Hà Nội: Người dân 'thắp sáng' phố phường bằng cờ đỏ sao vàng để đón lễ Quốc khánh
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Thủ đô Hà Nội như đang khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và thiêng liêng. Khắp các ngả đường, góc phố, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, lan tỏa không khí hân hoan, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, đi đến bất cứ đâu trên mảnh đất thủ đô Hà Nội, người ta cũng dễ dàng cảm nhận được không khí lễ hội đang đến rất gần. Từ những tuyến phố trung tâm mang dấu ấn lịch sử như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Tràng Tiền, cho đến những con ngõ nhỏ bình yên, đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu.
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió thu Hà Nội, kết nối từng mái nhà, từng con phố, tạo nên một tấm thảm đỏ sống động và trang nghiêm. Không chỉ các cơ quan, công sở, mà từng hộ gia đình, cửa hàng, quán cà phê cũng chủ động trang hoàng, góp phần tạo nên một không gian đô thị đậm chất lễ hội. Nhiều địa điểm còn khéo léo kết hợp cờ hoa với ánh đèn, nhanh chóng trở thành điểm “check-in” độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách.


Không khí tự hào ấy không chỉ thể hiện qua cảnh quan mà còn lắng đọng trong cảm xúc của mỗi người dân. Các công trình biểu tượng của Thủ đô như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát Lớn trở thành tâm điểm, thu hút hàng nghìn người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về Quảng trường Ba Đình lịch sử để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội lớn của đất nước.
Bà Bùi Thúy Hạnh (phường Ô Chợ Dừa) không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ về con phố Hàng Cháo, nơi dẫn đến Quảng trường Ba Đình: “Sắp tới lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bà con chúng tôi đã cùng nhau trang trí. Chỉ trong hai ngày, cả con phố đã khoác lên diện mạo mới. Ai cũng thấy phấn khởi, xúc động và tự hào”.






Không chỉ người dân Thủ đô, du khách từ khắp mọi miền cũng tìm về Hà Nội để được sống trong không khí đặc biệt này. Bạn Lê Vũ Yến Nhi, đến từ Phú Thọ, bày tỏ: “Dù đường xa, nhưng khi được hòa mình vào không khí lễ hội ở đây, em thấy rất bồi hồi. Những bức ảnh này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, thể hiện tình yêu Tổ quốc của em”.
Cùng chung cảm xúc, chị Tú Anh (phường Phương Liệt) cho biết: “Đường phố Hà Nội những ngày này thật rực rỡ. Thời tiết thu mát mẻ, trong lành càng làm không khí đón Đại lễ thêm phần trọn vẹn. Người dân Thủ đô ai cũng háo hức chờ đón ngày trọng đại của đất nước”.
Trong từng con phố, từng mái nhà, niềm tự hào và khí thế hào hùng của dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi lá cờ được treo lên không chỉ để trang trí, mà còn là một lời khẳng định về tình yêu quê hương, đất nước.



“Mọi người đều rất tự hào khi được góp sức trang trí, treo cờ. Không khí này làm ai cũng thấy phấn khởi, thêm tự hào vì mình là người Việt Nam”, bà Vũ Thị Thanh Hiền (phường Ba Đình) khẳng định.
Hà Nội những ngày này không chỉ đẹp bởi sắc màu, mà còn đẹp bởi tình yêu, niềm tự hào và khí thế hào hùng của một dân tộc đang cùng nhau hướng về mốc son chói lọi - 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.