Họa sĩ Trần Đại Thắng ra mắt cuốn sách đầu tay “Tôi kể - Tất cả đều từ sách”
Sáng 26/2, tại Hà Nội, họa sĩ Trần Đại Thắng - người sáng lập Đông A Books, đã có buổi gặp gỡ nhân dịp ra mắt cuốn sách đầu tay mang tên “Tôi kể - Tất cả đều từ sách”. Đây là tập hồi ức sống động của tác giả về hành trình hơn 30 năm gắn bó với thế giới tinh hoa của những trang giấy.
Cuộc “trở về” của người làm sách
Sự kiện diễn ra trong không gian ấm cúng, thu hút đông đảo giới cầm bút, các họa sĩ, nhà sưu tầm và bạn đọc yêu sách Thủ đô.
Sau buổi giao lưu đầu tiên tại Lễ hội Đường sách Tết TP. Hồ Chí Minh, cuộc gặp gỡ tại Hà Nội lần này được họa sĩ Trần Đại Thắng coi là “một sự trở về” mang nhiều ý nghĩa: trở về nơi những ngày đầu lập nghiệp từ thời sinh viên mỹ thuật, trở về bên gia đình, đồng nghiệp và những người bạn hữu đã đồng hành cùng ông suốt chặng đường dài.

Tôi kể - Tất cả đều từ sách là cuốn sách đầu tiên họa sĩ Trần Đại Thắng viết để ghi lại câu chuyện đời mình qua ngôn ngữ của chữ và hình. Từ niềm đam mê đọc, vẽ bìa, làm sách, bán sách đến theo đuổi những ấn bản đặc biệt, hành trình nghề nghiệp của anh được kể lại một cách sống động từ trải nghiệm của người trong cuộc.
Những quãng đời hiện lên qua ký ức về gia đình, tuổi thơ, tuổi trẻ và bè bạn. Đặc biệt, hồi ức về các vùng đất gắn liền với lịch sử gia đình xuyên suốt thế kỷ XX như Lào, Thái Lan hay phố núi Hòa Bình... được kể lại như những lớp ký ức nối tiếp, góp phần hình thành nên con đường làm sách của tác giả.
Cuốn sách còn là tập hợp những chân dung trong thế giới sách, từ các họa sĩ, nhà văn đến những người sưu tầm và chơi sách - những nhân vật đã đi qua cuộc đời và sự nghiệp của ông. Toàn bộ tác phẩm được minh họa bởi chính tác giả, tạo nên sự song hành mật thiết giữa hình ảnh và chữ nghĩa.
“Một cá tính tiềm ẩn” sau những trang viết
Dưới góc nhìn của nhà văn Hồ Anh Thái - người viết lời bạt cho cuốn sách, họa sĩ Trần Đại Thắng hiện lên là một cá tính đặc biệt trong làng xuất bản. Hiếm có ai mê sách đến mức từ khi còn là một cậu bé đã dám đạp xe 70km về hiệu sách Tràng Tiền (Hà Nội) chỉ để tìm mua những cuốn sách quý.

Nhà văn Hồ Anh Thái nhận xét, phía sau vẻ ngoài có phần dè dặt, ít bộc lộ là một người dùng chữ linh hoạt, dí dỏm, thậm chí là hài hước. Ông phác họa hành trình nghề nghiệp của tác giả như một chu trình khép kín và đầy đam mê: Mê sách -> Vẽ bìa sách -> Làm sách -> Bán sách -> Học nghề để làm những bản thượng hạng. Đặc biệt, những bức chân dung về các họa sĩ, nhà văn, biên tập viên hay cả những người buôn bán sách cũ được tác giả tái hiện bằng cả chữ nghĩa và hình vẽ, tạo nên một dòng hồi ức xuyên suốt, sống động.
Viết để tri ân và lưu giữ ký ức
Chia sẻ về động lực cầm bút, họa sĩ Trần Đại Thắng bày tỏ niềm tin: “Hầu như mọi điều tôi có đều bắt nguồn từ sách”. Cuốn sách được ông hoàn thiện trong vòng một tháng (từ 21/9 - 21/10/2025) với ba mong muốn giản dị nhưng sâu sắc.
Đầu tiên là sự tri ân dành cho những người đã giúp đỡ, sẻ chia với ông từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành. Thứ hai là khát khao lưu lại những mảnh ký ức xã hội, những câu chuyện có thể khiến người đọc hoài niệm về một thời đã qua. Và cuối cùng, cuốn sách như một món quà dành cho thế hệ con cháu: “Để đến một ngày, một đứa trẻ nào đó cầm lên mà hỏi: ‘Sách này ông mình viết phải không?’... những câu chuyện này sẽ đến với chúng như một món quà”.

Tác giả khẳng định, dù cuốn sách có những chỗ chưa khéo léo hay tếu táo, nhưng mọi chi tiết đều dựa trên sự thật của đời mình và những gì ông nhớ, không bịa đặt hay tô vẽ.
Tôi kể - Tất cả đều từ sách không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp sáng tạo của họa sĩ Trần Đại Thắng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu sách, tôn vinh văn hóa đọc và những giá trị nhân văn ẩn sau mỗi bản thảo, mỗi bìa sách được chăm chút kỳ công.