Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương với lá phiếu đầu tiên trong ngày hội bầu cử
Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 05 phường Láng đặt tại Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) có sự góp mặt của đông đảo cử tri, trong đó có nhiều sinh viên, đã đến tham gia bầu cử trong không khí trang nghiêm. Với nhiều sinh viên năm nhất, đây là lần đầu tiên trực tiếp cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân.
Ngay từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu số 05 phường Láng đặt tại Trường Đại học Ngoại thương đã đón nhiều cử tri đến làm thủ tục, tìm hiểu thông tin ứng cử viên và thực hiện quyền bầu cử. Không khí tại điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự, nhiều sinh viên xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu, thể hiện sự quan tâm đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo thống kê, có khoảng 380 sinh viên của Nhà trường tham gia bầu cử tại đây. Ngay từ sớm, đông đảo cử tri đã có mặt với tinh thần trách nhiệm và sự hào hứng. Nhiều sinh viên xúc động chia sẻ niềm vui, sự tự hào và tràn đầy háo hức khi lần đầu tiên được ghi và bỏ lá phiếu của mình, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Đối với nhiều sinh viên năm nhất, ngày bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên họ trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri.
Em Đinh Yến Nga, sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “Hôm nay khi tham gia bầu cử em cảm thấy rất hào hứng và cũng có một chút tự hào. Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp bỏ phiếu để lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói của cử tri, nên khoảnh khắc đó khiến em nhận ra rõ hơn trách nhiệm của mình với tư cách là một công dân.”

Theo Nga, việc trực tiếp cầm lá phiếu trên tay mang lại cảm giác rất đặc biệt, bởi trước đây em chỉ biết đến bầu cử qua sách vở hoặc truyền thông. Em cũng bày tỏ mong muốn những đại biểu được bầu sẽ có trách nhiệm, năng lực và quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề của người trẻ như giáo dục, cơ hội việc làm và môi trường phát triển trong tương lai.
Cùng chung cảm xúc, Trần Hoàng Diễm, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cho biết cảm xúc đầu tiên khi tham gia bầu cử là hồi hộp xen lẫn tự hào. “Khi cầm lá phiếu trên tay, em nghĩ nhiều đến trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân,” Diễm chia sẻ.

Em cho biết, việc đi bầu cử vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi công dân, đồng thời cũng là dấu mốc cho thấy bản thân đã trưởng thành hơn và có vai trò nhất định trong xã hội.
Để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương và tổ bầu cử trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như công tác tuyên truyền cho sinh viên. Tiến sĩ Bùi Liên Hà, Trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cho biết, nhà trường được cử tham gia tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 05 - phường Láng đặt tại trường.
Theo TS. Bùi Liên Hà, nhà trường đã phối hợp rà soát, lập danh sách cử tri, đặc biệt là sinh viên nội trú tại ký túc xá, đồng thời tuyên truyền để sinh viên hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử. Việc nâng cao nhận thức về bầu cử giúp sinh viên hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ công dân, từ đó hình thành ý thức tôn trọng pháp luật và tinh thần tham gia các hoạt động xã hội.
Ngày hội bầu cử tại Trường Đại học Ngoại thương không chỉ là dịp để cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình, mà còn trở thành dấu mốc đáng nhớ đối với nhiều sinh viên khi lần đầu tiên trực tiếp tham gia vào một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Qua đó, góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của xã hội.
Đây là 1 số hình ảnh tại trường Đại học Ngoại Thương:




