Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân" cho gia đình người hiến mô, tạng cứu 7 người
Sáng 23/1, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức Lễ tri ân và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Trưởng Bộ Y tế cho gia đình anh N.H.N (sinh năm 1986, quê Phú Yên) – người đã hiến mô, tạng, mang lại cơ hội sống tốt hơn cho 7 người khác, trong đó có 1 bệnh nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất nhấn mạnh, nghĩa cử cao đẹp của ca hiến mô, tạng từ người chết não là minh chứng sâu sắc cho giá trị nhân văn của sự sẻ chia và tình người.
Trong khoảnh khắc đau thương nhất, gia đình người hiến đã đưa ra một quyết định vô cùng dũng cảm và cao cả – biến sự mất mát của riêng mình thành cơ hội sống cho nhiều người khác.
"Chúng tôi đã tiếp nhận và ghép thành công 7 đơn vị tạng cho các bệnh nhân đang đứng trước ranh giới sinh tử. Đó là sự tiếp nối của sự sống, là giá trị cao đẹp mà ngành y luôn trân trọng và lan tỏa”, PGS.TS Lê Đình Thanh chia sẻ.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe Nhân dân” và số tiền 10 triệu đồng từ quỹ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Thống Nhất cho cho đại diện gia đình anh N.H.N.
PGS.TS Đỗ Kim Quế cho biết, do đặc thù văn hóa Á Đông còn coi trọng sự toàn vẹn của thân thể sau khi qua đời, nên việc hiến mô, tạng tại Việt Nam vẫn chưa thực sự phổ biến. Tuy nhiên, những nghĩa cử cao đẹp như trường hợp của anh Nguyễn H.N. và gia đình đang góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn, từng bước thay đổi nhận thức xã hội về hiến mô, tạng cứu người.
Theo PGS.TS Đỗ Kim Quế - Chi hội Trưởng Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại Bệnh viện Thống Nhất, mỗi gia đình đồng ý hiến mô, tạng là một câu chuyện rất riêng, rất xúc động. Chính từ những quyết định đầy yêu thương và dũng cảm ấy, hy vọng sống đã được thắp lên cho nhiều bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi sự sống, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và nhân ái trong cộng đồng.

Trước đó, vào ngày 11/6/2025, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận anh N.H.N. trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não nặng. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tâm cứu chữa nhưng trước tổn thương não nghiêm trọng, anh không còn cơ hội hồi phục.
Trong nỗi đau tột cùng, gia đình anh đã đưa ra một quyết định vô cùng dũng cảm và nhân văn: đồng ý hiến tặng mô, tạng của anh mang lại sự sống tốt hơn cho những bệnh nhân khác.