Văn hóa - Thể thao

"Vương miện của Mặt trời" - câu chuyện dịu dàng về hành trình trưởng thành đầu đời

Thái Minh 12/03/2026 17:05

Thương hiệu sách thiếu nhi Crabit Kidbooks vừa chính thức ra mắt cuốn sách tranh “Vương miện của Mặt trời”, tác phẩm giàu cảm xúc dành cho độc giả nhỏ tuổi.

Theo đại diện Crabit Kidbooks, cuốn sách Vương miện của Mặt trời hướng tới các gia đình đang tìm kiếm những tác phẩm giúp trẻ hiểu và đối diện với cảm xúc của mình; đồng thời mở ra những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa cha mẹ và con cái về sự trưởng thành từ bên trong.

jok03341.jpg
Sách do Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Crabit Kidbooks ấn hành

Vương miện của Mặt trời là câu chuyện dịu dàng nhưng sâu sắc về hành trình trưởng thành đầu đời của cậu bé Mặt Trời. Vì ngủ lăn lộn, cậu bé vô tình làm rơi vỡ chiếc vương miện luôn tỏa sáng trên đầu mình. Không còn ánh hào quang quen thuộc, cậu buồn bã, chán nản và lên đường tìm cách ghép lại những mảnh vỡ.

Thế nhưng, chính trong hành trình ấy, lần đầu tiên Mặt Trời được ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời đêm - nơi những vì sao lấp lánh âm thầm nhưng vẫn tỏa sáng. Từng bước trên con đường tìm lại chiếc vương miện của mình, cậu dần nhận ra rằng ánh sáng không chỉ đến từ hào quang của chiếc vương miện, mà còn được tạo nên từ sự sẻ chia, tình bạn và những cảm xúc chân thành. Khi chiếc vương miện được ghép lại, nó không chỉ tỏa sáng rực rỡ, mà còn mang biểu tượng của tình cảm và sự thấu hiểu.

Không chỉ là một câu chuyện, Vương miện của Mặt trời còn gợi mở những cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái về cảm xúc, nỗi buồn và sự tự tin. Cuốn sách khuyến khích trẻ gọi tên cảm xúc của mình, hiểu rằng buồn bã hay thất vọng là những trải nghiệm tự nhiên trong quá trình trưởng thành, đồng thời nhận ra rằng mỗi người đều có thể tìm thấy “ánh sáng” của riêng mình.

jok03365.jpg
Tác phẩm đã lọt Top 100 bản thảo xuất sắc của dPICTUS 2024, một nền tảng quốc tế uy tín dành cho các dự án sách tranh chất lượng

Tác giả Quỳnh Lê là gương mặt quen thuộc với độc giả nhỏ tuổi qua nhiều tác phẩm được yêu thích trong nhiều năm như Tủ sách đầu đời, Thỏ con đi ngủ, Tết là nhất, Hẹn mùa Tết ngọt. Các sáng tác của chị thường mang giọng kể nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, chú trọng vào thế giới nội tâm của trẻ nhỏ và những khoảnh khắc gần gũi trong đời sống gia đình.

Đồng hành cùng câu chuyện là phần minh họa của họa sĩ Hoàng Giang, người sở hữu phong cách vẽ bay bổng và giàu cảm xúc. Cách xử lý màu sắc và ánh sáng của Hoàng Giang tạo nên những cao trào thị giác, góp phần khắc họa hành trình cảm xúc của nhân vật.

Thái Minh