Giáo dục

Thái Nguyên: Cảm động người cha dầm mình vượt lũ đưa con ra sân bay đi du học

Mạnh Hưng

Câu chuyện của hai cha con ông Hoàng Đình Nghệ giữa mưa lũ Thái Nguyên khiến nhiều người xúc động. Trong dòng nước dữ, hình ảnh người cha ôm hành lý, lội qua vùng ngập sâu chỉ để con kịp chuyến bay đi du học Đài Loan.

Mưa kéo dài đầu tháng 10 khiến nước lũ dâng nhanh, nhấn chìm toàn bộ xóm Núi Hột (phường Linh Sơn, TP Thái Nguyên). Ngôi nhà của gia đình cô gái Hoàng Ngọc Quyên cũng chìm trong biển nước, sân ngập hơn 2m, cổng sâu tới 2,5m.

Từ đêm 6/10, mưa không ngừng trút xuống. Nước lên cuồn cuộn, đường làng bị chia cắt, điện thoại mất sóng, người dân bị cô lập hoàn toàn. Trong lúc nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp, ông Hoàng Đình Nghệ - cha của Quyên vẫn chèo bè ngược dòng nước xiết, giúp di chuyển người già và vật nuôi sang nơi an toàn.

Hai ngày sau, khi chuyến bay du học chỉ còn một ngày, Quyên choáng váng nhìn dòng nước dâng trước cửa, mọi kế hoạch như sụp đổ. Cô gái 19 tuổi vừa lo lắng, vừa sợ hãi, không tin chuyện ấy lại xảy ra đúng lúc mình chuẩn bị rời quê.

Khoảnh khắc người cha vượt lũ sâu 2,5m, đưa con gái kịp chuyến bay du học. Clip: NVCC

Sáng 8/10, ông Nghệ lội nước đi dò đường. Dù xác định 80% khả năng phải hủy chuyến, ông vẫn giữ niềm tin sẽ có cách để con ra khỏi vùng ngập. Đến trưa, khi nước rút nhẹ, ông trở về, bọc kín hành lý, đặt con lên bè và cùng con vượt qua dòng nước sâu, vừa mò mẫm vừa đẩy bè giữa mưa lớn.

Qua được đoạn ngập, ông mượn xe máy và quần áo khô của một người hàng xóm để tiếp tục đưa con men theo đường núi. Khi tới ngã tư Tân Long, người chị gái đã chờ sẵn, cùng hai cha con lên đường ra sân bay kịp chuyến bay du học sang Đài Loan.

z7106186239088_d98303790cf62087ae43cec1aab5753e.jpg
Cảm động người cha dầm mình vượt lũ đưa con ra sân bay đi du học

Với Quyên, hình ảnh người cha lội giữa dòng nước xiết để đưa mình đi mãi là ký ức không thể quên. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ sợ bố gặp nguy hiểm, chứ không còn nghĩ đến chuyến bay.

Sau ngày ấy, lời dặn của cha trở thành hành trang quý giá: “Khi khó khăn, điều đầu tiên là phải nghĩ đến giải pháp. Có thể ai cũng khuyên từ bỏ, nhưng nếu không thử đi tiếp, sẽ chẳng bao giờ biết phía trước có gì. Hãy hối hận vì chưa thử, chứ đừng hối hận vì đã buông xuôi.”

z7106186253731_8e67826ee73d4700d836f8bfbaab4a95(1).jpg
Quyên (áo đen) cùng bố và chị gái lưu lại kỷ niệm trước chuyến bay du học. Ảnh: NVCC

Giờ đây, nơi xứ người xa xôi, Quyên tự nhủ phải sống xứng đáng với sự hy sinh của cha. Mỗi bước đi, mỗi thành công đều là lời tri ân dành cho người đã không ngại hiểm nguy giữa dòng nước xiết để mở lối cho cô bước vào tương lai.

“Em hơi tiếc vì hiện tại không được ở cạnh gia đình. Chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, kịp đợi em trưởng thành và quay về đoàn tụ,” Quyên gửi lời nhắn từ nơi đất khách.

Câu chuyện của hai cha con ông Nghệ - Quyên giữa mưa lũ Thái Nguyên khiến nhiều người xúc động. Trong dòng nước dữ, hình ảnh người cha ôm hành lý, lội qua vùng ngập sâu chỉ để con kịp chuyến bay, đã trở thành biểu tượng của tình cha con bền bỉ và niềm tin không buông xuôi giữa nghịch cảnh.

Mạnh Hưng