Trọn vẹn nghĩa tình Kinh Bắc với quê hương cách mạng Tân Trào
Như một lời thúc giục từ trái tim, tháng 9 này, dòng chảy "về nguồn" lại tiếp tục đưa Đoàn ĐBQH qua các thời kỳ của quê hương Kinh Bắc - Bắc Ninh về với vùng đất cách mạng Tân Trào. Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 06/01/2026), những đại biểu của Nhân dân hôm nay được "soi mình" vào cội nguồn của nền dân chủ, của Quốc hội Việt Nam.
Khắc ghi lời thề cách mạng
Sáng ngày 9/9, Đoàn ĐBQH các khóa tỉnh Bắc Ninh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh làm Trưởng đoàn đã mang theo tấm lòng thành kính của đất và người Bắc Ninh đến với "Thủ đô Khu giải phóng". Tham gia cùng đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy; cùng lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND hai địa phương.

Hành trình của Đoàn ĐBQH Bắc Ninh qua các thời kỳ bắt đầu từ nơi biểu tượng của ý chí cách mạng Việt Nam - Lán Nà Nưa. Đứng trước căn lán đơn sơ, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1945, các đại biểu không khỏi bồi hồi. Từ "tổng hành dinh" giản dị này, những chỉ đạo mang tính vận mệnh đã được đưa ra, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa vĩ đại. Lòng thành kính của đoàn được gửi trọn trong những nén hương thơm.
Nếu Lán Nà Nưa là nơi ý chí được hun đúc, thì Đình Tân Trào chính là nơi ý chí đó trở thành hành động, khai sinh ra nền dân chủ. Đoàn dâng hương tại mái đình lịch sử, nơi ngày 16/8/1945, Đại hội đại biểu Quốc dân đã họp. Đây chính là Quốc hội đầu tiên của nước ta, dù chưa mang tên gọi đó. Tại đây, lệnh tổng khởi nghĩa được quyết định, 10 chính sách lớn được thông qua, Quốc kỳ, Quốc ca được định hình và Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch đã ra đời.

Lời thề độc lập ấy được minh chứng bằng hành động cụ thể tại Cây đa Tân Trào. Dưới bóng cây đa lịch sử, các đại biểu như sống lại không khí hào hùng của buổi chiều 16/08/1945. Chính tại nơi này, Việt Nam Giải phóng quân đã làm lễ xuất quân , nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Bản Quân lệnh số 1 trước khi hành quân về giải phóng Hà Nội.
Nỗ lực xây dựng đất nước đẹp giàu
Hành trình của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tìm về những "địa chỉ đỏ" của chính cơ quan Quốc hội. Tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, đoàn đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao của Bác cùng 14 vị học trò xuất sắc.

Trước anh linh của Người, đoàn nguyện hứa suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Điểm đến mang ý nghĩa sâu sắc nữa đối với các đại biểu dân cử Bắc Ninh là Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội. Nơi đây, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, từ cuối năm 1952 đến cuối năm 1954, cơ quan thường trực của Quốc hội đã làm việc.

Đứng trong khu di tích, các đại biểu hôm nay như thấy được sự tiếp nối không ngừng của Quốc hội Việt Nam, một Quốc hội luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, kiên cường trong bom đạn để duy trì mạch nguồn dân cử.

Lời hứa "học tập và làm theo Bác", lời hứa "vì Nhân dân" không chỉ là lời nói. Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh đã hiện thực hóa tinh thần "tương thân tương ái", "uống nước nhớ nguồn" bằng một hành động thiết thực: trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tấm lòng của người Kinh Bắc đã góp thêm hơi ấm, sẻ chia với quê hương cách mạng, tiếp nối xứng đáng truyền thống đoàn kết được khởi nguồn từ chính Tân Trào lịch sử.