Giáo dục

"Phenikaa đã cho em một nội lực, một tư duy"

Nhật Hồng 09/11/2025 20:15

Đó là chia sẻ của Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Lê Bá Luật khóa 15 ngành Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu), Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa đã đại diện cho các tân khoa phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 9/11.

Ngày 9/11, Đại học Phenikaa đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.021 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Dược sĩ. Trong số đó, có 01 thủ khoa Đại học, 21 thủ khoa ngành, 15 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và 169 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

dsc07796.jpg
Sinh viên Đại học Phenikaa trong Lễ tốt nghiệp

Phenikaa đã giúp em đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân

Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Lê Bá Luật khóa 15 ngành Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu), Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa đã gặp hái nhiều thành tích xuất sắc qua 4 năm học tại đây.

Cụ thể: Lê Bá Luật đã vinh dự nhận Học bổng Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa cho 4 năm học; Giải Nhất Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm học 2021-2022; Giải Nhất môn Đại số Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh Việt Nam năm học 2021-2022; Giải Ba Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2024; Trợ lý nghiên cứu tại Trường Máy tính và Hệ thống thông tin, Đại học Quản lý Singapore (School of Computing and Information Systems, Singapore Management University) tại Singapore, từ 08/2024 – 01/2025…

pka01955.jpg
Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Lê Bá Luật khóa 15 ngành Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu), Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa nhận bó hoa chúc mừng từ Giám đốc Đại học Phenikaa

Chia sẻ hành trình 4 năm tại Đại học Phenikaa trong lễ tốt nghiệp trước hàng nghìn tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Dược sĩ và các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, Thủ khoa Lê Bá Luật bày tỏ: “Cách đây bốn năm, em cũng như rất nhiều bạn học sinh khác, đứng trước ngưỡng cửa đại học với không ít băn khoăn và trăn trở. Thời điểm đó, em chưa thật sự biết mình sẽ thuộc về nơi nào, và đâu là môi trường có thể giúp em phát triển tốt nhất.

Mọi thứ dường như vẫn còn mơ hồ… cho đến một ngày, em tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh Đại học. Ở đó, giữa rất nhiều gian tư vấn rực rỡ và hàng trăm thông tin khác nhau, em dừng lại trước gian tư vấn tuyển sinh của Đại học Phenikaa.

Và thật sự, chính những phút giây lắng nghe lời chia sẻ tâm huyết, chân thành và đầy truyền cảm hứng của thầy Hiếu và thầy Hương, dù hai thầy không phải là giảng viên ngành mà em theo đuổi nhưng hai thầy đã khiến trong em dâng lên một cảm giác rất đặc biệt — một cảm giác tin tưởng, gần gũi và thôi thúc.

Không phải chỉ bởi cơ sở vật chất hiện đại hay môi trường học tập năng động mà Phenikaa giới thiệu, mà là bởi niềm tin của các thầy vào tương lai của sinh viên Phenikaa, bởi sự nhiệt huyết và một tinh thần rất riêng ấy.

Khi rời ngày hội hôm ấy, em cảm giác như đã tìm thấy lựa chọn của mình. Và cuối cùng, em đã chọn Phenikaa — không phải vì đây là con đường dễ dàng, mà vì em tin đây là nơi có thể trao cho mình cơ hội lớn để trưởng thành, để mơ ước và để bắt đầu hành trình của tuổi trẻ một cách xứng đáng nhất”.

dsc07942.jpg
Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Phenikaa Lê Bá Luật

Thủ khoa Lê Bá Luật tâm sự, ngày mới vào trường, em là người ít nói, sợ sai, sợ đặt câu hỏi. Nhưng nhờ môi trường ở Phenikaa, nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, sự dìu dắt của anh chị, và tinh thần hỗ trợ của bạn bè, em đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Em học được cách chủ động tìm hiểu thay vì chờ câu trả lời; rồi dám thử, dám sai và dám sửa; kiên trì theo đuổi nghiên cứu và tin vào giá trị của tri thức.

