Giáo dục

Phụ huynh Hà Nội bức xúc vì Sở GD-ĐT phản ứng chậm trước mưa bão, khiến học sinh không về được nhà

Chi Nguyễn 01/10/2025 11:10

Hình ảnh các phụ huynh, học sinh lội bì bõm giữa biển nước để về nhà sau giờ tan học, hay các bạn học sinh phải ăn ngủ tại trường qua đêm vì nước ngập khiến nhiều phụ huynh đặt câu hỏi liệu ngành giáo dục Hà Nội có đang phản ứng quá chậm hay không?

Những bài đăng với nội dung này “dậy sóng” mạng xã hội đêm qua với vô vàn ý kiến của các phụ huynh.

Nhiều người cho rằng khi thấy mưa lớn liên tục từ sáng và thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 10, ngành giáo dục nên thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chị Thuỳ Dung chia sẻ hai mẹ con chị đã lội nước 3km để đi từ trường về nhà, quãng đường tuy không quá xa nhưng di chuyển giữa mưa ngập khiến chị vừa thương vừa lo lắng cho con.

“Hai mẹ con mình lội nước 3km trở về nhà. Dọc đường đi chỉ sợ dẫm phải vật nhọn, sợ cây đổ, sợ sụt hố, sợ điện giật… nhưng hai mẹ con phải vẫn cố gắng”, chị Dương cho biết.

Phụ huynh và học sinh cùng dắt xe lội nước để về nhà giữa mưa lớn. Ảnh: NVCC
Trong chiều qua, nhiều huynh và học sinh cùng dắt xe lội nước để về nhà giữa mưa lớn. Ảnh: TH

Nhiều phụ huynh cũng cho rằng dịch Covid-19 các trường cho học online cũng vẫn hiệu quả, vậy tại sao thời tiết bất lợi không áp dụng phương pháp này.

“Trận mưa ngập hôm qua nói là có tầm vóc “thảm họa” cũng không quá. Mình nghĩ mạng internet ở Hà Nội nhà nào cũng đầy đủ, ngành giáo dục nên thông báo cho học theo hình thức online để đảm bảo an toàn”, anh Mạnh Trung chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nhận định dù không có thông báo nhưng bố mẹ nên cân nhắc tự chủ động quyết định việc cho con đi học hay không, phù hợp với điều kiện của gia đình.

“Sở phản ứng chậm thì bố mẹ nên là người thông thái. Dẫu biết con có thể bị trừ điểm nhưng an toàn và sức khoẻ của con là trên hết”, chị Thanh Hoa nhận định.

Đồng quan điểm, anh Minh Tâm có con đang học cấp một và cấp hai chia sẻ thời tiết là yếu tố khó đoán trước chính xác. Có khi sáng đi mưa to nhưng lại tạnh hoặc chỉ mưa nhỏ, rất khó để đưa ra những thông báo chung.

“Trưa đến mưa to quá phụ huynh có thể chủ động xin cho con nghỉ được mà. Trường cấp một con mình cô giáo nhắn tin nếu phụ huynh nào có nhu cầu đón con sớm thì liên hệ trực tiếp giáo viên để đón con. Các trường và các thầy cô cũng đã nỗ lực hết sức rồi.”

Phụ huynh Ngô Bá Lục ở Hà Nội bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Sở GD Hà Nội vừa thông báo cho toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn thành phố nghỉ học vào ngày mai. Giá như cho nghỉ từ hôm nay thì đỡ khổ biết bao.

Dự báo thời tiết liên tục thông báo trên các phương tiện truyền thông, dự đoán lượng mưa, các địa điểm mưa, trong đó Hà Nội là một trong những địa phương có lượng mưa cực lớn trong hai ngày 30/9 và 1/10.

Tuy nhiên, học sinh hôm nay vẫn đi học, và như chúng ta đã thấy, cho đến tận bây giờ, có khi có những gia đình còn chưa đón được con về nhà. Có trường, xe quân đội phải vào đón học sinh, thậm chí trường Nguyễn Bỉnh Khiêm còn cho học sinh ăn uống, ngủ lại tại trường...

