“Hà Nội 1987” - những khoảnh khắc vừa lạ vừa quen
Cuốn sách ảnh “Hà Nội 1987” của nhiếp ảnh gia, họa sĩ Jean-Charles Sarrazin tựa như chuyến du hành bằng hình ảnh, đưa người xem trở về Hà Nội của gần 40 năm trước.
Sáng 11/11, Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam, Viện Pháp tại Hà Nội, cùng tác giả Jean-Charles Sarrazin tổ chức buổi ra mắt cuốn sách ảnh "Hà Nội 1987".

Sự kiện không chỉ giới thiệu một ấn phẩm ảnh giàu giá trị tư liệu mà còn là dịp để công chúng cùng nhau trò chuyện về ký ức, văn hóa và sự thay đổi kỳ diệu của thành phố.
"Hà Nội 1987" tập hợp hơn 200 bức ảnh, phần lớn là đen trắng, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia, họa sĩ và tác giả nổi tiếng người Pháp Jean-Charles Sarrazin. Cuốn sách do Nhã Nam và Nhà xuất bản Thông Tấn phát hành, với sự hỗ trợ của Viện Pháp tại Việt Nam.
Được in bằng ba ngôn ngữ Việt - Pháp - Anh, "Hà Nội 1987" đưa người xem trở về thời khắc đất nước Việt Nam vừa bước vào công cuộc Đổi mới. Những bức ảnh kể câu chuyện về một Hà Nội với nhiều bộn bề nhưng cũng chan chứa hy vọng, qua đôi mắt đầy tò mò và nhiệt thành của một thanh niên Pháp.

Sarrazin đến Hà Nội năm 1987 nhờ lời mời của nhà thơ Cù Huy Cận (khi ấy là Bộ trưởng đặc trách Văn hóa nghệ thuật) và một học bổng từ Bộ Ngoại giao Pháp. Ông theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trong bối cảnh người nước ngoài hiếm hoi, ông đã nắm bắt cơ hội để khám phá đời sống và văn hóa Việt Nam.
Tác giả Jean-Charles Sarrazin cho biết, với chiếc máy ảnh trên tay, ông đã lang thang khắp phố phường Hà Nội, ghi lại những khoảnh khắc đời thường, những ngõ nhỏ, hành lang chật, cùng các chuyến đi thực tế về nông thôn.
Đáng chú ý, có cơ hội dọc ngang trên những chuyến tàu điện cuối cùng tại Hà Nội, các bức ảnh của ông ghi lại không khí bên trong, cũng như bên ngoài những chuyến tàu điện giữa phố phường, trước khi chúng vĩnh viễn dừng hoạt động vài năm sau đó.

Theo nhà văn Nguyễn Trương Quý, trước đây, nhiều hình ảnh về Hà Nội thời bao cấp đã được các nhiếp ảnh gia trong nước cũng như quốc tế ghi lại và chia sẻ, nhưng tác giả Jean-Charles Sarrazin đã ghi lại đậm đặc những hình ảnh về tàu điện gắn với ký ức của Hà Nội một thời và giới thiệu trong cuốn sách này.
Hình ảnh cầu Long Biên, phố phường Hà Nội và dòng người đi trên phố, chợ hoa, hay lễ hội ở Hà Nội và vùng lân cận… được ông thu lại và lưu giữ trong những bức ảnh.
Nhà văn Thuận chia sẻ: “Những tấm ảnh đen trắng, bố cục hài hòa, trộn lẫn thực và mộng, hoài cổ và hiện đại của Jean-Charles Sarrazin đã thức dậy trong tôi mùi hương, màu sắc, kỷ niệm gia đình và ký ức tuổi thơ. Hy vọng chúng cũng sẽ tặng cho mỗi người chúng ta một hành trình tìm lại thời gian đã mất, tìm lại Hà Nội của riêng mình”.