Xã hội

“Mỗi năm, chúng ta đón hai mùa thu, đó là mùa thu thiên nhiên và mùa thu độc lập”

Bách Hợp - An Nhiên 24/08/2025 07:18

Sát chương trình Tổng hợp luyện lần 2 đại lễ A80, không khí ở Hà Nội lại càng trở nên náo nhiệt. Trong ánh nắng vàng ruộm, hòa vào dòng người đang đổ về Thủ đô “như dòng thác đổ”, là những mái tóc đã ngả màu sương gió, là những cựu chiến binh mang trên mình bộ quân phục, là những ông, những bà chân đi không vững phải có người dìu nhưng ánh mắt của họ luôn ánh lên những nụ cười . Với họ, Hà Nội không chỉ là một chuyến đi, mà là một “điểm đến”, là hồi ức, là tiếng vọng từ quá khứ đến tương lai.

Điểm đến đó chính là ngược về thời điểm cách đây 80 năm, để được "sống lại" với giây phút lịch sử thiêng liêng ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình vang dội lời Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập”. Với họ, một đời người không có hai lần 80 năm!

0g6a0241.jpg
Đường phố Hà Nội phủ lên mình một màu đỏ rực

Mang theo niềm tự hào và vinh dự được là một trong những người được tham gia Lễ diễu binh thuộc Khối Cựu chiến binh Việt Nam, Cựu chiến binh Trần Đình Lý (trước đây từng công tác tại Bộ Quốc phòng) chia sẻ: Cũng như mọi người dân Việt Nam sinh sống trên khắp mọi miền đất nước và năm châu, tôi vô cùng tự hào vì được sống trong những ngày lễ đặc biệt của mùa Thu lịch sử 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

0r2a6449.jpg
Cựu chiến binh Trần Đình Lý và gia đình chụp ảnh lưu niệm trước điểm tổng hợp luyện lần 2 đại lễ A80

“hiếm có đất nước nào lại có hai mùa thu như đất nước Việt Nam, đó là một mùa thu thiên nhiên và mùa thu mùa thu độc lập dân tộc”, người cựu chiến binh chia sẻ.

Cũng theo ông những ngày này, một trong những sức hút để người dân về Hà Nội đông bất thường đó chính là không khí chuẩn bị cho buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thông qua chương trình tổng hợp luyện đại lễ A80, chúng ta thấy được khí phách, bản chất của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đó là những tấm gương sáng ngời về Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những con người với ý chí quật cường “cứng hơn sắt thép”…Những hình ảnh đẹp đẽ đó càng càng hun đúc tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy và giáo dục lòng yêu nước của các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.

"Khi đi đoàn diễu hành đi qua, giữa tiếng reo hò của Nhân dân hai bên đường, giữa rừng cờ hoa rợp bóng, chúng tôi thực sự cảm thấy tự hào, thực sự thiêng liêng và thực sự cảm thấy như được sống "giữa lòng" Nhân dân". Những hình ảnh ấy, có lẽ hiếm có đất nước nào có được và làm được như đất nước Việt Nam. Cựu chiến binh Trần Đình Lý đầy tự hào chia sẻ.

Mang theo tâm lý tiếc “hùi hụi” vì bỏ lỡ lần xem tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vợ chồng ông Hồ Xuân Huýnh ( sinh năm 1950) và bà Mai Thị Thanh ( sinh năm 1953) đã quyết tâm “ khăn gói” bắt chuyến tàu sớm nhất từ Quảng Trị ra Hà Nội sớm để kịp xem buổi tổng hợp luyện lần 2.

z6938146150209_3f80498e06eeacfa79db3eeaea89ff2b.jpg
Vợ chồng ông Hồ Xuân Huýnh ( sinh năm 1950) và bà Mai Thị Thanh ( sinh năm 1953) đến từ Quảng Trị

Có lẽ hơn ai hết, là những người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị, nơi mà chiến tranh đi qua để lại những những "vết thương" tàn khốc liệt nhất, đau thương nhất, nơi được mệnh danh "tọa độ lửa", là "túi bom đạn", là "vùng cỏ cháy"....Đi khắp Quảng Trị, đâu đâu cũng bắt gặp những nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất của cả nước đó là Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn.

z6938173482366_44c9b59a45628a9f63c808364f8076f7.jpg
Trong những dòng người đổ về Hà Nội, có rất nhiều người lớn tuổi đến từ mọi miền tổ quốc

Chính vì sống ở vùng đất "đạn thét, bom gào", nơi mà mỗi bước chân không ai nỡ bước mạnh bởi vì rất có thể "đồng đội tôi đang nằm dưới đó". Bản thân ông cũng từng là một người lính, nên ông bà càng thấm thía hơn ai hết giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do.

Đây không phải lần đầu tiên ông bà ra Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên ông bà được sống với bầu không khí của mùa thu lịch sử trọng đại của dân tộc tại trái tim của cả nước. Ông Huýnh chia sẻ: Sự kiện quan trọng của đất nước như thế này 80 năm mới có một lần, mà một đời người làm gì có hai lần 80 năm. Có thể với chúng tôi là lần đầu tiên được xem trực tiếp chương trình này và cũng có thể là lần cuối cùng…

z6938174777467_b284154af95739a64f4e97d8c1a5ae67.jpg
Khối "nghỉ hưu" lưu lại những kỷ niệm đẹp tại Hà Nội trong những ngày mùa thu lịch sử

Rồi ông chia sẻ thêm: Trong niềm vui được nhìn thấy đất nước đổi mới, phát triển, tôi cũng muốn gửi gắm mong muốn đến thế hệ trẻ ngày nay hiểu rằng: Hòa bình, độc lập, tự do không phải tự nhiên mà có. Đó là bản hòa ca bi hùng được viết lên từ máu, nước mắt và ý chí quật cường, là tinh thần yêu nước nồng nàn của bao thế hệ cha ông. Bởi vì lẽ đó, thế hệ hôm nay và mai sau cần phải tiếp tục noi gương những anh hùng đi trước, bảo vệ non sông Việt Nam ngày càng hùng mạnh, tự lực, tự cường. Đó là sự đền đáp xứng đáng nhất đối với những hy sinh xương máu của các anh hùng, thế hệ cha ông...

