Dòng người đội mưa xếp hàng chờ trải nghiệm thực tế ảo VR “Trở về thời khắc thiêng liêng”
Tối muộn ngày 20/8, dù thời tiết bất chợt đổ cơn mưa, nhưng rất đông người kiên nhẫn xếp hàng tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia để được trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng", sống lại ngày 2/9/1945.

.jpg)

Tối 20/8, khu vực trước Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) đông nghịt người. Mặc dù thời tiết có cơn mưa bất chợt, tuy nhiên từng dòng người nối dài, trật tự và kiên nhẫn chờ đợi để được bước vào trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
Đây là chương trình đặc biệt do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thực hiện.
Toàn bộ bối cảnh đã được phục dựng công phu bằng công nghệ VR, kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tái tạo hình ảnh gương mặt, giọng nói bằng dữ liệu số.





Từ kỳ đài trang nghiêm nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn, cho tới tiếng hô vang dậy của hàng vạn trái tim yêu nước, tất cả được tái hiện sinh động, đưa người xem đắm mình trong không khí hào hùng của mùa thu lịch sử.
Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, bạn Tuệ Minh ( đến từ Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa, nên mặc dù cũng hơi muộn nhưng em muốn được xem lại khoảnh khắc thiêng liêng ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

Bạn Thanh Hiếu ( đến từ Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ, sau khi biết thông tin của chương trình trải nghiệm thực tế ảo, thì dù bản thân có bận đến đâu cũng phải tranh thủ tham gia, bởi đây là sự kiện mang tính lịch sử, có thể hóa thân thành một người dân tại thời điểm lịch sử chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn để cảm nhận rõ hơn không khí hào hùng, thiêng liêng thời điểm đó.
Bên cạnh đó, em cũng rất biết ơn BTC vì đã quá xuất sắc khi dựng lên một chương trình ý nghĩa giúp em được tìm hiểu nhiều thêm về khoảnh khắc thiêng liêng này.

Cũng có mặt tại chương trình, bạn Minh Quân ( đến từ Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, bản thân rất ủng hộ hoạt động này vì nhắc nhở lớp trẻ luôn ghi nhớ đến ngày trọng đại của dân tộc 80 năm về trước. Đặc biệt, em nghĩ thông qua các hoạt động sáng tạo, đổi mới hình thức công nghệ sẽ giúp các bạn trẻ tiếp xúc chân thật, dễ dàng hơn với lịch sử. Từ đó, thêm yêu thích và say mê tìm hiểu hơn về lịch sử dân tộc mình.

Đứng chờ xếp hàng dưới cơn mưa, chị Thu Hương ( đến từ Cổ nhuế, Hà Nội) cho biết, sau khi biết thông tin sự kiện qua các trang mạng, nên cũng rất muốn tham gia cùng gia đình để ôn lại khoảng khắc thiêng liêng của cha ông. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội giúp gia đình gắn kết hơn vì rất khó mới có dịp đông đủ cả nhà do con gái đang du học tại Trung Quốc, người bố ở Ninh Thuận. Mặc dù đã chờ gần 2 tiếng, nhưng gia đình vẫn quyết tâm tham gia dù có chờ đợi đến đêm muộn.

Từ trải nghiệm thực tế, bà Mai Anh (Hàng Bông, Hà Nội) bày tỏ, năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng cũng không giấu được sự xúc động khi được sống lại không khí thiêng liêng, hào hùng của 80 năm về trước. Trong quá trình trải nghiệm, cảm xúc tự hào khi được nhìn thấy Bác Hồ, và lúc video nhắc “Xin thề” là tôi cũng muốn hô theo, vô cùng xúc động.

Đại diện BTC cho biết, số lượng người tham gia ngày hôm nay đến đông hơn. Dự kiến, có thể chúng tôi sẽ phục vụ nhân dân đến 11h đêm nay. Ngoài ra, số lượng kính thực tế ảo VR cũng tăng hơn 20 chiếc so với ngày hôm qua, nâng tổng số kính lên 70 chiếc. Đồng thời, tất cả số lượng kính thực tế ảo VR luôn được sạc pin liên tục nhằm phục vụ nhu cầu tốt nhất đến người dân.









Nhiều người trẻ, học sinh sinh viên… đều nôn nao mong chờ giây phút được “xuyên không” trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Không chỉ dừng ở công nghệ thực tế ảo, triển lãm còn ứng dụng AR, AI và Holobox. Khán giả có thể đặt câu hỏi và được nhân vật ảo AI Human trả lời về sự kiện 2/9/1945 cũng như chặng đường 80 năm phát triển của VOV.
Cách kết hợp này vừa mang tính hiện đại, vừa tăng tính tương tác, khiến lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.





Ghi nhận của phóng viên từ lúc 21h, mặc dù đã muộn, tuy nhiên lượng khách tham gia vẫn rất đông. BTC luôn nhắc nhở khán giả xếp hàng trật tự, đảm bảo đúng số thứ tự tham gia chương trình.
Triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra từ ngày 19/8 – 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) và từ ngày 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).