Có gì trong bài phát biểu của Thủ tướng Israel trước những hàng ghế trống?
Hình ảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước một hội trường thưa thớt được dư luận quốc tế coi là minh chứng cho tình trạng cô lập ngoại giao ngày càng gia tăng của Israel.

Ảnh: The New York Times
Trong bài phát biểu dài khoảng 40 phút tại phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kiên quyết bác bỏ khả năng thành lập Nhà nước Palestine. Tuy nhiên, đáng chú ý, ông phát biểu trước một hội trường thưa thớt, nhiều hàng ghế trống - hình ảnh được dư luận quốc tế coi là minh chứng cho tình trạng cô lập ngoại giao ngày càng gia tăng của Israel.
Những tuyên bố cứng rắn…
Trong bài phát biểu trước các đại biểu còn ngồi lại trong hội trường, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố việc các nước công nhận Nhà nước Palestine là “hành động đáng hổ thẹn”, đồng thời khẳng định điều này sẽ đồng nghĩa với “tự sát quốc gia” đối với Israel. Ông nhấn mạnh: “Israel sẽ không để bất kỳ ai nhồi nhét ý tưởng một nhà nước khủng bố vào đầu chúng tôi”.
Đến nay, hơn 150 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã công nhận Palestine, trong đó có các cường quốc phương Tây như Anh, Pháp, Canada. Mỹ hiện là thành viên duy nhất trong Hội đồng Bảo an chưa công nhận Palestine.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu bác bỏ cáo buộc diệt chủng do Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) xem xét và gần đây được một ủy ban Liên Hợp Quốc ủng hộ. Ông cho rằng, lệnh sơ tán dân thường ở Gaza là minh chứng Israel không phạm tội: “Liệu Đức Quốc xã có yêu cầu người Do Thái “làm ơn rời đi” không?”.
Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế lập luận rằng, di dời cưỡng bức trên diện rộng chính là đặc trưng của hành vi diệt chủng.
Ông Netanyahu nhấn mạnh thế giới “đã quên ngày 7/10”, vụ tấn công của Hamas khiến 1.200 người Israel thiệt mạng và châm ngòi cho cuộc chiến. Ông đọc tên 20 con tin được cho là còn sống trong số hơn 250 người bị bắt giữ và khẳng định chiến sự có thể kết thúc “ngay lập tức” nếu Hamas thả con tin, giải giáp và từ bỏ quyền lực.
Ông khẳng định Israel sẽ tiếp tục “săn lùng” kẻ thù, cáo buộc họ là một phần trong mạng lưới do Iran cầm đầu. Ông thậm chí chế giễu vụ tấn công bằng cách kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah năm ngoái: “Chúng tôi đã “nhắn tin” cho Hezbollah, và tin tôi đi, họ đã nhận được thông điệp”.
…không giấu nổi sự thật “cô lập”
Phát biểu của ông Netanyahu là phần mở đầu cho phiên họp hôm 26/9, nhưng nhiều lãnh đạo và đại biểu đã không có mặt, một số tẩy chay hoặc rời khỏi hội trường khi ông bước lên bục. Những tràng pháo tay chủ yếu vang lên từ chính phái đoàn Israel, càng làm dấy lên lo ngại trong nội bộ nước này về nguy cơ bị gắn mác “quốc gia bị cô lập”.

tại New York ngày 26/6. Ảnh: The New York Times
Hình ảnh hội trường gần như trống không không chỉ phản ánh phản ứng lạnh nhạt của cộng đồng quốc tế, mà còn cho thấy áp lực ngày càng lớn mà Israel phải đối mặt do chiến dịch quân sự kéo dài và tàn khốc tại Gaza.
Không chỉ vậy, ông Netanyahu hiện còn đối mặt với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với cáo buộc tội ác chiến tranh. Trên hành trình đến New York, máy bay chở ông phải bay đường vòng, tránh không phận Pháp và Tây Ban Nha - hai quốc gia chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch ở Gaza và là thành viên Công ước Rome.
Lối thoát khó tìm
Nhìn chung, bài phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Liên Hợp Quốc cho thấy lập trường cứng rắn, không nhượng bộ của Israel trong vấn đề Palestine, nhưng cũng phản ánh sự căng thẳng ngày càng lớn giữa nước này và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, tương lai của cuộc xung đột tại Gaza cũng như triển vọng hòa bình Trung Đông vẫn phụ thuộc vào khả năng các bên tìm được tiếng nói chung - điều đến nay vẫn còn rất xa vời.

Liên Hợp Quốc ngày 25/9. Ảnh: The New York Times
Theo số liệu từ các cơ quan y tế địa phương, cuộc xung đột tại Gaza kéo dài gần hai năm đã khiến hơn 65.000 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Hầu hết hạ tầng bị phá hủy, nạn đói lan rộng. Những con số thương vong và cảnh tàn phá đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, kể cả từ các đồng minh thân cận của Israel.
Ngày 25/9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong bài phát biểu trực tuyến đã cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh, song đồng thời cũng lên án vụ tấn công 7/10 và tuyên bố Hamas sẽ không có vai trò trong việc điều hành một nhà nước Palestine trong tương lai.
Trong bối cảnh nhiều thành viên trong liên minh cầm quyền cực hữu của Israel kêu gọi sáp nhập một phần hoặc toàn bộ Bờ Tây và Gaza, Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng minh thân cận nhất của Israel, ngày 25/9 đã tuyên bố tại Nhà Trắng: “Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Đã đủ rồi, đã đến lúc phải dừng lại”. Ông Trump, người mong muốn sớm kết thúc chiến sự để ghi dấu ấn hòa bình, dự kiến sẽ gặp ông Benjamin Netanyahu tại Washington vào đầu tuần tới. Thế giới đang cùng chờ đợi kết quả cuộc gặp này.