Con đường vào Trường Đại học Hà Nội thành bãi rác khổng lồ: Sinh viên, người dân "sống chung" với ô nhiễm
Khởi công từ tháng 12/2023 với kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho khu vực và dự kiến hoàn thành trong 540 ngày, thế nhưng đến nay, khi đã quá thời hạn, tuyến đường dài chưa đầy 600 mét lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân và sinh viên.
Theo Quyết định phê duyệt, tuyến đường này có chiều dài 0,57 km, chia thành ba đoạn. Đoạn 1 nối đường Nguyễn Trãi đến cổng trường; đoạn 2 nối cổng Trường ĐH Hà Nội với đường Phùng Khoang; đoạn 3 nối từ đoạn 2 trở lại đường Nguyễn Trãi.
Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn loại đường khu vực, với mặt cắt ngang các đoạn 1 và 3 rộng 23,5 m, gồm hai lòng đường xe chạy rộng 2x6 m, dải phân cách 1,5 m, hè đường hai bên rộng 2,5 m; đoạn 2 rộng 17,5 m, lòng đường 7,5 m, hè hai bên rộng 2x5 m.


Thế nhưng, trái với kỳ vọng ban đầu, thực tế tại hiện trường lại vô cùng nhếch nhác. Công trường ngổn ngang, vật liệu xây dựng vương vãi, máy móc nằm phơi mưa nắng nhiều tháng. Ngay trước cổng trường, những khối bê tông, ống cống, sắt thép chiếm trọn vỉa hè, buộc người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.



Nhiều khu đất trống chưa được thi công biến thành chợ cóc, nơi người dân dựng lều bạt buôn bán, rác thải sinh hoạt chất đống. Mỗi khi mưa xuống, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện khiến các đoạn đường biến thành ao tù, bốc mùi hôi thối. Sinh viên đi lại khó khăn, còn không ít người thuê trọ quanh khu vực đã phải chuyển đi vì không chịu nổi cảnh ô nhiễm và ngập úng kéo dài.



Nguyễn T., sinh viên năm ba Trường Đại học Hà Nội, chia sẻ: “Ngày nào đi học cũng phải len lỏi qua đống vật liệu và rác thải, trời mưa thì bùn lầy trơn trượt, nhiều bạn đã bị ngã xe. Chúng em mong tuyến đường này sớm hoàn thiện để việc đi lại bớt khổ sở.”

Không chỉ sinh viên, người dân quanh khu vực cũng chịu nhiều hệ lụy. Ông Trần Văn M., người dân khu vực bức xúc: “Ô nhiễm không chỉ từ rác thải sinh hoạt mà còn lẫn cả mùi tanh tưởi của máu động vật từ chợ tạt ra theo nước mưa, bốc lên nồng nặc. Nước tù đọng lâu ngày biến thành vũng đen ngòm, ruồi muỗi sinh sôi, nhiều khả năng sẽ trở thành ổ dịch ngay trong lòng phố. Trẻ con ở trong nhà đóng cửa kín mít. Người già đi qua đây cứ thấp thỏm lo sợ. Mỗi lần trời mưa, đường toàn sỏi đá lởm chởm, trơn trượt, chỉ cần sơ ý là ngã ngay," ông nói.



Theo ghi nhận thực tế, việc thi công thực chất đã tạm dừng từ cuối năm 2024 đến nay. Dù khoảng 90% diện tích đất đã được bàn giao cho đơn vị thi công, song phần còn lại liên quan đến đất ở của một số hộ dân và đất hương đăng của chùa vẫn chưa giải phóng xong, khiến dự án không thể tiếp tục triển khai. Trong lúc chờ mặt bằng sạch, toàn bộ công trình rơi vào tình trạng “đắp chiếu”, còn người dân thì ngày ngày gánh chịu hệ quả.


Sự chậm trễ này không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt đi lại, mà còn tạo ra lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn của hàng nghìn người dân.
Trong bối cảnh Hà Nội đang nỗ lực chỉnh trang đô thị, việc một dự án chỉ dài chưa đầy 600 mét “trùm chăn” suốt nhiều tháng qua là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm của các cơ quan quản lý.
Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương tái khởi động thi công và áp dụng giải pháp xử lý môi trường tạm thời là yêu cầu cấp thiết, để lời hứa về một tuyến đường khang trang sớm trở thành hiện thực.