Trường học ở Bắc Ninh thiệt hại nặng sau trận lụt lịch sử
Giáo viên, học sinh, lực lượng công an – đoàn thể địa phương và các đơn vị hỗ trợ tiếp tục sát cánh, dọn dẹp – khử khuẩn – sửa chữa, với mục tiêu sớm đưa học sinh quay lại trường trong điều kiện an toàn.
Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã gây lũ lớn trên địa bàn Bắc Ninh. Đến nay, nước nhiều nơi đã rút, việc dạy – học đang dần khôi phục; song không ít trường vẫn chịu thiệt hại nặng, cơ sở vật chất hư hỏng, lớp học ẩm bùn, chưa thể mở cửa trở lại.
Trường Mầm non Tân Thanh, một trong những trường bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua, nước lũ dâng lên cao tới 1,5m ngập toàn bộ tầng 1; do nằm ở vùng trũng nên nước trong khuôn viên rút chậm hơn ngoài đường tới ba ngày.
Cô Ninh Thị Thuý Tưởng _ Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Thanh cho biết: "Sau ba ngày lũ, nước mới bắt đầu rút; nhà trường huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp với dân quân, bộ đội, công an và một số trường bạn đến hỗ trợ dọn dẹp. Tất cả phòng lớp đều ngập, bếp cũng ngập. Đồ dùng, thiết bị gần như hỏng hết; hồ sơ, học liệu của trẻ mất sạch. Do lũ về bất ngờ trong đêm và ập lên rất nhanh nên nhà trường chỉ kịp chạy một số hồ sơ quan trọng cùng một số thiết bị điện trên cao nhưng do mưa to, vận chuyển xa, kiểm tra lại cũng hỏng.".



Ngay sau khi nước rút, Công an tỉnh Bắc Ninh huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả.
Đồng hành cùng lực lượng chức năng là các thầy cô, học sinh, sinh viên tình nguyện và phụ huynh. Ở các xã lân cận, hình ảnh đoàn viên, công an, chiến sĩ, lực lượng dân quân, người dân cùng nhau kê lại đồ đạc, thu gom rác, tiêu độc khử trùng diễn ra suốt nhiều ngày. Không khí tất bật nhưng ấm áp tình người. Ai nấy đều hướng tới mục tiêu chung: đời sống ổn định trở lại, trường lớp sớm sáng đèn.








Bắc Ninh đang bước qua giai đoạn khó khăn nhất: nước rút dần, bùn đất còn dày, nhưng nhịp học đường đã le lói trở lại.
Sự đồng lòng của giáo viên, học sinh, phụ huynh, lực lượng công an, đoàn thể, cùng nguồn hỗ trợ quy mô lớn từ các đơn vị bạn, đang giúp trường học gượng dậy từng ngày. Ở những nơi thiệt hại nặng, hành trình sẽ dài hơn, song với cách làm an toàn – minh bạch – quyết liệt, bảng đen sẽ lại đầy phấn trắng, trả các em về với lớp học an toàn và đủ đầy hơn.