Văn hóa - Thể thao

“Yêu con bằng dải ngân hà”: Lời giải không gian cảm xúc cho những bà mẹ hiện đại áp lực sự “hoàn hảo”

Ngọc Huyền 16/03/2026 15:39

Giữa bối cảnh xã hội ngập tràn các phương pháp nuôi dạy trẻ, người mẹ thường vô tình bị bủa vây bởi áp lực phải “hoàn hảo”. Ngày 15/3, tại Hà Nội, một sự kiện văn hóa mang tính chữa lành đã diễn ra, mang đến một góc nhìn thấu cảm về hành trình làm mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ thông qua bộ sách “Yêu con bằng dải ngân hà – Yêu mẹ bằng dải ngân hà”.

Sự kiện do Mochibooks tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng chục gia đình trẻ cùng các tác giả và khách mời. Không dừng lại ở một buổi ra mắt sách thông thường, đây thực sự là một không gian chia sẻ chân thành về giai đoạn sau sinh – khoảng thời gian thiêng liêng nhưng cũng đầy rẫy thử thách.

ra mắt sách (5)
Sự kiện do Mochibooks tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng chục gia đình trẻ cùng các tác giả và khách mời

Cởi trói áp lực “phải mạnh mẽ” của mẹ bỉm sữa

Trong xã hội hiện đại, với sự bùng nổ của luồng thông tin nuôi dạy con, nhiều người mẹ trẻ đang phải đối mặt với những áp lực vô hình. Đó là gánh nặng của việc phải nuôi con “đúng cách”, làm mọi thứ một cách hoàn hảo, cũng như luôn phải giữ thái độ mạnh mẽ và bình tĩnh. Phía sau những kỳ vọng lớn lao ấy là một chuỗi những cảm xúc phức tạp, những chông chênh mà không phải lúc nào họ cũng có cơ hội được giãi bày.

Được chắt lọc từ chính những quan sát và trải nghiệm thực tế về cuộc sống của phụ nữ sau sinh, bộ sách “Yêu con bằng dải ngân hà – Yêu mẹ bằng dải ngân hà” đã ra đời như một sự thấu hiểu sâu sắc. Bộ sách được thiết kế ấn tượng với hai cuốn mang cách tiếp cận khác biệt nhưng lại bổ trợ chặt chẽ cho nhau.

ra mắt sách (7)
Nhóm tác giả chia sẻ về nội dung của 2 cuốn sách

Cuốn thứ nhất mang tên “Yêu con bằng dải ngân hà”, đóng vai trò như một tập thơ dịu dàng, khéo léo chạm vào thế giới nội tâm của người mẹ trong những ngày đầu đón con chào đời. Từng vần thơ không chỉ là lời thủ thỉ giữa mẹ và bé, mà còn trực tiếp gọi tên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất: từ niềm háo hức ngóng chờ, nỗi lo âu trằn trọc, những đêm dài thức trắng, cho đến quá trình học cách tĩnh tâm và đặt niềm tin vào bản năng làm mẹ.

Song song đó, cuốn thứ hai “Yêu mẹ bằng dải ngân hà” lại mượn những câu chuyện gia đình gần gũi để chuyển tải các kiến thức khoa học về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Cuốn sách giải thích cặn kẽ về sự thay đổi sinh học của cơ thể mẹ, cơ chế tiết sữa, và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường cảm xúc trong quá trình này.

ra mắt sách (1)
Khu triển lãm mini đầy xúc động, nơi hành trình “nằm ổ” của mẹ được tái hiện chân thực
ra mắt sách (3)

Nuôi con bằng sữa mẹ không phải là “trận chiến” của riêng mẹ

Một trong những thông điệp giáo dục gia đình sâu sắc nhất từ bộ sách chính là việc mở rộng lăng kính từ người mẹ sang các thành viên khác, đặc biệt là vai trò của người bố. Nhóm tác giả khẳng định, hành trình nuôi con bằng sữa mẹ không phải là câu chuyện cá nhân của người phụ nữ. Nó đòi hỏi sự đồng hành, kề vai sát cánh của cả gia đình nhằm kiến tạo nên một không gian an toàn, bình yên và giàu sự thấu hiểu.

Nhấn mạnh về giá trị của tác phẩm, đại diện đơn vị phát hành Mochibooks chia sẻ rằng bộ sách không chỉ trao gửi kiến thức mà còn tạo ra một “trạm sạc” cảm xúc. Ở đó, người mẹ được quyền nhận ra rằng những bối rối, mệt mỏi hay sự dao động tâm lý sau sinh là những hiện tượng tự nhiên, tất yếu. Hơn hết, cuốn sách mang đến một thông điệp giải tỏa đầy tính nhân văn: người mẹ không cần phải hoàn hảo, họ chỉ cần đủ sự bình an để yêu thương con theo cách riêng của mình.

Sự kiện còn ghi dấu ấn bằng một khu triển lãm mini đầy xúc động, nơi hành trình “nằm ổ” của mẹ được tái hiện chân thực. Những vật dụng gắn liền với tháng ngày bỉm sữa như chiếc khăn sữa, địu em bé, áo cho con bú hay cốc hứng sữa đều được trưng bày. Mỗi hiện vật lặng lẽ kể một câu chuyện nhỏ về những ngày đầu dẫu nhiều gian nan nhưng cũng ngập tràn yêu thương của hành trình làm mẹ.

Ngọc Huyền