Thủ tướng Netanyahu lần đầu thừa nhận Israel bị “cô lập”
Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự đứng vững” và chuẩn bị thích ứng với một giai đoạn khó khăn mới.
Trước sức ép ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế về cuộc xung đột kéo dài gần hai năm tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa lần đầu công khai thừa nhận đất nước ông đang đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng “cô lập” có thể kéo dài nhiều năm.

với tình trạng "cô lập" có thể kéo dài trong nhiều năm. Ảnh: Reuters
Cuộc chiến ở Gaza đã trở thành cuộc xung đột kéo dài và tốn kém nhất trong lịch sử Israel, gây ra tác động nặng nề đối với nền kinh tế từng được coi là cường quốc công nghệ khu vực. Trong bối cảnh này, phát biểu tại một hội nghị của Bộ Tài chính Israel ngày 15/9, ông Netanyahu cho rằng, nền kinh tế Israel hiện tại cần chuyển sang hướng “tự cung tự cấp”, giảm phụ thuộc vào thương mại quốc tế và tập trung củng cố nội lực.
Theo ông, lĩnh vực chịu tác động trực tiếp nhất sẽ là thương mại vũ khí, trong bối cảnh nhiều nước cắt giảm hoặc ngừng cung cấp khí tài cho Israel. Thủ tướng Israel nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ phải phát triển công nghiệp quốc. Không còn lựa chọn nào khác, ít nhất trong vài năm tới, khi chúng ta phải đối phó với những nỗ lực cô lập”.
Ông Netanyahu cho rằng, nguyên nhân khiến Israel bị cô lập một phần đến từ “chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” mà ông cáo buộc đã ảnh hưởng tiêu cực tới chính sách đối ngoại của châu Âu. Ông khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào sản xuất vũ khí để tránh phụ thuộc vào “các lãnh đạo Tây Âu yếu đuối vốn dễ dàng nhượng bộ trước thiểu số Hồi giáo cực đoan tại nước họ”.
Israel hiện phải đối mặt với các lệnh cấm vận vũ khí một phần hoặc toàn diện từ Pháp, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Italy và nhiều quốc gia châu Âu khác. Dù vậy, phần lớn nguồn nhập khẩu khí tài của Israel đến từ Mỹ, quốc gia chưa áp đặt hạn chế và còn cảnh báo đồng minh không nên áp dụng biện pháp này.
Trong nước, ngày càng nhiều ý kiến phản đối việc Israel mở rộng chiến sự tại Gaza. Các gia đình có người bị bắt giữ làm con tin, một bộ phận dư luận và thậm chí cả quân đội đều lo ngại rằng, việc leo thang xung đột có thể gây nguy hiểm cho con tin và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Bất chấp điều đó, Thủ tướng Netanyahu vẫn kiên quyết không thay đổi đường lối.

biểu tình ở Tel Aviv ngày 13/9. Ảnh: Getty Images
Những phát biểu của ông Netanyahu bị lãnh đạo đối lập Yair Lapid phản ứng gay gắt. Trên mạng xã hội X, ông Yair Lapid viết: “Cô lập không phải là số phận, mà là kết quả của chính sách sai lầm và thất bại của Netanyahu”.
Cựu Tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Gadi Eisenkot, người đang chuẩn bị tham gia chính trường cũng lên tiếng chỉ trích: “Sẽ không có cơ hội thứ hai để sửa chữa thiệt hại mà ông Netanyahu và các cộng sự đã gây ra khi bỏ mặc con tin và đẩy Israel vào cảnh bị cô lập trên trường quốc tế”.
Việc ông Netanyahu công khai thừa nhận nguy cơ “cô lập” phản ánh sức ép ngày càng nặng nề mà Israel phải đối diện trên cả phương diện ngoại giao, kinh tế lẫn chính trị nội bộ. Tuy nhiên, với lập trường cứng rắn, Chính phủ Israel dường như vẫn ưu tiên tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza, bất chấp những rạn nứt sâu sắc trong quan hệ với cộng đồng quốc tế và nguy cơ kéo dài xung đột.