Quốc phòng toàn dân

Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp đồng bào Rục giữ mùa vàng sau bão

Xuân Huê 06/10/2025 14:31

Những ngày đầu tháng 10 năm 2025, khi cơn bão số 10 vừa đi qua địa bàn biên giới xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, nhiều diện tích lúa nước của đồng bào Rục ở bản Mò O Ồ Ồ bị ngã đổ, nguy cơ mất trắng.

1000034877.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp người dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2025. Ảnh: Huy Thắng

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương, tổ chức giúp người dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2025.

Chỉ trong 5 ngày (từ 1 đến 5/10), gần 50 lượt cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã xuống đồng, cùng nhân dân gặt, tuốt, vận chuyển, phơi sấy lúa trên toàn bộ diện tích 5,7 ha lúa nước Rục Làn, với năng suất đạt 5,1 tấn/ha. Đặc biệt, phần lớn diện tích lúa bị ngã đổ do mưa bão đã được bộ đội thu hoạch kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại, giúp bà con yên tâm ổn định đời sống, chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới.

1000034875.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp người dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2025. Ảnh: Huy Thắng

Đại úy Võ Huy Thắng - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết, "ngay sau khi bão tan, chúng tôi xác định việc giúp bà con thu hoạch nhanh diện tích lúa bị ngập úng là nhiệm vụ cấp bách. Không chỉ là hỗ trợ sản xuất, mà còn là cách để đồng bào Rục thấy rõ sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng trong từng bước phát triển cuộc sống".

Cũng theo Đại úy Thắng, toàn bộ số lúa thu hoạch được sẽ tiếp tục được đơn vị phối hợp với địa phương hướng dẫn bà con phơi, bảo quản, và chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ mới với phương châm "giúp dân để dân tự vươn lên".

1000034872.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp người dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2025. Ảnh: Huy Thắng

Bản Mò O Ồ Ồ hiện có hơn 80 hộ đồng bào Rục sinh sống - một trong những nhóm dân tộc rất ít người của Việt Nam. Những năm qua, cùng với chính quyền các cấp, Đồn Biên phòng Cà Xèng đã luôn sát cánh với bà con trong mọi mặt đời sống: giúp trồng lúa nước, trồng keo, sắn, phát triển chăn nuôi, dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe, và xây dựng nếp sống mới.

Đặc biệt, mô hình "Đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ bản", "Cán bộ Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới" đã trở thành điểm tựa quan trọng, từng bước giúp đồng bào dần ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.

1000034873.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp người dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2025. Ảnh: Huy Thắng

Những cánh đồng Rục Làn vàng óng hôm nay không chỉ là thành quả của một mùa vụ, mà còn là minh chứng sinh động cho tình quân - dân keo sơn gắn bó nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa mưa gió, hình ảnh người lính Biên phòng lấm lem bùn đất cùng bà con gặt từng bông lúa, vun từng gùi thóc, càng làm sáng lên phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" - người chiến sĩ nơi tuyến đầu biên cương luôn hết lòng vì dân, vì nước.

Xuân Huê