Đi lễ đình, đền, chùa đầu năm để cầu mong hạnh phúc, bình an là truyền thống văn hoá lâu đời của người Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng qua bao thế hệ.
Từ sáng sớm, người dân thủ đô đã nườm nượp tới lễ Chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tiên của xuân Bính NgọĐi lễ đình, đền, chùa đầu năm để cầu mong hạnh phúc, bình an là truyền thống văn hoá lâu đời của người Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng qua bao thế hệ.Nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài cùng gia đình tới lễ chùa đầu năm, cầu mong một năm mới bình anDù đông người nhưng mỗi người đều tĩnh lặng tỏ lòng thành kính của mình, cầu nguyện năm mới vạn sự như ý, gia đình hoà thuận, bình anNgười dân đi lễ chùa, đình, đền ngày đầu năm mới không chỉ để cầu phúc, cầu may, để xin Phật, Thần phù hộ độ trì cho bản thân, gia đình bình an, sức khỏe, mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính với Đức Phật, Thần, với tổ tiên.Dòng người ra vào nườm nượp tại chùa Trần QuốcNgôi Bảo tháp Lục Độ Đài Sen tại chùa Trấn Quốc Nhiều gia đình tranh thủ lưu giữ những hình ảnh rạng ngời cho ngày đầu xuân năm mớiNụ cười tươi rói của cậu bé khi được đi chơi cùng gia đìnhĐền Ngọc Sơn cũng đón lượng khách đến dâng lễ rất đông đảoTrong không gian nghi ngút khói hương, bên cạnh những lời tri ân các bậc tiên hiền, còn vang xa lời cầu nguyện cho quốc gia phát triển, cường thịnh, dân tộc bình yênTại không gian Đền Ngọc Sơn, người dân đi lễ đầu năm có thể xin chữTừ Chữ Đức, chữ Tâm, chữ Tài, chữ Hiếu,... tới chữ bình an, hạnh phúc đều được các ông đồ viết một cách rất đẹp và có hồnThời tiết ngày mùng 1 Tết cũng rất chiều lòng người khi trời nắng nhẹ, nhiệt độ chỉ từ 24 độ.