Trường THCS Trưng Vương mang "mùa ấm" tới Trường nội trú Chế Tạo, xã Mù Căng Chải
Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội vừa có chương trình thiện nguyện hướng về điểm Trường nội trú Chế Tạo, xã Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái - một điểm trường xa nhất, cách trung tâm xã 32km đường đèo.
Đoàn thiện nguyện do Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà làm trưởng đoàn, cùng đại diện các thầy cô giáo và phụ huynh nhà trường.

Trước ngày khởi hành, tập thể giáo viên, học sinh cùng các bậc phụ huynh Trường THCS Trưng Vương đã cùng nhau quyên góp, phân loại và đóng gói 550 suất quà gồm áo ấm, ủng, sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo, mì gói, lương khô cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết thực phục vụ sinh hoạt bán trú.
Ngoài ra, nhà trường còn chuẩn bị những phần quà gửi tặng các thầy cô giáo trường Chế Tạo – những người đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để bám trường, bám lớp, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy.
.jpg)
.jpg)
Đặc biệt, một phụ huynh học sinh đã gửi tặng cô văn thư của trường 3 triệu đồng sau khi biết hoàn cảnh của cô chồng mới mất, một mình nuôi ba con nhỏ gặp nhiều khó khăn. Những món quà là tình cảm yêu thương, sự sẻ chia, như một lời nhắc nhở về trách nhiệm, về tình người, và về sức mạnh của lòng nhân ái lan tỏa từ trái tim đến trái tim.






Đáng chú ý, khi hành trình đến với điểm trường Chế Tạo không hề dễ dàng do xe tải chở hàng không thể tiếp cận điểm trường. Trước tình huống đó, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà đã nhanh chóng quyết định thuê hai xe nhỏ hơn để trung chuyển hàng hóa. Một hình ảnh vô cùng xúc động đã diễn ra khi người dân địa phương tình cờ đi qua đã sẵn sàng dừng lại, chung tay cùng đoàn chuyển hàng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng tấn quà đã được vận chuyển xong, kịp thời trao tận tay các em học sinh đúng vào buổi trưa thứ Sáu – thời điểm các em chuẩn bị trở về nhà sau một tuần học nội trú.

Những món quà được chuyển đến tận tay các em học sinh trong không khí thật ấm áp, tiếng cười nói, tiếng cảm ơn xen lẫn niềm xúc động khiến ai nấy đều cảm thấy quãng đường xa xôi, những khúc cua hiểm trở vừa trải qua bỗng trở nên nhẹ tênh.
Các thầy cô hai trường cùng trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống, về ước mơ của những học trò miền núi khiến cả đoàn thêm trân trọng và cảm phục nghị lực của các em nơi đây.




Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương Nguyễn Thị Thu Hà mong rằng, những món quà nhỏ hôm nay sẽ phần nào giúp các em có thêm niềm vui, thêm động lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập. Đồng thời, hy vọng một ngày không xa, các em học sinh trường Chế Tạo sẽ được về thăm Thủ đô Hà Nội, thăm Tháp Rùa cổ kính và ngôi trường Trưng Vương thân yêu.
Buổi trao quà khép lại trong những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt lưu luyến và lời hẹn gặp lại chan chứa yêu thương. Chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui vật chất, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” – truyền thống tốt đẹp mà thầy trò Trưng Vương luôn gìn giữ và phát huy suốt nhiều năm qua.
