Xã hội

Hành động nhỏ, tấm lòng lớn: Cụ ông 66 tuổi "tiếp sức" cho khối diễu hành lịch sử

Nguyễn Liên 21/08/2025 16:49

Tại con phố Quán Thánh (Hà Nội) có một câu chuyện đẹp đã được duy trì qua nhiều năm, đó là về ông Phạm Văn Hải, 66 tuổi. Bằng những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, ông Hải "tiếp sức" cho khối diễu hành đang tập luyện để chuẩn bị cho đại lễ lịch sử.

Mỗi khi có đến dịp lễ kỷ niệm lớn có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua nhà, ông Hải cùng gia đình lại lặng lẽ chuẩn bị nước và quạt giấy, quạt điện để "tiếp sức" cho đoàn người đang làm nhiệm vụ.

unnamed (3)
unnamed.jpg
Ông Hải mang hết số quạt điện có trong nhà ra bật để làm mát cho đoàn người diễu hành đang tập luyện

Câu chuyện này không phải mới mà đã gắn bó với gia đình ông Hải từ nhiều năm. Lần gần đây nhất, vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015), ông Hải cùng người thân đứng trước cửa nhà, với chiếc quạt cây bật hết công suất và những chai nước mát, những chiếc quạt giấy trao tận tay từng người trong đoàn diễu binh, diễu hành.

unnamed (1)
Những chiếc quạt giấy được ông Hải trao tặng đến khối diễu hành

Khi được hỏi về lý do muốn làm việc này, ông Hải chỉ cười hiền hậu nói: "Tôi không có lý do đặc biệt nào cả, chỉ là nhà ở ven đường, thấy đoàn diễu binh đi qua, mọi người nóng và mệt nên muốn giúp mọi người một chút."

Hành động của ông Hải tuy giản dị nhưng đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về sự tử tế và lòng biết ơn. Đây không chỉ là việc làm của cá nhân mà còn là nét đẹp văn hóa của người dân Hà Nội, luôn sẵn sàng sẻ chia và đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước.

Đôi khi, chỉ một chai nước mát, một chiếc quạt giấy cũng đủ để làm ấm lòng người, tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân đang làm nên lịch sử.

Nguyễn Liên