Cũng như vợ chồng ông bà Huỳnh Xuân Huýnh, bà Vũ Thị Bích Cự năm nay đã 78 tuổi đến từ Thanh Hóa cũng muốn được “sống” với bầu không khí của mùa thu độc lập một lần trong đời. Mặc dù không sinh ra vào thời điểm tiền khởi nghĩa, cũng không được chứng kiến giây phút giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập nhưng tuổi trẻ của bà, thanh xuân của bà đã mòn mỏi đợi chồng ra chiến trường.

z6938237819234_602c25c6502850cec34915b06ffd17d9.jpg
Bà Vũ Thị Bích Cự ( Thanh Hóa) cùng với những người thân trước giờ Tổng hợp luyện lần 2 đại lễ A80

"Những năm tháng chiến tranh đó, thắt lòng đợi người thân, chúng tôi hiểu được hai tiếng hòa bình nó đắt giá và thiêng liêng như thế nào. Giờ đây, chứng kiến đất phát triển đang đổi thay từng ngày và đặc biệt khi xem buổi tổng hợp luyện tối 21/8 tôi vô cùng xúc động, tự hào bởi vì thấy một Việt Nam tỏa sáng, một Việt Nam kiêu hùng hiện hữu, chắc chắn tôi không thể bỏ lỡ được lần 2, lần 3…", Bà Vũ Thị Bích Cự chia sẻ.

z6937399381565_6585ce472e965a72e79caa7c2e507eb0(3).jpg
Nhóm “ hưu trí” của cô Trần Thị Thành ( Lạng Sơn)

Còn nhóm “ hưu trí” của cô Trần Thị Thành ( Lạng Sơn) cũng đã “nằm vùng” để xem chương trình tổng hợp luyện đại lễ A80 từ mấy ngày hôm nay. Với các cô, sự kiện đó " trăm năm có một" nên không thể nào bỏ sót, qua xem chương trình, sự tự hào và tình yêu nước càng được nhân lên gấp bội và mỗi người trong nhóm cô thầm nhủ " tuổi càng cao, ý chí càng cao", sống vui, sống khoẻ, sống có ích và là tấm gương sáng để con cháu noi theo, học tập.

z6937545047859_25ad2897197eaa87e6f6dae812022b81.jpg
Cô Phan Thị Yến từng công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ về niềm tự hào vì được sống trong bầu không khí hào hùng của dân tộc trong những ngày tháng 8 lịch sử

Trong dòng người về với Thủ đô như "thác đổ", chúng tôi cũng bắt gặp rất nhiều cựu chiến binh đưa theo gia đình, họ cứ thế vừa đi vừa kể cho con cháu nghe những câu chuyện thời chiến, những người bạn đã khuất, những kỷ niệm tươi đẹp về tuổi thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc. Có lẽ, khác với những bạn trẻ, những người tóc ngả màu sương, khi về với Hà Nội thời khắc này họ đều mang theo tâm lý " có thể là lần đầu và cũng có thể lần cuối" được xem một chương trình đặc biệt của đất nước.

z6937542686464_747210fbd34c20fe07cb5e9950bb06e7.jpg
Cô Bùi Thị Sơn, từng công tác tại Bệnh viện Quân y 103 háo hức mong chờ chương trình Tổng hợp luyện lần 2 đại lễ A80

Họ muốn ở chặng đường cuối cùng của cuộc đời, họ cùng với những người thân ruột thịt sống lại một thời hào hùng của dân tộc. Họ cũng muốn thông các buổi hợp luyện giáo dục cho con cháu họ bài học về lòng biết ơn, về giá trị của hòa bình và độc lập, tự do...

z6938140613337_f1cd3902ee49fe1c26b0dc0095806ff8.jpg
Mặc dù đôi chân không đi được, nhưng những người cao tuổi vẫn luôn muốn được sống trọn vẹn với không khí hào hùng của mùa thu cách mạng

Những người lớn tuổi từ khắp mọi miền đất nước đã và đang làm cho Hà Nội trở nên ấm áp hơn, trang nghiêm hơn. Về với Thủ đô, họ như đã làm sống dậy một phần của bức tranh lịch sử cách đây 80 năm, của cuộc cách mạng "long trời lở đất" và giây phút thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình lịch sử đã sống lại ngày này 80 năm: " Hôm nay sáng mồng hai tháng Chín/Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình/Muôn triệu tim chờ... chim cũng nín/Bỗng vang lên tiếng hát ân tình/Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!/ Người đứng trên đài, lặng phút giây/Trông đàn con đó, vẫy hai tay/Cao cao vầng trán, ngời đôi mắt/Độc lập bây giờ mới thấy đây!/Người đọc Tuyên ngôn…rồi chợt hỏi/"Đồng bào nghe tôi nói rõ không"/Cả muôn triệu một lời đáp "có"!/Như Trường Sơn say gió biển Đông/Vâng Bác nói, chúng con nghe rõ…”

Bách Hợp - An Nhiên