Xã hội

Tuổi trẻ Thượng Phúc "gieo yêu thương, gặt niềm tin" cùng bà con sau thiên tai

Trọng Nghĩa 04/10/2025 07:49

Bão quét qua để lại trên vùng quê Thượng Phúc, TP. Hà Nội những vết hằn nặng nề. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS xã, mưa xối xả nhấn chìm đồng ruộng, 155ha lúa bị đổ, ngập trong nước, hàng chục hecta rau màu tan tác chỉ sau một đêm. Thành quả của bao ngày dãi nắng dầm sương bỗng chốc đứng trước nguy cơ trắng tay, để lại nỗi lo canh cánh trong từng mái nhà nông dân.

Trong bối cảnh ấy, những chiếc áo xanh tình nguyện đã trở thành điểm tựa vững chắc. Ngay khi nhận được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và UBMTTQ xã, Đoàn Thanh niên xã Thượng Phúc đã huy động lực lượng đoàn viên nhanh chóng xuống đồng cùng bà con.

z7077871745049_64a9ff1b6aa975dba7dd28deac5fa347.jpg
Hành động có vai trò thiết thực tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để bà con vững vàng vượt qua khó khăn.
z7077871719913_3ffa7b3c48c9acee2d2856d6778f6d7a.jpg

Giữa bùn đất, nước ngập, các bạn trẻ không ngại khó, không ngại ướt, xắn quần gặt từng khóm lúa bị đổ trên cánh đồng Triều Đông. Chỉ trong một ngày, đoàn viên đã hỗ trợ bà con thu hoạch xong 2 mẫu lúa bị đổ, đồng thời buộc, che chắn cho diện tích lúa non chưa đổ, giúp bà con yên tâm tiếp tục sản xuất.

z7077871699745_18a887427562efbfce32e510472d5c6b.jpg
Người đoàn viên hôm nay đang viết tiếp truyền thống cha anh bằng tinh thần xung kích, không ngại khó ngại khổ.
z7077871700461_26862970d9d27d6d6baefd5665342032.jpg
z7077871662922_595b7b4d49e8f5068f58b939dd253546.jpg

Không chỉ dừng ở đồng ruộng, thanh niên Thượng Phúc còn có mặt tại những điểm nóng của xã. Lực lượng đoàn viên, dân quân tự vệ, công an xã cùng nhau trực chốt xuyên đêm tại vị trí sạt lở bờ tả sông Nhuệ, tham gia gia cố bằng cọc bạch đàn, bao tải đất. Tinh thần “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã được tuổi trẻ cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, khẩn trương.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Thượng Phúc Lê Thị Thùy chia sẻ: “Tuổi trẻ chúng tôi luôn xác định trách nhiệm đồng hành cùng nhân dân trong khó khăn. Những việc làm hôm nay tuy nhỏ, nhưng chúng tôi tin rằng đó là hình ảnh đẹp, khẳng định rõ nét hơn tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Thượng Phúc, góp phần lan tỏa niềm tin, sự gắn kết trong cộng đồng.”

z7079162763760_7f7b244fc5f394aae9c36c8e5564544e.jpg
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Thượng Phúc Lê Thị Thùy.

Thiên tai thử thách, nhưng cũng là dịp để tinh thần tuổi trẻ được tôi luyện. Những bàn tay lấm lem bùn đất, những chiếc áo xanh đẫm mưa trên đồng ruộng, trên bờ bao sông Nhuệ chính là minh chứng sinh động nhất cho trách nhiệm, tình nguyện và nhiệt huyết của đoàn viên xã Thượng Phúc. Đó cũng là lời khẳng định: Tuổi trẻ hôm nay luôn sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương, cùng nhân dân vượt qua khó khăn để vững bước trên con đường phát triển.

Trọng Nghĩa