Hơn 4.200 trái tim xanh quyết tâm ra quân "Vì một Huế thương sạch đẹp"
Sau những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, hơn 4.200 đoàn viên, thanh niên TP. Huế đã đồng loạt ra quân cùng nhau dọn dẹp phố phường, trường học, khu dân cư, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Nhưng điều đáng trân quý nhất, đó không chỉ là một ngày ra quân rầm rộ, mà là tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương đang dần trở thành thói quen sống của người trẻ xứ Huế.
Tại Huế, khái niệm “phong trào thanh niên” từ lâu không chỉ gói gọn trong vài ngày ra quân hay những đợt thi đua ngắn hạn. Chiến dịch “Ngày Chủ nhật xanh” năm nay là minh chứng rõ ràng: dù trọng điểm diễn ra vào ngày 1/11, nhưng suốt những ngày sau đó, các đội hình thanh niên ở 40 xã, phường vẫn miệt mài tiếp nối công việc, dọn dẹp ở những nơi nước vừa rút – đúng với phương châm giản dị mà đầy trách nhiệm: “Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó.”
Những đôi tay lấm bùn, những chiếc áo xanh in hằn vệt nước mưa đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên khắp các nẻo đường. Ở đâu có bùn đất, rác thải, ở đó có tiếng nói cười của thanh niên.
“Đây là hành động kịp thời, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp, tinh thần sẻ chia và truyền thống nhân ái của người Huế” - Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Bí thư Thành Đoàn Huế chia sẻ.





Với thế hệ thanh niên hôm nay, “sống có ích” không phải là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể – khi họ chọn ở lại giữa vùng ngập, chọn xắn tay thay vì đứng nhìn. Chính từ những việc giản dị ấy, Huế đang được gột rửa không chỉ bởi nước, mà bằng tình yêu của những người trẻ biết cách làm cho thành phố mình xanh hơn, sạch hơn, và ấm lòng hơn sau bão lũ.




