Nhà mình, Kan học sáng, Kin học cả ngày. Kan 11h tan mà tận 1h30 di chuyển mấy điểm bus ướt hết cả người vẫn không đón được xe vì không có xe. Bố phải đi đón, bố đi đón xong thì không về nhà được phải đỗ từ xa cho nó đi bộ về. Xong thì bố vứt xe giữ gầm đường vành đai 2 chờ 30 phút sau đi đón Kin tan lúc 4h35 phút, và đó là giờ cao điểm, ùn tắc khắp nơi, mình phải gửi xe cách nhà hàng cây số đi bộ cõng kin về suốt dọc đường nước đến tận đùi hơn 6h mới về đến nhà, thế vẫn còn may chán".

Còn nhà báo Trần Quang Minh cũng chia sẻ là đi đón con đã 5 tiếng mà con thì không đón được và anh cũng không về nhà được.

Phụ huynh đội mưa đến đón con tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Phụ huynh đội mưa đến đón con tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: NTCC
Ảnh màn hình 2025-10-01 lúc 10.30.40
Ở những điểm trường ngập, phụ huynh phải cõng con mình trên vai để đảm bảo an toàn. Ảnh: Thanh Hải

Đến tối ngày 30/9 Sở Giáo dục đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn. Bên cạnh ý kiến nhiều phụ huynh cho rằng hết mưa mới được thông báo nghỉ thì cũng có rất nhiều người cho rằng dù hôm nay tạnh mưa nhưng nhiều điểm nước vẫn chưa rút hết, khó khăn để bố mẹ đưa đón con đi học.

“Hôm qua nhiều trường nước vào ngập, nay các con nghỉ thì các thầy cô giáo vẫn đi làm để vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón các con. Mình nghĩ cho nghỉ hôm nay cũng hợp lý”, chị Mỹ Anh cho hay.

Với điều kiện thời tiết bất lợi, dù không nhận được thông báo chung, tuy nhiên các trường cũng đã linh động, đưa ra các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh.

Chia sẻ cùng báo chí, đại diện trường THCS Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) cho biết sáng 30/9, Hà Nội đã mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, song trường và khu vực cổng không ngập, nhiều học sinh cũng đã tới lớp. Do đó, trường không thông báo nghỉ học.

Đến đầu giờ chiều ngày 30/9 do tình hình mưa lớn, đường vào trường ngập sâu, nhà trường đã nhờ bốn xe quân đội chở gần 1.000 học sinh tới hai điểm tập kết khô ráo, cách trường khoảng 200-500 m để phụ huynh tiện đón con.

Mỗi xe chở được khoảng 30 học sinh một chuyến, đi kèm có giáo viên. Tới 13h30, việc đưa đón hoàn tất, tất cả học sinh về đến nhà an toàn lúc 15h.

c
Quân đội điều xe tới đưa học sinh thoát khỏi điểm ngập, trao cho phụ huynh ở điểm đón. Ảnh: TTCP

Bên cạnh đó, nhiều trường cũng đã linh động bố trí, sắp xếp để học sinh có thể được ăn ngủ tại trường qua đêm, đến khi nước rút hoặc đến khi phụ huynh đến đón. Nhà trường đảm bảo về lương thực, chỗ ngủ và an toàn cho các học sinh.

Sự chủ động của các trường cũng giúp phụ huynh yên tâm hơn phần nào trong trường hợp thời tiết cực đoan và giao thông cản trở không thể tới đón con.

Các lớp học Trường Phan Huy Chú -Đống Đa đều sáng đèn, sẵn sàng cho học sinh ở lại qua mưa bão. Ảnh: NVCC
Các lớp học Trường Phan Huy Chú - Đống Đa đều sáng đèn, sẵn sàng cho học sinh ở lại qua mưa bão. Ảnh: NTCC
hs o lai truong
hs an tai truong
Nhiều trường đã bố trí cơm ăn và đồ dùng sinh hoạt cho học sinh ở lại qua đêm. Nguồn ảnh: MXH

Thực tế, trong ngày 30/9, Hà Nội chìm trong trận ngập lụt “lịch sử”, có thể so sánh với trận lụt năm 2008, với lượng mưa 70 - 200mm, có nơi trên 400mm.

Hà Nội ghi nhận hơn 65 điểm ngập sâu 0,5-1m; nhiều tuyến đường biến thành sông. Giao thông tê liệt, xe cộ chết máy, có nơi nước cao đến hông người lớn trong nhiều giờ liên tục.

Chi Nguyễn