Phenikaa cho em không chỉ một tấm bằng, Phenikaa cho em một nội lực, một tư duy, một niềm tin rằng mình có thể đóng góp điều tốt đẹp cho xã hội. Hôm nay không phải là kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình trưởng thành hơn.

dsc07890-enhanced-nr.jpg
Sinh viên Đại học Phenikaa tri ân các bậc cha mẹ và thầy cô giáo trong Lễ tốt nghiệp

Giá trị lớn nhất đại học trao cho sinh viên không chỉ là bằng cấp

Thủ khoa Lê Bá Luật chia sẻ: “Tại Phenikaa, chúng em được học không chỉ kiến thức chuyên môn, mà còn cách trở thành con người tốt hơn: Học cách tự đặt câu hỏi trước khi đi tìm câu trả lời; Học cách tranh luận bằng lý lẽ, nhưng lắng nghe bằng trái tim; Học cách bước qua áp lực, kiên trì với mục tiêu; Học cách tôn trọng tri thức và tôn trọng lẫn nhau.

Tinh thần “Tôn trọng – Sáng tạo – Phản biện” mà Nhà trường nhấn mạnh không chỉ nằm trên khẩu hiệu, mà tinh thần ấy sống trong từng giờ học, từng dự án nhóm, từng lần trao đổi với thầy cô. Và chính từ đó, em nhận ra giá trị lớn nhất đại học trao cho sinh viên không chỉ là bằng cấp, mà là phương pháp tư duy, đạo đức nghề nghiệp, và thái độ làm việc nghiêm túc”.

Thủ khoa Lê Bá Luật cho rằng, khoa học không chỉ là công thức, mà là tinh thần tìm tòi; thất bại không phải kết thúc, mà là tín hiệu để cố gắng hơn; nỗ lực nhỏ lặp lại mỗi ngày sẽ tạo nên kết quả lớn.

“Em từng ngồi hàng giờ cùng nhóm nghiên cứu để debugging tìm ra lỗi, từng hồi hộp nhấn Enter chờ mô hình chạy, và từng vỡ òa khi con số trên màn hình khớp với kỳ vọng. Những khoảnh khắc ấy dạy em rằng: Không có ước mơ lớn nào dành cho những người ngại bắt đầu từ những điều nhỏ” – Luật nói.

dsc07703.jpg
Giám đốc Đại học Phenikaa GS.TS Lê Trung Thành phát biểu tại buổi lễ

Chia sẻ với các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Dược sĩ trong Lễ tốt nghiệp, GS.TS Lê Trung Thành Giám đốc Đại học Phenikaa nhấn mạnh: “Đây không chỉ là thành tích cá nhân xuất sắc của các em, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường, và đặc biệt là sự tin tưởng, đồng hành và hy sinh to lớn gia đình, người thân. Tấm bằng trong tay các em hôm nay là kết tinh của quá trình rèn luyện, phấn đấu không mệt mỏi.

Ngày tốt nghiệp mở ra một chương mới, với những cơ hội và trách nhiệm lớn lao hơn. Các em bước vào đời với hành trang là tri thức được trang bị bài bản, bản lĩnh được tôi luyện qua năm tháng, và quan trọng nhất là sự dìu dắt của thầy cô, tình yêu của gia đình. Hãy luôn giữ vững tinh thần ấy, trở thành những người KIẾN TẠO không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, và là những công dân biết PHỤNG SỰ vì sự phát triển chung của xã hội, của đất nước”.

Dưới đây là mốt số hình ảnh trong Lễ tốt nghiệp của Đại học Phenikaa:

pka01941.jpg
pka01947.jpg
dsc08221.jpg
dsc08106.jpg
dsc07923.jpg
dsc07791.jpg
dsc07749.jpg

Nhật Hồng