Cụ bà gần 70 tuổi ở Hà Nội mở cửa, mời nước, cho khách lạ nghỉ chân xem diễu binh
Giữa biển người đông đúc đổ về thủ đô để chờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành cho ngày lễ lớn, những cánh cửa rộng mở, những ly nước mát và tấm lòng thơm thảo của người Hà Nội đã trở thành nốt nhạc đẹp nhất, lan tỏa tình người ấm áp.
Chiều 24/8, con phố Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dòng người từ khắp nơi đổ về, kiên nhẫn tìm một chỗ đứng để có thể tận mắt chứng kiến buổi hợp luyện diễu binh hoành tráng cho dịp Quốc khánh 2/9. Nằm gần đường Hùng Vương và chỉ cách Quảng trường Ba Đình vài phút đi bộ, khu vực này trở thành “địa điểm vàng” được nhiều người lựa chọn.
Giữa không khí háo hức ấy, có những câu chuyện đời thường giản dị nhưng đủ sức lay động lòng người.
Căn nhà không đóng cửa và tấm lòng của bà chủ U70
Tại số nhà 66 Trần Phú, hình ảnh thẩm mỹ viện Hà Duyên chật kín người ngồi nghỉ chân đã gây chú ý đặc biệt. Bà Lê Hải Duyên (67 tuổi), chủ cửa hàng, thay vì đóng cửa nghỉ trong một ngày đông đúc, đã quyết định làm điều ngược lại.
Thấy rất nhiều người già, trẻ nhỏ phải trải bạt ngồi vạ vật trên vỉa hè từ sớm, bà Duyên cùng gia đình đã chủ động dọn dẹp không gian, mời tất cả mọi người vào trong nhà nghỉ ngơi, trú nắng, tránh mưa.


“Nhà cô nằm trong khu vực được phép vào xem, nên từ sáng sớm đã thấy rất đông bà con tập trung. Bình thường những ngày này là phải đóng cửa, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một. Mình quyết định vẫn mở, để mọi người có chỗ ngồi nghỉ chân”, bà Duyên chia sẻ.
Tấm lòng của người phụ nữ Hà Nội không chỉ dừng lại ở đó. Nhận thấy nhiều người, đặc biệt là các cô bác từ tỉnh xa, đã phải đi từ đêm hôm trước, bà Duyên thấu hiểu sự mệt mỏi và bất tiện của họ. “Sáng thì nắng, trưa lại đổ mưa. Thấy các cháu, các bác đi đường xa vất vả, mất ngủ cả đêm, mình có một chỗ cho họ trú chân thì cũng là cái tình”.



Điều đặc biệt nhất, bà Duyên nhận ra một trong những khó khăn lớn nhất của mọi người là thiếu nhà vệ sinh công cộng. Bà Duyên đã có một hành động vô cùng thiết thực: “Tôi thấy mọi người rất bức bách ở chỗ này. Thế nên từ sáng, tôi đã bảo con trai viết một thông báo dán ở mấy nơi, mời mọi người cứ đến nhà tôi để sử dụng nhà vệ sinh miễn phí”.
Không chỉ vậy, hai bình nước lớn được chuẩn bị sẵn. “Kể cả nước uống cũng miễn phí! Tôi bảo con cứ rót sẵn ra, ai vào đi vệ sinh mà khát thì cứ tự nhiên lấy uống”, bà Duyên nói với nụ cười hiền hậu.
Khi được hỏi liệu có phiền toái khi đón tiếp hàng trăm người lạ, bà xua tay: “Không hề! Cô nghĩ đây là cơ hội để mình được làm việc tốt. Những ngày vui của đất nước, mình rất muốn được hòa chung vào niềm vui đó”. Bà Duyên khẳng định sẽ tiếp tục mở cửa cho đến khi sự kiện kết thúc, bởi đó là cách bà góp một phần nhỏ bé vào niềm vui chung của dân tộc.
“Như con cháu trong nhà vậy!”
Lòng tốt của bà Duyên và nhiều người dân Hà Nội khác đã sưởi ấm trái tim những người khách phương xa. Chị Nguyễn Thị Hường, lặn lội từ Hải Hậu (Ninh Bình) cùng gia đình từ sáng sớm, không giấu nổi sự xúc động.
“Gia đình tôi có mặt ở đây lúc 11h trưa, ai cũng háo hức. Nhưng đông quá, lại đi cùng trẻ nhỏ nên khá vất vả, nhất là khi trời bất chợt đổ mưa to”, chị Hường kể lại.

Giữa lúc đang loay hoay, một điều kỳ diệu đã đến. Một gia đình chủ nhà gần đó đã mở rộng cửa, mời gia đình chị và nhiều người khác vào trú tạm. “Cũng may mà có nhà cô chú ở đây. Cô chú cho trẻ con vào, mọi người tá túc, mời nước uống, còn được đi vệ sinh nữa, như con cháu trong nhà vậy”, chị Hường rưng rưng. Chị Hường nhấn mạnh rằng trong hoàn cảnh này, tìm được một nơi vệ sinh là vô cùng quý giá.
Dù chưa được xem diễu binh, nhưng chị Hường khẳng định cảm nhận về không khí và tình người tại đây đã vượt xa những gì chị thấy qua màn ảnh nhỏ.
Cùng chung cảm xúc, chị Phạm Thị Yến (một người dân Hà Nội) cũng nhận được sự giúp đỡ tương tự. Có mặt từ 8h sáng, hai mẹ con chị đã rất vất vả để tìm chỗ đứng. “May mắn là bác chủ nhà đã rất tốt bụng. Bác mời mẹ con tôi và nhiều người khác vào trong nhà để xem cho rõ, không bị nắng”, chị Yến chia sẻ. Vị chủ nhà này không chỉ cung cấp chỗ ngồi mà còn tận tình mang quạt mát, chuẩn bị nước uống, đặc biệt ưu tiên cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

“Gặp được một người tốt như vậy trong hoàn cảnh này, tôi thực sự rất xúc động. Chính những khoảnh khắc ấm áp tình người như thế này đã làm cho ngày lễ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều”, chị Yến bày tỏ.
Giữa không khí trang nghiêm và rộn ràng của ngày hội lớn, câu chuyện về căn nhà số 66 Trần Phú và những tấm lòng thơm thảo đã trở thành một minh chứng sống động cho nét đẹp thanh lịch, hào sảng của người Hà Nội. Một hành động nhỏ, xuất phát từ sự thấu hiểu và sẻ chia, đã cho thấy rằng lòng tốt luôn hiện hữu quanh ta, giản dị và chân thành.