thần với khát vọng xây dựng cộng đồng xã hội nhân ái, tỉnh thức và bền vững".

Năm 2024, lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Giải Báo chí với chủ đề: “Tuyên truyền lối sống Tốt đạo - Đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”. Thành công của Giải đã mở ra không gian mới cho báo chí về đề tài Phật giáo, một lĩnh vực giàu chiều sâu văn hóa, đạo đức và nhân sinh.
Tiếp nối tinh thần ấy, Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và các cộng tác viên, nhà văn, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về Phật giáo trên khắp mọi miền đất nước.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, điều đáng quý không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở chất lượng và chiều sâu tư tưởng của nhiều tác phẩm dự thi năm nay. Nhiều bài viết, phóng sự, tuyến đề tài cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, công phu; phản ánh sinh động đời sống Phật giáo cũng như những vấn đề xã hội dưới góc nhìn nhân văn, tỉnh thức và giàu tinh thần phụng sự...
"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo và các cộng tác viên, Giải Báo chí Phật giáo sẽ ngày càng phát triển, trở thành diễn đàn uy tín, giàu giá trị khai mở, góp phần đưa ánh sáng trí tuệ và từ bi Phật giáo lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống xã hội", Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh.