Khoảng 7.000 sinh viên Đại học Phenikaa trải nghiệm Tết cổ truyền qua “Xuân Bao Cấp - Vị Xuân Đất Việt”
Vừa qua, tại Quảng trường Đại học Phenikaa đã diễn ra chương trình “Xuân Bao Cấp - Vị Xuân Đất Việt”, thu hút khoảng 7.000 sinh viên, giảng viên tham gia với chuỗi hoạt động hội trại, trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật dân gian và trò chơi truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Tết Việt và gắn kết cộng đồng trong môi trường đại học hiện đại.
Với sự tham gia của hơn 40 đơn vị được chia thành các Tổ dân phố thuộc 6 phường: Phường Kinh tế, Phường Công nghệ, Phường Kỹ thuật, Phường Y Dược, Phường Liên minh và Phường Hội nhập, không gian quảng trường Đại học Phenikaa được tái hiện như một Tết thời bao cấp thu nhỏ.


Những vật dụng quen thuộc “thời ông bà anh” như phích nước Rạng Đông, đài cassette, chăn con công hay các món quà vặt gắn với tuổi thơ đã gợi lại ký ức về một giai đoạn lịch sử giàu tinh thần cộng đồng và sẻ chia.


Các gian trại được trang trí sáng tạo với phong cách hoài niệm, bảng hiệu viết tay và góc decor retro đã biến khu hội trại trở thành điểm check-in thu hút đông đảo sinh viên.

Mỗi gian trại không chỉ là không gian trưng bày mà còn kể những câu chuyện về Tết xưa, về đời sống giản dị nhưng đậm tình người.


Không khí chương trình càng trở nên sôi động với chuỗi trò chơi dân gian như đấu vật, đẩy gậy, đi cầu khỉ, bịt mắt bắt vịt, kéo co… Những phần thi tập thể gay cấn nhưng đầy tiếng cười đã thể hiện rõ tinh thần đồng đội, sự gắn kết và nhiệt huyết của sinh viên Phenikaa.


Bên cạnh đó, hội chợ ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống để lại nhiều dấu ấn. Những mâm cỗ Tết đặc trưng của các vùng miền, phần thi gói bánh chưng không chỉ là màn tranh tài khéo léo mà còn giúp sinh viên cảm nhận rõ hơn hương vị sum vầy, ý nghĩa của Tết cổ truyền Việt Nam.


Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Đêm nhạc Disco Night với màn cosplay các nhóm nhạc nổi tiếng đã tái hiện không khí âm nhạc thập niên 80 qua những ca khúc kinh điển như “Daddy Cool”, “Cheri Cheri Lady”.
Trong khi đó, đêm Gala “Tinh Hoa Sắc Việt” mang đến các tiết mục nghệ thuật truyền thống và dân gian đương đại, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt trong dòng chảy hiện đại.


Khoảnh khắc quây quần bên lửa trại đã khép lại chương trình bằng những cảm xúc trọn vẹn. Tiếng hát, tiếng cười và ánh lửa bập bùng đã xóa nhòa khoảng cách giữa thầy cô và sinh viên, để lại những ký ức thanh xuân khó quên.

Không chỉ mang đến niềm vui đầu năm, Xuân Bao Cấp 2026 - “Vị Xuân Đất Việt” còn giúp sinh viên thêm yêu văn hóa truyền thống, trân trọng những giá trị xưa và gắn kết hơn trong môi trường đại học hiện đại. Dư âm của mùa xuân ấy chắc chắn sẽ còn theo mãi trong ký ức mỗi sinh viên Phenikaa.
