Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hành trình hướng về "cội nguồn" Quốc hội

Tuấn Nguyên 29/9/2025 18:59

Những ngày này, mảnh đất "Thủ đô Khu giải phóng" đã trở thành điểm hẹn thiêng liêng, là "cội nguồn" mà ĐBQH từ mọi miền Tổ quốc tìm về. Tiếp nối hành trình tri ân, Tân Trào đã nồng hậu đón tiếp các Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Cà Mau về nguồn kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2026).

Từ lán Nà Nưa đến đình Tân Trào…

Cuộc hành hương về nguồn quý báu này, trong không khí cả nước hướng tới 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2026), không chỉ là một hoạt động kỷ niệm, mà còn là một sự trở về để tiếp thêm lửa truyền thống, để soi chung vào lịch sử hào hùng của dân tộc và của Quốc hội Việt Nam.

Đoàn ĐBQH các tỉnh Lâm Đồng, Cà Mau, Đồng Tháp dâng hương tại lán Nà Nưa.
Đoàn ĐBQH các tỉnh Lâm Đồng, Cà Mau, Đồng Tháp dâng hương tại lán Nà Nưa

Hành trình của các đoàn đại biểu, dù đến từ cao nguyên Gia Lai, Lâm Đồng hay vùng đất cực Nam Cà Mau, Đồng Tháp đều bắt đầu tại một địa danh giản dị mà vĩ đại - lán Nà Nưa. Nơi đây, trong những ngày tháng 5 đến tháng 8 năm 1945, Bác Hồ đã sống và làm việc, đưa ra những quyết sách mang tính vận mệnh, chỉ đạo chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thắp những nén hương thơm, các vị ĐBQH hôm nay kính cẩn nghiêng mình lặng trước sự giản dị của nơi ở và làm việc của Bác, càng thấu hiểu hơn tầm vóc vĩ đại của một con người đã đặt vận mệnh của dân tộc lên trên hết.

Đoàn ĐBQH các tỉnh Cà Mau, Lâm Đồng, Đồng Tháp dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.
Đoàn ĐBQH các tỉnh Cà Mau, Lâm Đồng, Đồng Tháp dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.

Rời Lán Nà Nưa, các đoàn đại biểu di chuyển đến Đình Tân Trào lịch sử. Không khí như lắng đọng lại khi các đại biểu đứng trên mảnh đất mà 80 năm trước, vào ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội đã họp. Chính tại nơi đây, 10 chính sách lớn của Việt Minh đã được thông qua, Quốc kỳ, Quốc ca được chọn và Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời - do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch đã được bầu ra.

Đối với các ĐBQH, đây chính là "cội nguồn" trực tiếp của cơ quan dân cử. Quốc dân Đại hội Tân Trào có ý nghĩa quyết định vận mệnh dân tộc, là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 6/1/1946.

Tri ân quá khứ, hành động vì tương lai

Hành trình về nguồn tiếp tục đưa các đoàn đến Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Những nén hương được dâng lên để tri ân những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, suốt đời đấu tranh cho độc lập, tự do. Các Đoàn cũng đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội ở thôn Đồng Mà - nơi Ban Thường trực Quốc hội đã ở và làm việc trong giai đoạn 1952 - 1954.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.
Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Kết thúc hành trình tại Tân Trào, các đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Minh Xuân).

Hành trình tri ân không chỉ dừng lại ở những nén hương tưởng niệm. Với tinh thần "đền ơn đáp nghĩa", "lá lành đùm lá rách", các Đoàn đã mang hơi ấm từ phương Nam, từ Tây Nguyên đến với Tuyên Quang. Nhân dịp này, đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tặng Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Tuyên Quang 300 triệu đồng. Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cũng trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tuyên Quang 125 triệu đồng.

Đoàn ĐBQH Khóa XV tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Đoàn ĐBQH Khóa XV tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Đoàn ĐBQH Khóa XV tỉnh Cà Mau tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tuyên Quang.
Đoàn ĐBQH Khóa XV tỉnh Cà Mau tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tuyên Quang.

Những món quà ý nghĩa này là minh chứng sống động cho sự gắn kết, sẻ chia giữa các địa phương, thể hiện trách nhiệm xã hội của các vị đại biểu nhân dân. Đó cũng chính là sự tiếp nối xứng đáng nhất tinh thần của Quốc dân Đại hội Tân Trào năm xưa: đoàn kết, tương trợ, tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tuấn Nguyên