Ấn tượng ngày hội non sông ở Lào Cai
Trong không khí rộn ràng của ngày hội non sông, sáng 15/3, cùng với gần 78,9 triệu cử tri cả nước, gần 1,2 triệu cử tri tỉnh Lào Cai đã nô nức đến 2.029 khu vực bỏ phiếu tại 99 xã, phường để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngay từ sáng sớm, từ thành phố Lào Cai đến những bản làng vùng cao xa xôi, không khí bầu cử đã lan tỏa mạnh mẽ. Những con đường dẫn đến điểm bỏ phiếu rực rỡ cờ hoa, người dân trong trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, mang theo niềm tin và kỳ vọng vào tương lai.

Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại cơ sở càng làm tăng thêm ý nghĩa chính trị và tinh thần trách nhiệm của ngày bầu cử. Cùng với đó là sự hiện diện đầy xúc động của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cụ cao niên, những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, nay tiếp tục gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu.

Đặc biệt, những hình ảnh giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã để lại dấu ấn sâu đậm: hòm phiếu phụ được mang đến tận nhà cho người già yếu, người khuyết tật; các y, bác sĩ, bệnh nhân tại cơ sở y tế vẫn thực hiện quyền công dân; lực lượng công an, quân đội tận tình hỗ trợ người dân đến điểm bỏ phiếu. Tất cả tạo nên một bức tranh dân chủ rộng khắp, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ở các xã vùng cao, đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì, Pa Dí, Thái… trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ đã biến ngày bầu cử thành một ngày hội thực sự. Từ sáng sớm, từng dòng người rộn ràng xuống núi, vượt đường xa để đến điểm bỏ phiếu, mang theo niềm tin và khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Ấn tượng hơn cả là tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri - từ những thanh niên lần đầu cầm lá phiếu, đến những cụ già tóc bạc vẫn cẩn trọng lựa chọn người đại diện xứng đáng. Dù trong hoàn cảnh nào, ý thức công dân vẫn được đặt lên hàng đầu, thể hiện rõ nét sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
.jpg)
Ngày hội non sông tại Lào Cai không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là biểu tượng sinh động của niềm tin, dân chủ và của khát vọng phát triển. Những lá phiếu được trao đi không chỉ lựa chọn đại biểu, mà còn gửi gắm kỳ vọng về một tương lai ổn định, đổi mới và bền vững cho quê hương, đất nước.